+Aa-
    Zalo

    Hương Giang bất ngờ bước qua lời nguyền oan trái "cứ tung hô là thất bại"

    • DSPL
    ĐS&PL Nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ nhận ra một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm trong câu chuyện “đem chuông đi đánh xứ người” của nhan sắc Việt.

    Nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ nhận ra một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm trong câu chuyện “đem chuông đi đánh xứ người” của nhan sắc Việt. Đó là càng tung hô, càng kỳ vọng thì sự thất bại càng thê thảm. Câu chuyện của Phạm Hương, Thùy Dung hay Huyền My hẳn vẫn còn là nỗi thất vọng ê chề của nhiều người.

    Cái dớp tung hô càng nhiều thất bại càng thảm

    Nhìn vào thực tế có thể thấy, chính việc được các trang đánh giá nhan sắc như Missosology, Global Beauty đưa vào top dự đoán là nguyên nhân gieo hy vọng ảo cho nhiều người Việt mà không biết rằng, nó chỉ như một công cụ PR, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tiễn. Thế nhưng, nhiều người cứ đặt hy vọng và tung hô “thả ga” trên các phương tiện truyền thông. Để rồi, khi có kết quả cuối cùng, họ lại chán nản, thất vọng hoặc đặt nghi vấn “dìm hàng”, không công bằng từ ban tổ chức, ban giám khảo.

    Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang đã trở thành tâm điểm của truyền thông. Mặc dù người đẹp khá thận trọng trong việc phát ngôn, nhưng những hình ảnh bên lề liên quan đến Hương Giang đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Mọi thứ trở nên nóng hơn khi Hương Giang chính thức bước vào cuộc đua tại Thái Lan.

    Mọi hành động của Hương Giang đều thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Từ chuyện cô mang bao nhiêu kg hành lý đến việc ăn uống, ngủ nghỉ thế nào, tất cả đều phủ sóng truyền thông từ mạng xã hội đến các trang báo. Sức nóng của Hương Giang không chỉ tăng nhiệt ở Việt Nam mà còn cả xứ Chùa Vàng, người ta dành nhiều mỹ từ cho đại diện Việt Nam.

    Khi cơn bão mang tên Hương Giang càn quét mạng internet thì nhiều người chợt nghĩ đến cái dớp, tung hô càng nhiều thất bại càng thảm. Cái dớp này đã nhiều lần khiến chúng ta ôm hận. Khi nhìn lại sự thể hiện xuất sắc của Hương Giang tại các hoạt động bên lề, chúng ta đều thấy cô ấy quá nổi bật, nhưng liệu nỗi đau mang tên Phạm Hương có lặp lại lần nữa?

    Sự kỳ vọng xen lẫn lo âu khiến nhiều người xem đêm chung kết trong tâm trạng khấp khởi. Phải đến khi cái tên Hương Giang được xướng lên mọi nỗi lo mới được giải tỏa và niềm vui sướng vỡ òa ập đến. Vậy là Hương Giang đã là Hoa hậu, cô ấy đã bước qua được cái dớp đáng ghét kia.

    Nói về chiến thắng của đàn em, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với báo ĐS&PL: “Năm 2015, cả nước đều tiếc cho Phạm Hương. Nhưng, tôi tin vào chiến thắng của Hương Giang. Như tôi đã nói, tôi rất tin tưởng vào cái nhìn của ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, vì đa số họ là người trong giới LGBT. Họ là những người tôn trọng cảm xúc của chính mình và không hề phản bội cái nhìn thẩm mỹ của bản thân. Hơn nữa, Hương Giang quá đẹp và quá rõ ràng, càng lúc càng tỏa sáng. Không chỉ vậy, Hương Giang đã thể hiện rất xuất sắc trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Cô ấy quá xứng đáng với vương miện Hoa hậu”.

    Không phải phép màu

    Sau khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, bên cạnh những người vỡ òa cùng niềm hạnh phúc cũng có nhiều người mải mê với nhận định, cuộc thi mà cô đăng quang giống như "cuộc chơi không danh tiếng", thí sinh của cả cuộc thi chưa tới nổi 30 người hay những điều tương tự.

    Nhận định này có vẻ không sai, nhưng nếu nhìn lại hành trình mà Hương Giang đã đi tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 ta mới thấy, cô gái ấy chiến đấu tuyệt vời thế nào. Điều người ta dễ dàng nhận thấy nhất chính là sự đầu tư nghiêm túc, khắc phục được nhiều nhược điểm của các người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc quốc tế, một chiến thuật thông minh và điều đặc biệt hơn cả chính là tinh thần thép. Chính vì những điều này mà người ta yêu mến cô hơn, kể cả những người vốn dĩ không để ý đến cô, ghét cô cũng thay đổi quan điểm. Người ta bắt đầu chú ý đến hai tiếng Việt Nam ở một cuộc thi nhan sắc đặc biệt.

    Mỗi năm, Việt Nam có hàng chục bóng hồng tham gia cuộc thi nhan sắc, nhưng rất hiếm người đẹp nào tạo ra cả một làn sóng ủng hộ, quan tâm mạnh mẽ như Hương Giang. Công bằng mà nói, Hương Giang xứng đáng với điều đó. Cách cô chiến đấu và mang lại niềm tự hào cho khán giả quê nhà chính là lý do khiến người ta "phát cuồng".

    Với những gì Hương Giang đã thể hiện, cô xứng đáng với vương miện Hoa hậu. Ánh hào quang rực rỡ này không phải là phép màu của bà Tiên dành cho Lọ Lem, cũng chẳng phải là quà tặng của ông Bụt gửi cho Tấm. Phía sau chiếc vương miện ấy là một hành trình dài gắn liền với những điều đẹp đẽ đến từ chính những gì mà Hương Giang đã thể hiện. Đó là những thứ không thể cầm, nắm được nhưng ai cũng cảm nhận được.

    Hãy gọi Hương Giang là Hoa hậu

    Chẳng có thành công nào tự đến, vinh quang chỉ dành cho những người xứng đáng. Thành công và hạnh phúc do chính chúng ta quyết định. Khi quyết tâm, niềm tin sẽ đi cùng ta. Nó sẽ giúp ta hình thành đạo quân bất khả chiến bại để chống lại nghịch cảnh giúp ta chạm đến thành công, chạm đến hạnh phúc.

    Điều này rất đúng với Hương Giang. Nếu nhìn lại hành trình 26 năm qua, hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng với những điều cô gái ấy đã làm được. Từ một người bị gièm pha, bàn tán vì giới tính, chỉ trỏ sau lưng là "thằng pê-đê", nửa nam nửa nữ, "bóng lộ"... và đỉnh điểm là lần bị từ chối tình yêu chỉ vì là con trai, chàng trai Ngọc Hiếu sang Thái Lan để tìm lại chính mình. Đó là một hành trình đơn độc nhưng với lòng quyết tâm Ngọc Hiếu đã dũng cảm đối diện.

    Trở về Việt Nam, bỏ qua những nỗi đau về thể xác, Ngọc Hiếu sung sướng khi được sống đúng với bản thân, là một cô gái như chính những gì từng mơ ước với cái tên Hương Giang. Năm 2012, Hương Giang bắt đầu được truyền thông chú ý khi tham gia Việt Nam Idol và chiếm giữ một vị trí trong top 4. Sau cuộc thi, cô chính thức đến với nghệ thuật và đã nhận được sự yêu mến, ủng hộ của công chúng.

    Chặng đường 26 năm qua, Hương Giang đã nếm trải mọi điều với đủ các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố và rồi hái được trái ngọt vào tối 9/3/2018 khi trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Từ hôm nay, mọi người sẽ gọi Hương Giang bằng danh xưng Hoa hậu chứ không còn là cái tên Hương Giang Idol như trước.

    Hành trình của Hương Giang đã mang đến niềm tin cho những số phận giống như cô. Hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước, hãy mạnh dạn bước đi trên con đường đã chọn dù nó lắm chông gai, hãy cứ kiên trì bước, hãy cứ dũng cảm... cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều xứng đáng.

    Lê Anh

    Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật số 32

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huong-giang-bat-ngo-buoc-qua-loi-nguyen-oan-trai-cu-tung-ho-la-that-bai-a222846.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan