+Aa-
    Zalo

    Kẻ giết người hàng loạt cười khuyên người nhà vì "tử hình thôi mà, có gì đâu"

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vì cần tiền cho người tình đã có chồng ở cách xa hơn 400 cây số, chỉ trong thời gian 40 ngày, Nguyễn Hoài Nam đã cướp đi sinh mạng của 3 người.
    (ĐSPL) - Vì cần tiền cho người tình đã có chồng ở cách xa hơn 400 cây số, chỉ trong thời gian 40 ngày, Nguyễn Hoài Nam đã cướp đi sinh mạng của 3 người.
    Theo tin tức trên báo Pháp Luật TP.HCM, sáng nay 21/4,TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản. Bị cáo là Nguyễn Hoài Nam, 20 tuổi ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), sát thủ liên tục giết 3 mạng người cướp tài sản trong vòng 40 ngày gây chấn động dư luận trước đó.
    Sau khi nghị án, tòa đã chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên án tử hình về tội giết người, 18 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

    Bị cáo Nguyễn Hoài Nam - Ảnh: Báo Tiền Phong

    Nhận án tử, sát thủ vẫn mỉm cười
    Đáng lưu ý, sau khi tòa tuyên án tử hình và bị dẫn giải ra xe, Nguyễn Hoài Nam còn mỉm cười và khuyên người nhà bình tĩnh, "tử hình thôi mà, có [gì] đâu", bị cáo này nói!
    Trước đó, trong quá trình trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo này cũng cho thấy sự lạnh lùng trước tội ác mà mình đã gây ra. Khi HĐXX hỏi bị cáo có biết hành vi của mình bị xử tội như thế nào không, bị cáo thản nhiên đáp “Thì xử bao nhiêu, chung bao nhiêu. Số tài sản bị cáo cướp và tiền thiệt hại, sau này bị cáo đi làm trả từ từ”.
    Bị cáo này khẳng định không có ai hướng dẫn mình gây án mà do xem tin tức về các vụ án và tự… rút kinh nghiệm. Đồng thời, giải thích lý do đi cướp của, giết người, Nam cho rằng mình làm 1 tháng chỉ hơn 3 triệu, không đủ xài nên mới có ý định cướp để có tiền nhanh nhất.
    Khi HĐXX hỏi có oan cho bị cáo không, bị cáo trả lời không.Khi được hỏi có lời nào muốn nói với gia đình bị hại không, bị cáo trả lời muốn xin lỗi những người bị cáo đã xuống tay. Thế nhưng nỗi đau của gia đình các nạn nhân mà Nam đã xuống tay, trong đó có tới hai người phải mưu sinh bằng nghề lái xe ôm - thì không gì có thể bù đắp được. Chưa kể, gia đình bị hại cho biết, đến nay bị cáo vẫn chưa thương lượng bồi thường.
    HĐXX nhận định bị cáo tuổi đời còn quá trẻ nhưng hành vi quá tàn ác, liên tục giết 3 mạng người mà không chùn tay, bản thân bị cáo tại tòa có thành khẩn nhưng không có thái độ ăn năn hối cải... Cuối cùng, tòa đã tuyên mức án như trên.

    Nguyễn Hoài Nam mỉm cười khuyên người nhà bình tĩnh.

    Cướp để nuôi người tình
    Trước đó, trên báo Thanh niên có đưa tin, theo lời khai của Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan điều tra, tối 10/9/2014, trong lúc Nam đang đứng trước nhà trọ Ngọc Hoa Mỹ trên đường Nguyễn Thị Thập (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) với mục đích tìm “con mồi” thì ông Trần Trung H. (46 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) đi xe gắn máy xuất hiện và rủ Nam đi tìm phòng trọ để “tâm sự”.
    Vốn đã có ý định cướp tài sản, Nam giả vờ kêu ông H. chở giùm về nhà. Khoảng 22h, khi qua khu vực kinh nổi thuộc ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho), thấy vắng người, Nam lừa ông H. dừng xe lại để… tâm sự rồi bất ngờ dùng dao bấm (lưỡi dài 8cm; rộng 2,5cm) đâm liên tục vào vai, cổ, lưng, cho tới khi nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Gây án xong, Nam lấy chiếc xe gắn máy Wave S biển số 63B9-178.78, điện thoại iPhone 5 và 2 triệu đồng của nạn nhân, cởi bỏ chiếc áo đang mặc bị dính máu, vứt con dao xuống kênh rồi lên xe chạy thẳng về TP.HCM.
    Hôm sau, Nam đem xe gắn máy bán cho anh T.L.H (TP.HCM) với giá 7 triệu đồng. Ngay sau đó, Nam đem chiếc điện thoại iPhone 5 lên xe đò tới tận thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) để tặng cho người tình đã có chồng là Nguyễn Thị Thu Th. (23 tuổi), đồng thời lấy tiền bán xe cướp được để mua tặng cho Th. chiếc lắc tay vàng 18k giá 2 triệu đồng, chiếc nhẫn vàng 18k 2,2 triệu đồng và mua quần áo cho con của Th. Sau đó Th. đưa điện thoại iPhone cho chồng sử dụng; chồng Th. đem bán lấy tiền đưa cho Th. tiêu xài.
    Biên bản khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra cho thấy nạn nhân bị đâm tổng cộng 16 nhát, trong đó vùng cổ 6 nhát, vai 4 nhát và lưng 3 nhát.
    Giết người dã man
    Hết tiền tiêu xài, ngày 13/10/2014 Nguyễn Hoài Nam từ TP.HCM về Tiền Giang và thuê phòng nghỉ tại nhà trọ Ngọc Bích (đường Nguyễn Thị Thập, TP.Mỹ Tho) với mục đích tìm “con mồi” tiếp.
    Khoảng 0h ngày 16/10, khi Nam đứng trước nhà trọ thì anh Lê Hoàng T. (34 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, hành nghề chạy xe ôm) tới hỏi. Lần này, Nam cũng kêu anh T. chạy về hướng Tân Mỹ Chánh.
    Khi đến khu vực vắng người ở khu phố 3, phường 9, TP.Mỹ Tho, Nam kêu anh T. dừng xe lại rồi bất ngờ dùng dao bấm lưỡi dài 9 cm đâm liên tục vào cổ, ngực, bụng cho tới khi nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó, Nam cướp xe gắn máy biển số 63K4-8325, điện thoại di động Nokia 1280 và 400.000 đồng rồi tẩu thoát. Trong khi đó, đến 2h30, nạn nhân bò được vào nhà dân ở gần đó để kêu cứu và được đưa tới bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.
    Ngày 17/10/2014, Nam đem chiếc xe cướp được bán cho một cửa hàng mua bán xe cũ ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) với giá 2,5 triệu đồng. Có tiền, Nam đón xe đò đi Ninh Thuận và đưa cho người tình Th. 1 triệu đồng và chiếc điện thoại di động cướp được rồi quay về Tiền Giang.
    Chỉ 3 ngày sau, tối 19/10/2014, trong lúc ông Trần Văn L. (43 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, hành nghề chạy xe ôm) đang đậu xe ở ngã ba Trung Lương thì Nam đi bộ tới kêu chở về Chợ Gạo với giá 80.000 đồng. Khoảng 21h, tới khu vực vắng vẻ thuộc khu dân cư Long Thạnh Hưng (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) Nam kêu ông L. dừng xe lại và giả vờ gọi điện thoại. Thừa lúc ông L. không chú ý, Nam dùng dao nhíp, cán bằng sắt, dài khoảng 20 cm đâm liên tiếp 7 nhát vào lưng, cổ, mông… nạn nhân; lục bóp lấy 1 triệu đồng rồi cướp chiếc xe gắn máy hiệu Future Neo biển số 63X3-5761 tẩu thoát.
    Cũng ngay hôm sau, Nam đem xe tới cửa hàng Lộc Nghĩa ở phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) gạ bán. Nhưng khi làm giấy tờ, Nam đưa CMND tên Nguyễn Tấn T. (em ruột của người tình Nguyễn Thị Thu Th.) nên cửa hàng từ chối, không mua. Sau đó Nam đem xe bán cho anh một người khác với giá 6 triệu đồng. Người này đã rã ra bán đồ món được 7,4 triệu đồng. Cũng ngay sau đó, Nam đem tiền tới Ninh Thuận cho người tình Th. 2 triệu đồng.
    Theo kết luận của cơ quan điều tra, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Hoài Nam cướp được sau khi giết 3 mạng người là 34,2 triệu đồng, bao gồm 3 xe gắn máy, 2 điện thoại di động và 3,4 triệu đồng tiền mặt.
    Sát thủ 9x giết người khi đi thăm bạn gái
    Kim Thành(Tổng hợp)
    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-giet-nguoi-hang-loat-cuoi-khuyen-nguoi-nha-vi-tu-hinh-thoi-ma-co-gi-dau-a91859.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan