+Aa-
    Zalo

    Không còn mất ngủ triền miên vì ngứa do vảy nến da đầu nhờ dùng sản phẩm này sau 2 tháng!

    • DSPL
    ĐS&PL Anh Trần Bảo Quốc (trú tại số 24 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh – SĐT: 093.7957.315) làm nghề sửa xe, thường xuyên tiếp xúc với dầu nhớt.

    Anh Trần Bảo Quốc (trú tại số 24 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh – SĐT: 093.7957.315) làm nghề sửa xe, thường xuyên tiếp xúc với dầu nhớt. Hơn 2 năm nay, anh đau khổ vô cùng vì bị vảy nến da đầu. Dù đã đi khám nhiều nơi, uống và bôi nhiều loại thuốc từ Tây y đến Đông y nhưng tình trạng không thuyên giảm. Kể từ khi đó, anh luôn tự ti, ít đến nhà bạn bè chơi, lúc nào cũng đội mũ để che đi những vết da bong tróc. Nhưng niềm vui đã đến khi chỉ sau 2 tháng dùng Kim Miễn Khang và Explaq, tình trạng vảy nến da đầu của anh đã cải thiện rất tích cực.

    Khổ sở, mất ngủ triền miên vì ngứa ngáy và da đầu bong tróc

    Tâm sự với chúng tôi, anh Quốc vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những tháng ngày bị chứng vảy nến hành hạ. Anh bùi ngùi chia sẻ: “Đầu năm 2017, tôi phát hiện đầu móng tay bị sần sùi, không còn bóng như bình thường. Sau đó, tôi thấy có các chấm đỏ trên đầu. Nghĩ là ngứa ngoài da nên tôi gãi, nhưng cứ gãi là da đầu chảy máu và nước vàng. Khoảng 3 – 4 tháng sau, da đầu của tôi bắt đầu nổi các nốt có vảy trắng, lớp vảy này ngày càng dày lên”.

    Làm nghề sửa xe, thường xuyên tiếp xúc với dầu nhớt khiến anh Quốc bị vảy nến da đầu

    Anh Quốc tiếp tục chia sẻ: “Trong thời gian bị như vậy, tôi rất buồn. Hầu hết thời gian rảnh, tôi đi uống cà phê chứ không dám vô nhà bạn bè. Vì chỉ cần lấy tay phủi lên đầu là gàu đã rớt xuống rồi. Qua một đêm, sáng dậy, tôi lấy lược chải thì vảy rớt từng mảng rất đáng sợ!”.

    Không những vậy, anh Quốc còn bị tình trạng ngứa ngáy “hành hạ” rất mệt mỏi. Suốt 2 năm bị như vậy, anh Quốc không có một giấc ngủ ngon trọn vẹn: “Da đầu tôi ngứa lắm. Mỗi lần bước ra ngoài đường là da đầu ửng đỏ và rất ngứa. Trời nóng mà đổ mồ hôi thì đêm đó tôi khỏi ngủ luôn. Nhưng ngứa quá, tôi gãi thì khiến những nốt lấm chấm lan khắp và đỏ cả vùng đầu. Ban đầu, nó ửng lên, sau đó lan ra 2 vùng tai. Vùng mông của tôi cũng có một mảng vảy bong tróc khoảng 3 ngón tay”, anh Quốc chia sẻ.

    Mệt mỏi, chán nản vì hơn 2 năm chạy chữa mà bệnh vảy nến vẫn không thuyên giảm

    Ban đầu nghĩ do nóng trong người, anh Quốc không đi khám mà tự mua các loại nước mát về uống với hi vọng những biểu hiện đó sẽ nhanh chóng qua đi. Ngoài ra, anh cũng sử dụng các loại dầu gội đầu cực mạnh để chống gàu. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tình trạng bong tróc, ngứa ngáy không thuyên giảm mà còn ngày càng nặng khiến anh rất lo lắng. 

    Da đầu bong tróc khiến anh Quốc mất ngủ, mệt mỏi, chán nản

    Sau một thời gian tự chữa không mang lại kết quả, anh Quốc đi xét nghiệm máu thì được chẩn đoán bị vảy nến. Anh được kê thuốc về sử dụng nhưng dùng một thời gian mà triệu chứng vảy nến da đầu không cải thiện. Sau đó, anh Quốc đi khám Đông y và được kê thuốc về uống nhưng dùng hết thuốc mà tình trạng vảy nến vẫn không có chuyển biến tích cực.

    Không bỏ cuộc, anh Quốc liền theo khám và chữa trị dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia có kinh nghiệm. Dù đã được kê dùng dầu gội, thuốc bôi, thuốc uống nhưng những nốt bong tróc trên da của anh không cải thiện nhiều. Sau đó, anh liền đến một bệnh viện lớn để thăm khám và chữa trị. Dù đã theo sát phác đồ điều trị do bác sĩ hướng dẫn nhưng sau 1,5 năm, tình trạng vảy nến của anh “đâu vẫn hoàn đấy” khiến anh rất chán nản.

    Nghĩ “còn nước còn tát”, anh tiếp tục đến một bệnh viện khác để khám thì được chẩn đoán bị biến đổi gen và hiện nay chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn: “Tuy nhiên, tôi cũng không rõ biến đổi gen là bệnh gì, chỉ thấy triệu chứng cụ thể là bị vảy nến trên da đầu”, anh nói. Bác sĩ kê thuốc lẫn dầu gội bạc hà cho anh sử dụng. Từ bệnh viện về, anh Quốc kiên trì dùng thuốc và gội đầu mỗi ngày theo chỉ dẫn: “Bác sĩ kê thuốc tây nhưng nóng quá, môi của tôi bị phồng rộp đỏ lên. Sau đó, tôi được kê dùng dầu gội bạc hà nhưng càng gội thì vảy nến trên đầu càng nặng. Sợ quá nên tôi thôi không dùng nữa”, anh Quốc chia sẻ.

    Anh Quốc chia sẻ với phóng viên về khoảng thời gian bế tắc vì bị vảy nến

    Ngoài việc tự ti, mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người, anh Quốc cũng phải ăn uống kiêng khem rất khổ sở: “3 năm trời, tôi thường khóc vì phải ăn chay, dù không thích nhưng đành ăn, ăn cho hết bệnh. Trong thời gian đó, tôi buồn lắm, hầu như vắng nhà, coi như cuộc đời bế tắc vì đi nhiều bệnh viện, uống nhiều thuốc mà không đỡ. Tóc của tôi bạc trắng vì chán nản và lo lắng”, anh Quốc nhớ lại.

    Vui hơn trúng số độc đắc khi vảy nến da đầu cải thiện

    Căn bệnh lạ lùng khiến anh Quốc mặc cảm, lúc nào cũng đội mũ để che đầu. Trong công việc sửa xe hàng ngày, anh cũng ngại tiếp xúc với khách hàng. Anh ít giao tiếp, chuyện trò với người khác, chứ đừng nói đến việc đi tiệc tùng, vui chơi.

    Trong một lần tình cờ lên mạng tìm hiểu về căn bệnh vảy nến, anh đọc được bài viết chia sẻ về sản phẩm thảo dược Kim Miễn Khang và Explaq giúp hỗ trợ điều trị vảy nến hiệu quả. Anh liền gọi điện lên tổng đài 18006107 thì được chuyên viên tư vấn tận tình và chu đáo. Thấy sản phẩm phù hợp với tình trạng mà mình đang mắc phải, anh Quốc liền đặt mua 10 hộp Kim Miễn Khang và 3 hộp Explaq về dùng thử.

    Anh Quốc dùng bộ đôi Kim Miễn Khang và Explaq để cải thiện vẩy nến

    Anh bắt đầu sử dụng 2 sản phẩm trên từ tháng 3/2019 với liều dùng: Mỗi ngày uống Kim Miễn Khang 2 lần, mỗi lần 5 viên, kết hợp thoa kem Explaq hàng ngày. Tuần đầu tiên, anh thấy da đầu hơi khó chịu vì thoa kem lên da thì ngứa, ra nắng đổ mồ hôi. Nhưng hết 1 tuần, tình trạng trên biến mất. Anh kiên trì sử dụng thì hết tháng đầu tiên dùng Kim Miễn Khang và Explaq, anh ăn ngủ khỏe, tình trạng ngứa ngáy không còn. 

    Bộ sản phẩm giúp anh Quốc vui vẻ trở lại sau chuỗi ngày u ám vì vảy nến

    Tháng thứ 2, anh thấy những chấm đỏ trên da đầu bớt từ từ. Đến tháng thứ 3, da đầu của anh không còn đỏ nữa, các vết bong tróc cải thiện gần hết, da mịn màng trở lại: “Tôi uống được 6 hộp Kim Miễn Khang và bôi 2 hộp Explaq thì bệnh đã cải thiện gần hết, tinh thần thoải mái lắm, không còn tự ti nữa. Tôi cười nhiều vì đã hết bệnh rồi. Giờ đến nhà bạn chơi, da đầu không còn rớt từng miếng vảy nến xuống nữa. Tôi mừng rớt nước mắt, hơn trúng số độc đắc nữa”.

    Sự cải thiện ở da đầu của anh Quốc trước và sau khi dùng Kim Miễn Khang, Explaq (ảnh do anh Quân cung cấp)

    Về vấn đề ăn uống, hiện tại, anh Quốc không còn phải kiêng khem khổ sở như trước nữa. Bệnh vảy nến của anh như chưa từng tồn tại khiến anh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Anh bộc bạch: “Tinh thần tôi trở nên thoải mái, tự tin, tôi cũng không còn phải đội nón. Bây giờ, dù hai ngày không gội đầu thì tôi cũng không bị ngứa. Da dẻ còn trở nên mịn màng, khỏe mạnh lạ kỳ”.

    Theo lời anh Quốc, anh nhận thấy bệnh này nhiều người gặp nhưng ít người biết đến Kim Miễn Khang: “Mong rằng viên uống và kem bôi sẽ được biết đến rộng rãi hơn”, anh chia sẻ.

    Nguyễn Hà
    (Ghi theo lời kể của anh Trần Bảo Quốc)

    Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình cải thiện vảy nến của anh Trần Bảo Quốc, bạn đọc có thể liên hệ với anh qua SĐT: 093.7957.315

    Để tìm mua sản phẩm Kim Miễn Khang và Explaq, bạn vui lòng bấmVÀO ĐÂY!

    Xem thêm chia sẻ của những người khác đã cải thiện vảy nến hiệu quảTẠI ĐÂY.

    Để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh vảy nến cũng như sản phẩm Kim Miễn Khang và Explaq, bạn vui lòng gọi hotline 0916 757 545 / 0916 755 060 hoặc tổng đài tư vấn miễn cước cuộc gọi 18006107.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-con-mat-ngu-trien-mien-vi-ngua-do-vay-nen-da-dau-nho-dung-san-pham-nay-sau-2-thang-a301556.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan