Người đàn ông kiện 16 người bạn thân vì trúng số mà giấu không chia tiền


Thứ 4, 04/05/2022 | 14:30


Cùng sự kiện

Tình bạn lâu năm luôn là điều chân quý nhưng khi động tới tiền bạc thì rất dễ xảy ra vấn đề, thậm chí là phải dẫn nhau ra tòa.

Philip Tsotsos, một người đàn ông làm nghề giao pizza ở thành phố Windsor, Canada, cuối tháng 4/2022 đã đâm đơn kiện nhóm bạn từng thân lâu năm gồm 16 người vì ông cho rằng đã bị phản bội sau khi họ trúng xổ vào mùa hè năm ngoái.

Tin thế giới - Người đàn ông kiện 16 người bạn thân vì trúng số mà giấu không chia tiền
Ông Philip Tsotsos kiện những người bạn thân vì không được chia tiền trúng số.

Theo đó, vào tháng 6/2021, 16 người này đã cùng nhau mua vé số của Công ty Xổ số và Trò chơi Ontario và trúng giải 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng).

Ông Tsotsos khi đó không góp tiền mua vé, đã không được những người bạn của mình chia tiền thưởng. Giờ đây, ông cho rằng bị họ phản bội, cáo buộc nhóm bạn đã "đánh cắp giấc mơ" của ông và yêu cầu trở thành người thứ 17 được chia thưởng với số tiền 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

"Tại sao họ không nói với tôi rằng họ đã trúng thưởng? Những người này như một gia đình đối với tôi", ông Tsotsos cho hay.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa anh David Robbins, đại diện nhóm 16 người bạn, nhận xét ngắn gọn: "Ông không trả tiền mua vé vì vậy ông không đủ điều kiện để chia tiền thưởng".

Ông Tsotsos phản bác lại rằng cả nhóm đã cùng nhau mua vé số suốt 6 năm qua và không phải lúc nào ông cũng phải trả tiền ngay lập tức. Đôi khi ông nợ tới 100 USD và sau đó cũng đều trả sòng phẳng.

Vào thời điểm nhóm bạn trúng xổ số, ông Tsotsos cũng đang nợ nhóm 30 USD và trưởng nhóm nhắn tin nói rằng ông cần nộp số tiền đó, cộng thêm 10 USD nữa để tiếp tục mua chung và ông đã đồng ý.

Tin thế giới - Người đàn ông kiện 16 người bạn thân vì trúng số mà giấu không chia tiền (Hình 2).
Đại diện nhóm 16 người bạn của ông Tsotsos nhận phần thưởng 1 triệu USD.

Người đàn ông làm nghề giao pizza cho biết thêm rằng hoạt động mua vé số chung của cả nhóm từng bị tạm dừng do đại dịch năm 2020 và được nối lại năm 2021, đồng thời khẳng định ông chưa một lần tuyên bố rút lui khỏi trò chơi này.

Trong đơn kiện gửi tòa án, bác Philip nêu tên cả 16 người bạn và nói họ không thể loại bác ra khỏi cuộc chơi mà không báo trước như thế được.

"Tôi đang lướt mạng xã hội và đột nhiên anh chàng đang ăn pizza của tôi nhận được tấm séc trị giá triệu USD và không cho tôi biết. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Điều đó gây đau đớn hơn bất cứ điều gì", ông Tsotsos chia sẻ.

Hiện chưa rõ vụ kiện sẽ đi đến đâu nhưng đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Dường như nhiều cư dân mạng không đứng về phía ông Tsotsos, bởi cho rằng "ông có bỏ tiền mua vé đâu mà đòi chia thưởng".

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-gop-tien-mua-ve-so-nguoi-dan-ong-van-kien-nhom-ban-than-lau-nam-vi-trung-ma-a536332.html