+Aa-
    Zalo

    Khăn quàng đẫm nước mắt ngày tiễn đưa 8 em học sinh đuối nước thương tâm

    • DSPL
    ĐS&PL Sáng 22/3, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã dẫn đoàn học sinh các lớp có các em gặp nạn, đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

    Sáng 22/3, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã dẫn đoàn học sinh các lớp có các em gặp nạn, đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

    Khoảng 15h chiều ngày 21/3, có 10 học sinh rủ nhau ra sông Đà, chơi trên bãi cát Thịnh Minh, thuộc phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nhóm các em trên đã ra bãi sông Đà đá bóng rồi xuống sông chơi đùa và bị xoáy nước cuốn vào. Chỉ có 2 học sinh trong nhóm sống sót.

    Theo đó, trong số 8 học sinh thiệt mạng, có 3 em là học sinh của trường Tiểu học Hữu Nghị, 5 em đang theo học tại trường THCS Hữu Nghị.

    9h ngày 22/3, thi thể của Bảo nằm trong chiếc quan tài nhỏ được người thân đưa đi

    Vụ đuối nước khiến 8 học sinh tử vong gồm Nguyễn Bình Minh (SN 2004), Đinh Gia Bảo (SN 2005), Bùi Việt Cường (SN 2005), Nguyễn Anh Nam (SN 2009), Nguyễn Trung Kiên (SN 2009), Nguyễn Đức Huy (SN 2007), Nguyễn Anh Minh (SN 2007) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2008).

    Sáng 22/3, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã dẫn đoàn học sinh các lớp có các em gặp nạn, đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

    Các cô giáo của trường THCS Hữu Nghị (TP Hoà Bình) không kìm nổi những giọt nước mắt. Họ không nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng được gặp học trò thân yêu của mình.

    “Không một lời chia buồn nào có thể xoa dịu được nỗi đau của gia đình các em bây giờ”, cô Nguyễn Thị Mai Huyền, giáo viên chủ nhiệm của em Mạnh Hùng chia sẻ.

    Gia Bảo, Anh Minh và Trung Kiên được gia đình mang đi hỏa táng. Cô trò đều không giấu nổi những giọt nước mắt tiếc thương người học trò, người bạn Gia Bảo thường ngày rất mực ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhưng lại ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn quá nhỏ.

    Xóm nhỏ nằm trên đường Phạm Hồng Thái (TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) sáng 22/3 vô cùng ảm đạm. Không khí vô cùng tang thương và ảm đạm. Tại đây, 8 gia đình đang chuẩn bị đưa linh cữu các em về nơi an nghỉ.

    Các em còn lại là Bình Minh, Việt Cường, Đức Huy, Mạnh Hùng và Anh Nam sẽ được an táng tại quê nhà.
    Thi thể Bảo sẽ được hoả táng, sau đó chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình)
    Rất nhiều học sinh đã không cầm được nước mắt
    P.V
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-quang-dam-nuoc-mat-ngay-tien-dua-8-em-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-a267795.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan