Khánh Linh bật khóc lần đầu chia sẻ chuyện người thầy cứu vớt cuộc đời mình


Thứ 2, 14/11/2016 | 04:51


(ĐSPL) - Khánh Linh rơi nước mắt khi cô nói về ngày mà không ai muốn nhận mình làm học trò, chỉ có NSND Quang Thọ đã đưa bàn tay tới cô, và đã “cứu vớt” cuộc đời cô.

(ĐSPL) - Khánh Linh rơi nước mắt khi cô nói về ngày mà không ai muốn nhận mình làm học trò, chỉ có NSND Quang Thọ đã đưa bàn tay tới cô, và đã “cứu vớt” cuộc đời cô.

Rất nhiều nghệ sĩ Việt như NSƯT Quốc Hưng, Mỹ Linh, Thu Phương, Nhật Thủy, Nguyễn Trần Trung Quân, Đinh Mạnh Ninh… đã cùng tham gia một chương trình ý nghĩa về tình thầy trò nhân ngày 20/11 sắp tới.

NSND Quang Thọ từng cứu vớt sự nghiệp âm nhạc của Khánh Linh

Thầy Quang Thọ luôn có mặt tại những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời Khánh Linh.

"Họa mi" rơi nước mắt khi nói đến người thầy duy nhất dạy cô từ trung cấp đến đại học. "Khi ấy cha tôi ốm nặng, trong ranh giới sự sống và cái chết, tôi vừa 17 tuổi, rời khỏi ghế trường cấp 3 bước chân vào Nhạc viện. Các thầy cô đều đã quá bận, không ai nhận tôi, tôi tủi thân rơi nước mắt vì bơ vơ. Lúc ấy, chú Quang Thọ là người duy nhất dang tay nhận tôi. Nói không quá thì chú chính là người cứu vớt sự nghiệp âm nhạc của Khánh Linh" - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu bồi hồi nhớ lại.

Khánh Linh cho biết, NSND Quang Thọ là người cùng thế hệ nghệ sĩ với mẹ cô nên cô luôn coi ông như người thân trong gia đình. Bản thân NSND Quang Thọ đặt rất nhiều kỳ vọng ở Khánh Linh. Trong quá trình học, thầy dành nhiều thử thách khó với học sinh, dạy những chương trình trên cấp học và mong Khánh Linh đi theo con đường giảng dạy của mình. Tuy nhiên cô lại say mê biểu diễn nên hiện tại mới chỉ hỗ trợ được nhiều bạn trẻ và chưa dám nhận mình là thầy.

Khánh Linh cho biết, không chỉ cô mà các nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn cũng nói về thầy với đầy sự kính trọng và biết ơn.

NSND Trần Hiếu luôn dành dụm tiền cho học trò nghèo

Trong ký ức của NSUT Quốc Hưng, Trần Hiếu là một nghệ sĩ nhân dân mẫu mực, người thầy dạy chuyên ngành thanh nhạc từng gắn bó với ông trong suốt chặng đường dài từ Trung cấp lên Đại học. Trong suốt 9 năm học Nhạc viện, chỉ có một thầy, một trò cùng cây đàn piano với vô vàn kỷ niệm. Trong quá trình học tập, rất nhiều sáng tạo đã được phát sinh.

Thời đó, sinh viên rất đói, thầy cũng không khá hơn là bao. "Thế nhưng thầy vẫn dành dụm tiền cho tôi vì sợ tôi ngất, không đủ sức khỏe học tập. Mùa đông, lạnh quá tôi trốn học, thầy lên tận ký túc xá gọi: 'Hưng ơi, dậy đi học', trìu mến lắm" – NSUT Quốc Hưng nhớ lại.

NSƯT Quốc Hưng.

Sau này khi trở thành giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSUT Quốc Hưng tự hào khi giữ lại được những gì thầy truyền dạy. Nhiều lúc, chính ông còn giật mình vì tác phong, giọng hát rất giống thầy khi xưa.

Trong sự nghiệp đào tạo của mình, ca sĩ Quốc Hưng có nhiều học trò thành tài như Mạnh Hoạch, Quang Hà, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Trần Trung Quân.

Ông và Trung Quân sẽ cùng đứng chung sân khấu trong Ngày Thầy Trò. Đây là điều rất vinh dự cho Trung Quân. Giọng ca trưởng thành từ Sao Mai điểm hẹn tâm sự: "Tôi là một ca sĩ nhạc nhẹ nhưng kiến thức về âm nhạc cổ điển, thính phòng của tôi rất chắc. Tôi phải cảm ơn thầy trong giai đoạn 8 năm qua luôn động viên tôi học tập tốt về thanh nhạc cổ điển, dù có những lúc tôi đã gần như rất nản và muốn bỏ cuộc với phong cách âm nhạc cổ điển này để tìm hiểu nhiều hơn về nhạc nhẹ.

Thầy lại là người kéo tôi vào đúng quy trình chuẩn của đào tạo thanh nhạc. Tôi thực sự biết ơn và trân trọng công sức và sự tận tuỵ của thầy dành cho tôi. Tôi là một người bướng bỉnh, đôi khi sống bản năng, có những giai đoạn của tuổi mới lớn, tôi đã có những "ngông cuồng" của tuổi trẻ, nhưng sai lầm và lỗi lầm của tuổi trẻ, thầy vẫn luôn là người bao dung và động viên tôi vượt qua".

Nhật Thủy được cô giáo hỗ trợ thi Đại học dù nhà quê, tay trắng

Nhật Thủy.

Người thầy đáng nhớ nhất của Nhật Thủy lại là cô giáo Thanh Xuân - NSƯT, Giảng viên Nghệ thuật Quân đội. Cô là người đã đồng hành cùng giọng ca thành Nam suốt 4 năm đến khi thi Vietnam Idol. Quán quân Vietnam Iol cho biết, tất cả các giải thưởng lớn nhỏ của cô đều có công lớn từ cô giáo Thanh Xuân và nếu không có cô Thanh Xuân đã không có Nhật Thủy của ngày hôm nay.

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lên Hà Nội học thử để thi Đại học. Lúc ấy tôi rất gầy và quê, nhìn không có chút phong cách nào của học sinh nghệ thuật trong khi các bạn đã rất xinh đẹp, sành điệu.

Bạn thân tôi sau này còn kể những người bạn khác lúc ấy đã nói sau lưng tôi rằng, không hiểu tại sao một đứa như vậy cũng đi thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Các bạn khác đến nhờ cô dạy học đều quà lớn quà nhỏ trong khi tôi nhờ một người bạn dẫn đến, ra mắt cô với hai bàn tay trắng. Không ngờ cô lại chọn tôi và tận tình hỗ trợ để tôi đỗ đại học, rèn dũa tôi suốt bốn năm trời" - Nhật Thủy bồi hồi nhớ lại.

Vi An

Xem thêm video Giải trí:

[mecloud]wpeQvmPf8B[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khanh-linh-bat-khoc-lan-dau-chia-se-chuyen-nguoi-thay-cuu-vot-cuoc-doi-minh-a170115.html