+Aa-
    Zalo

    Khi yêu đàn ông ngoại quốc

    • DSPL
    ĐS&PL Huyền Trang du học tại Nhật Bản, từ đây cô gái 9X này cũng đã tìm được tình yêu đầu đời được ví đẹp như trong phim. \\

    Huyền Trang du học tại Nhật Bản, từ đây cô gái 9X này cũng đã tìm được tình yêu đầu đời được ví đẹp như trong phim. Nữ du học sinh đã trải lòng về mối tình của mình.

    Những ngày qua, chuyện tình yêu của nữ du học sinh Việt Nam và chàng trai Nhật Bản được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

    Huyền Trang (SN 1996), hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản bắt đầu kể về chuyện tình yêu lãng mạn của mình. Chính bản thân cô cũng bất ngờ và không nghĩ rằng mối tình đầu của mình lại là một người đàn ông ngoại quốc.

    Cộng đồng mạng - Mối tình “sét đánh” của cô gái Việt Nam và chàng trai Nhật Bản

    Huyền Trang chia sẻ về chuyện tình yêu đầu đời của mình.

    “Năm 18 tuổi, tôi cùng chị gái sinh đôi sang Nhật Bản để du học. Lúc đó tôi chưa từng trải qua mối tình nào. Trong một lần tôi và chị gái gặp anh Osanaga Rui (SN 1995) trước cổng trường, tôi có nói chuyện vài câu xã giao với anh và không cho số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc”, Huyền Trang kể lần đầu tiên gặp bạn trai.

    Nói về lần gặp ấn tượng nhất với anh chàng ngoại quốc, Huyền Trang cho hay: “Lần gặp ấn tượng nhất là hôm tôi đi siêu thị mua đồ vào buổi sáng, tôi mặc nguyên bộ đồ ở nhà, chỉ khoác thêm áo khoác, mặt mộc không trang điểm và đeo khẩu trang. Tôi đang chọn đồ thì nghe thấy tiếng gọi “Trang”, quay lại thì thấy anh đứng đằng sau. Khi đó, tôi thấy ngại vì ăn mặc không được đẹp nên chỉ chào rồi chuồn mất”.

    Cộng đồng mạng - Mối tình “sét đánh” của cô gái Việt Nam và chàng trai Nhật Bản (Hình 2).

    Lần thứ 2 gặp nhau cả hai đã có ấn tượng đặc biệt về nhau.

    Chính từ lần gặp ấn tượng trong siêu thị đó, Huyền Trang cảm thấy thật kỳ lạ bởi Trang và chị gái song sinh rất giống nhau, nếu người lạ gặp lần đầu hoặc 1-2 lần thì sẽ khó phân biệt. Nhưng với chàng trai ngoại quốc này vẫn nhận ra cô. Kể từ đó, Trang bắt đầu để ý đến chàng trai này hơn.

    “Chúng tôi cũng thường hay chạm mặt nhau, khi thì ở xe buýt, khi thì trong ngày hội thao của trường. Kể từ đó, chúng tôi làm quen với nhau, đi chơi, đi ăn và sau 6 tháng quen nhau, anh ấy ngỏ lời yêu tôi. Cho đến nay chúng tôi đã có 3 năm bên nhau”, Huyền Trang chia sẻ về tình yêu của mình.

    Cộng đồng mạng - Mối tình “sét đánh” của cô gái Việt Nam và chàng trai Nhật Bản (Hình 3).

    Chàng trai Nhật Bản ngỏ lời yêu nữ du học sinh Việt Nam.

    Nhớ lại về ngày Rui ngỏ lời yêu, Huyền Trang không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Đó là ngày 2/4 cách đây 3 năm, ngày hoa anh đào nở đẹp nhất trong năm ở Nhật Bản, chúng tôi đã cùng nhau ngắm hoa anh đào. Đến lúc ngắm hoa xong, đi về thì anh bảo “Tôi yêu em”. Khi nhận được lời tỏ tình, tôi ngại quá nên mặt đỏ bừng. Đó là kỷ niệm mà tôi và anh không thể nào quên được”.

    Cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác, Huyền Trang – Rui cũng có nhiều kỷ niệm với nhau. Họ đã có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khi quyết định yêu người ngoại quốc, Huyền Trang cũng gặp phải những khó khăn.

    Cộng đồng mạng - Mối tình “sét đánh” của cô gái Việt Nam và chàng trai Nhật Bản (Hình 4).
    Tình yêu của cặp đôi này được ví đẹp như phim.

    “Lúc đầu tôi cũng có những lo lắng như tiếng Nhật chưa tốt, khó có thể giao tiếp với nhau, khác văn hoá, khác thói quen, khác cả cách suy nghĩ... Nhưng đến khi quen nhau lâu thì mọi trở ngại và những suy nghĩ tiêu cực mất dần, cả tôi và anh đều không cảm thấy khó khăn khi quyết định yêu nhau”, Huyền Trang chia sẻ.

    Huyền Trang cũng cho biết, yêu chàng trai ngoại quốc nhưng bố mẹ của Rui rất yêu thương cô. Vì thế cô cảm thấy rất ấm áp.

    Cộng đồng mạng - Mối tình “sét đánh” của cô gái Việt Nam và chàng trai Nhật Bản (Hình 5).
    Cả hai có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

    Trước câu hỏi của PV, khi bố mẹ Trang biết chuyện con gái yêu người ngoại quốc thì họ có phản đối? Huyền Trang tâm sự thật lòng: “Tôi khá may mắn vì từ nhỏ bố mẹ đã luôn tin tưởng và chấp nhận mọi quyết định của tôi. Tuy nhiên, ban đầu bố mẹ và mọi người bị bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên tôi yêu, lại yêu người nước ngoài nên bố mẹ cũng lo lắm. Thế nhưng, một thời gian thấy tôi yêu anh, chú ý học hành hơn, cố gắng học tiếng Nhật nhiều hơn và sau khi gặp mặt anh tại Việt Nam thì bố mẹ ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi”.

    Cộng đồng mạng - Mối tình “sét đánh” của cô gái Việt Nam và chàng trai Nhật Bản (Hình 6).
    Họ vẫn đang cố gắng vươn tới một tương lai tốt đẹp và cái kết có hậu cho mối tình này.

    Chia sẻ về những dự định trong tương lai của cả hai, Huyền Trang nói: “Hiện tại thì Rui đã đi làm, tôi vẫn đang tiếp tục học và còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp nên việc tôi đang ưu tiên hơn nhất vẫn là công việc học tại trường. Dự định của tôi là sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc liên quan đến Việt Nam và Nhật Bản. Nếu mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp thì sẽ tiến đến bước xa hơn”.

    Thanh Lam/Nguoiduatin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khi-yeu-dan-ong-ngoai-quoc-a225100.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan