+Aa-
    Zalo

    Không khí tang thương bao trùm căn hẻm nhỏ sau vụ hỏa hoạn khiến bé gái 8 tuổi tử vong

    (ĐS&PL) - Vụ hoả hoạn xảy ra lúc rạng sáng ở TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi không qua khỏi, mẹ bé bị bỏng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

    Liên quan đến vụ hoả hoạn lúc rạng sáng ở TP.HCM, theo báo Tiền Phong, đến 9h ngày 5/12, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

    Nhiều người leo sang nhà hàng xóm thoát thân

    Căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 2 lầu nằm trong hẻm cụt trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4) và có khoảng 10 người sinh sống. Các con hẻm di chuyển vào căn nhà này rộng hơn 1m, chỉ vừa cho một xe di chuyển.

    khong khi tang thuong bao trum can hem nho sau cai chet cua be gai 8 tuoi 2
    Tường nhà dân lân cận bị ám khói đen.

    Cả căn nhà bị ám khói đen cả 3 tầng và nhiều xe máy, đồ đạc ở khu vực tầng trệt cháy rụi, hư hỏng. Tường của một số nhà dân liền kề bị ám khói đen do ảnh hưởng từ vụ cháy.

    Cùng anh trai ngồi thất thần gần căn nhà xảy ra cháy, chị T. cho biết, chị và mẹ ruột ngủ chung một phòng, cháu P.T.M.D. (8 tuổi) và mẹ của cháu D. ngủ chung một phòng tại tầng 2, ở tầng trệt và lầu 1 có người anh và người thân ngủ tại đây.

    Khoảng 3h30 ngày 5/12, anh của chị T. ngủ ở tầng trệt phát hiện cháy nên hô hoán cho người thân ngủ ở lầu 1 và 2 biết. Lúc này, mẹ của chị T. nghe tiếng tri hô nên vùng dậy, đánh thức chị để tìm cách thoát ra ngoài.

    Cháy từ dưới đất (tầng trệt) cháy lên. Mẹ em nói cái gì khét vậy và chạy xuống kiểm tra thì khói bốc lên rồi. Lúc chạy xuống tầng trệt thì lửa vẫn cháy lớn nên tôi và người thân nhảy sang nhà hàng xóm từ lầu 1 mới thoát nạn”, chị T. cho hay.

    khong khi tang thuong bao trum can hem nho sau cai chet cua be gai 8 tuoi 3
    Anh Thuận, người thoát ra khỏi căn nhà cháy.

    Trong khi đó, anh Thuận (anh của chị T.) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, khu vực tầng trệt có để xe máy và không thể phá cửa nên chạy lên lầu 1, trèo qua lan can để qua nhà hàng xóm.

    “Tôi đang ngủ thì nghe đứa cháu nói cháy rồi, mọi người chạy đi. Tôi tỉnh dậy thì mùi khét nồng nặc, chịu không nổi nữa nên mở cửa phòng, kiếm đường chạy xuống dưới xem có được không thì khói mù mịt”, anh Thuận nhớ lại.

    Do không tìm được đường xuống tầng trệt vì khói, anh Thuận trèo qua nhà hàng xóm từ lan can lầu 1 để thoát thân.

    Không khí tang thương

    khong-khi-tang-thuong-sau-cai-chet-cua-be-gai-8-tuoi.mp4

    Clip: Hiện trường tang thương sau cái chết đột ngột của bé gái 8 tuổi. Nguồn: Người Lao Động

    Sáng 5/12, theo báo Người Lao Động, không khí tang thương hiện diện rõ trong căn ngõ hẹp, rộng chừng 1 m. Những người hàng xóm chưa hết xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu bé 8 tuổi.

    Một phụ nữ sống cách hiện trường 20 m cho biết căn nhà trên được sinh sống bởi gia đình nhiều thế hệ, khoảng 12 người.

    khong khi tang thuong bao trum can hem nho sau cai chet cua be gai 8 tuoi 4
    Căn nhà cháy nằm trong hẻm sâu trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4.

    Bé D. là cháu ngoại trong gia đình trên. Thời điểm cháy, bé đang ngủ cùng mẹ tại tầng 2.

    XEM THÊM: Xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỷ đồng, thiết kế độc đáo có thể nâng lên, hạ xuống

    "Nghe mọi người hô hoán, người dân dùng bình chữa cháy mini liên tục xịt vào. Những người trong nhà tìm cách tháo chạy. Bé D. không qua khỏi, mẹ bé bị bỏng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện", người phụ nữ kể.

    Ảnh: Người Lao Động, Tiền Phong, VnExpress

    Thục Hiền(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-khi-tang-thuong-bao-trum-can-hem-nho-sau-vu-hoa-hoan-khien-be-gai-8-tuoi-tu-vong-a602234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan