+Aa-
    Zalo

    Khởi tố thanh niên vác dao xông vào ngân hàng cướp 200 triệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy vị khách nữ vừa rút 200 triệu đồng tiền mặt, Soa lao tới dùng dao khống chế lấy tiền rồi nhanh chóng phóng xe máy bỏ chạy.

    Thấy vị khách nữ vừa rút 200 triệu đồng tiền mặt, Soa lao tới dùng dao khống chế, cướp tiền rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.

    Báo Gia đình Việt Nam dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Soa (23 tuổi, trú tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra, làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

    Soa chính là nghi phạm đã liều lĩnh cướp 200 triệu từ chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện (Liên Việt Postbank) thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn vào chiều 10/10.

    Lò Văn Soa (ảnh nhỏ) dùng dao uy hiếp khách hàng vừa rút tiền cướp 200 triệu đồng - Ảnh: báo Dân Việt

    Theo báo Tri thức trực tuyến, kết quả điều tra bước đầu xác định, Soa là tài xế xe tải chở hàng, do nghiện lô đề, anh ta nợ một khoản tiền lớn nên nảy sinh ý định cướp tiền trong ngân hàng để trả nợ.

    Chiều 10/10, thanh niên này mang theo con dao nhọn cán gỗ, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đến một chi nhánh ngân hàng TMCP Bưu điện.

    Thấy một phụ nữ rút số tiền lớn từ quầy giao dịch, Soa tiến đến áp sát rồi dùng dao đe dọa và ép cô này bỏ tiền vào túi vải mang sẵn. Khi nhân viên ngân hàng hô hoán, tên cướp ôm tiền lên xe máy bỏ chạy.

    Ngay sau đó, Công an thị xã Từ Sơn đã tung lực lượng truy đuổi. Đến gần TP Bắc Ninh, Soa bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật gồm số tiền 200 triệu đồng.

    Thông tin thêm trên báo Dân Việt, nói về nghi phạm gây ra vụ cướp, ông Đoàn Quang Mạnh – Chủ tịch UBND xã Chiềng Lao cho biết, gia đình Soa có nhân thân tốt, bố làm cán bộ, còn mẹ ở nhà làm nông nghiệp. Soa là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em trai. Sau khi tốt nghiệp THPT, Soa đi học lái xe. Quá trình sinh sống tại địa phương Soa chưa có tiền án tiền sự và được đánh giá là người hiền lành.

    "Soa khá hòa đồng, cách đây 1 năm cháu vẫn ở nhà tham gia đá bóng với thanh niên trong xã. Có thể khi Soa đi làm, cuộc sống đưa đẩy vướng vào nợ nần mới làm thế chứ hoàn cảnh gia đình cháu không đến mức phải làm vậy”, ông Mạnh nói.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-thanh-nien-vac-dao-xong-vao-ngan-hang-cuop-200-trieu-a205170.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan