+Aa-
    Zalo

    Janice Phương trở thành “quán quân người nước ngoài” đầu tiên của Vietnam Idol

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Việt Thắng và Janice Phương đã có một đêm nhạc đáng nhớ khi cống hiến cho khán giả những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc.

    (ĐSPL) - Xuất sắc có mặt trong top 2 để chinh phục chặng đua về đích của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2016, Việt Thắng và Janice Phương đã có một đêm nhạc đáng nhớ khi cống hiến cho khán giả những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc.

    [mecloud]OG9S1pgq2w[/mecloud]

    Trong Đêm Gala chung kết và trao giải, top 2 sẽ trình diễn hai ca khúc, trong đó có một ca khúc song ca cùng giám khảo và một ca khúc hát đơn. Đêm nay, không còn là những phần thi, mà Việt Thắng và Janice Phương đã cháy hết mình trên sân khấu để mang đến những phần trình diễn sẽ là những nhân vật quyền lực quyết định ai là người xứng đáng với ngôi vị Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2016.

    Bên cạnh những phần trình diễn thăng hoa của hai giám khảo Thu Minh, Bằng Kiều và top 2, sự trở lại của các Idol Trọng Hiếu, Văn Mai Hương và Hoàng Quyên đã góp phần mang đến một đêm nhạc trọn vẹn và đầy màu sắc.

    Đạo diễn Quang Dũng hy vọng Việt Thắng không đòi giá catse cao khi rời khỏi Vietnam Idol


    Trải qua một hành trình dài, từ những ngày đầu bỡ ngỡ và lúng túng khi bước lên một sân khấu lớn, chàng trai Hải Dương đã khiến ban giám khảo và khán giả phải bất ngờ vì sự lột xác ngoạn mục của mình. Đêm trình diễn cuối cùng, gỡ bỏ mọi căng thẳng và áp lực, chàng trai này đã khiến sân khấu phải nổ tung khi mang đến một phần trình diễn mở màn vô cùng cuốn hút. Với ca khúc “Đếm ngày xa em”, anh đã cho thấy, việc trở thành 1 trong 2 ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Thần tượng Âm nhạc là hoàn toàn xứng đáng.

    Nữ ca sĩ Thu Minh đánh giá cao tinh thần trong phần trình diễn của Việt Thắng: “Chị cảm nhận được sự thoải mái, sự tự tin của em, bởi vì chị biết em cũng tin là có rất nhiều tình cảm từ khán giả dành cho em.”

    Ca sĩ Bằng Kiều bày tỏ sự hài lòng với “học trò”, và đánh giá Việt Thắng như một đồng nghiệp của mình: “Em là một ca sĩ rất riêng, rất cá tính. Bây giờ em đã là một người đồng nghiệp của anh, em đã thoát ra khỏi tư cách “thí sinh” một cách rất ngoạn mục.”

    Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Tôi nghĩ Việt Thắng càng ngày càng chắc chắn hơn, nhưng khi ra khỏi chương trình tôi vẫn muốn được nhìn thấy em “quậy” hơn nữa”. Anh cũng nhắc Việt Thắng đừng hét giá quá cao khi anh mời diễn show. Tuy nhiên, giám khảo kì cựu nhất Vietnam Idol cũng không quên chia sẻ niềm vui, niềm tự hào khi nhiều giọng ca trưởng thành từ cuộc thi đều trở nên “đắt giá” hơn.

    Janice Phương khiến Bằng Kiều xúc động khi hát “Hello Vietnam”


    Là cô gái ghi nên lịch sử của Vienam Idol khi trở thành người nước ngoài đầu tiên có mặt trong “trận chiến cuối cùng”, Janice Phương không chỉ chinh phục bộ ba giám khảo khó tính, mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi chất giọng đầy nội lực và cảm xúc. Ca khúc cô gái này chọn để trình diễn trong đêm cuối – “Hello Vietnam”, cũng như một món quà trao gửi tình cảm đến khan giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng Janice trong suốt chặng đường qua.

    Giám khảo Bằng Kiều: “Khoảnh khắc vừa rồi làm cho tôi thực sự rất xúc động, đó là một khoảnh khắc đẹp mà tôi sẽ mãi ghi nhớ, một cô gái Philippines và nghệ sĩ violon Hàn Quốc hát Hello Việt Nam.”


    Thu Minh đồng cảm với Bằng Kiều, chị chia sẻ: “Chị cảm thấy giọng hát cất lên từ trái tim của Janice Phương đó là từ trái tim của người Việt Nam, và với giọng hát đó em đã ở trong vòng tay của người Việt Nam rồi.”

    Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ anh không biết kết quả ai là Thần tượng âm nhạc Việt Nam, nhưng Janice Phương đã là thần tượng của anh trong cuộc thi này.

     “Đôi tình nhân” Bằng Kiều và Janice Phương đốn tim khán giả


    Là một trong những phần trình diễn được mong đợi nhất của Vietnam Idol, “Yêu thương mong manh” với sự kết hợp đầy ngẫu hứng của giám khảo Bằng Kiều cùng cô học trò Janice Phương đã khiến cho không gian xung quanh lắng đọng bởi những giai điệu ngọt ngào và tha thiết. Không còn khoảng cách của một giám khảo và thí sinh, Bằng Kiều và Janice Phương đã hoá thân thành một đôi tình nhân trên sân khấu, và cứ thế nhẹ nhàng lay động trái tim khán giả.

    Hai cô trò Thu Minh và Janice Phương thiêu đốt cả sân khấu


    Giữ đúng lời hứa với khán giả, sự kết hợp của hai cô trò Thu Minh và Janice Phương đã đốt cháy sân khấu với ca khúc “Queen of the night” bởi sự hoà quyện của hai giọng ca đầy nội lực và bứt phá. Đứng trước một giọng hát “nặng ký”, cô gái Philippines đã cho thấy bản lĩnh và sự tự tin tuyệt đối khi hoà giọng cùng ca sĩ Thu Minh.

    Việt Thắng gây bất ngờ thú vị khi song ca cùng giám khảo Thu Minh


    Như một “đặc sản” của Gala trao giải Vietnam Idol, phần kết hợp giữa thí sinh và giám khảo luôn mang đến những ngạc nhiên thú vị cho khán giả. Nếu Janice Phương và Thu Minh mang đến sự hoà quyện ngọt ngào, thì cặp đôi Thu Minh và Việt Thắng lại tạo nên “phản ứng hoá học” bất ngờ. Hai giọng hát tưởng chừng như không có chút liên quan lại tạo nên một phần trình diễn thú vị với ca khúc “Just love”.

    Thu Minh cùng “học trò” Trang Pháp giới thiệu bản hit mới đến khán giả


    Bên cạnh những tiết mục song ca cùng hai học trò Vietnam Idol, ca sĩ Thu Minh một lần nữa khiến khán giả “nổi da gà” khi giới thiệu bản hit mới “Good bye” do Trang Pháp viết dành tặng riêng cho mình.

    Sau Thu Minh, Trọng Hiếu, Hoàng Quyên lần lượt mang sáng tác mới lần đầu trình làng tại sân khấu Vietnam Idol


    Trở về ngôi nhà chung của Vietnam Idol, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương và Hoàng Quyên đã khiến khán giả thổn thức khi mang đến những món quà âm nhạc đặc sắc gửi tặng cho khan giả. Chọn Vietnam Idol để trình diễn ca khúc hoàn toàn mới gửi tặng khan giả, nếu Trọng Hiếu hấp dẫn và cuốn hút cuốn hút với giọng hát nam tính và những động tác vũ đạo chuyên nghiệp và đẹp mắt, thì Hoàng Quyên ngọt ngào nhưng mạnh mẽ trong giọng hát lẫn phong cách trình diễn.

    Trong khi đó, Văn Mai Hương vẫn giữ được sự trẻ trung và mới mẻ trên sân khấu với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Tất cả đã góp phần làm nên một đêm nhạc đáng nhớ của Vietnam Idol mùa thứ bảy.

    Janice Phương giành chiến thắng sít sao với tỷ lệ 54,25% - 45,75%


    Kết thúc bình chọn sau một tuần, với tỷ lệ tin nhắn bình chọn 54,25%, Janice Phương đã bất ngờ vượt mặt Việt Thắng để trở thành quán quân người nước ngoài đầu tiên của Vietnam Idol 2016. Vỡ oà trong niềm hạnh phúc, cô gái Phillipines đã bật khóc nghẹn ngào khi trình diễn ca khúc chiến thắng, cũng là bài hát trong single đầu tiên vừa được ra mắt – Love you in silence.

    Kết thúc một hành trình dài hơn nửa năm tìm kiếm những giọng hát tiềm năng trên cả nước, Vietnam Idol mùa thứ bảy đã xác định được ngôi vị quán quân, đó là Janice Phương. Hy vọng trong bước đường sắp tới, không chỉ Việt Thắng, Janice Phương mà cả các thí sinh khác sẽ thành công và tiếp tục chinh phục giấc mơ âm nhạc của riêng mình và được khán giả đón nhận.

    Tiểu Quỳnh

    Nguồn: Người đưa tin

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]OG9S1pgq2w[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/janice-phuong-tro-thanh-quan-quan-nguoi-nuoc-ngoai-dau-tien-cua-vietnam-idol-a163939.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.