+Aa-
    Zalo

    Kiểm lâm tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vào lúc 14h ngày 23/2, ông Phan Thanh Quảng (37 tuổi), ngụ quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bàn giao một cá thể mèo rừng quý hiếm, cho Tổ kiểm lâm cơ động Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng).

    Vào lúc 14h ngày 23/2, ông Phan Thanh Quảng (37 tuổi), ngụ quận Thanh Khê  (Đà Nẵng) đã bàn giao một cá thể mèo rừng quý hiếm, cho Tổ Kiểm lâm cơ động Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng).

    Trước đó, rạng sáng cùng ngày, ông Quảng nghe tiếng gà kêu ngoài chuồng trại, liền ra xem, thì phát hiện con mèo rừng này vừa vồ chết 5 con gà, chuẩn bị ăn thịt.

    Kiểm lâm tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm

    Con mèo rừng thuộc nhóm 1B. Ảnh: N.T

    Ông Quảng đã dùng lưới bắt mèo dữ và liên hệ Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng để bàn giao.

    Theo Tổ Kiểm lâm cơ động Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, cá thể này thuộc giống mèo cá, nặng hơn 1kg, nằm trong nhóm 1B động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

    Kiểm lâm tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm
    Bàn giao con mèo rừng cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: N.T

    Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm sẽ tiến hành thả mèo rừng này về tự nhiên.

    Nguyễn Hương(theo Thanh niên)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kiem-lam-tiep-nhan-ca-the-meo-rung-quy-hiem-a22771.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hồi ức khó quên của

    Hồi ức khó quên của "chúa tể rừng xanh" một thuở

    (ĐSPL) - Không ít lần phải đối mặt với hổ dữ, cá sấu, tê giác... nhưng tất cả đều phải thuần phục trước tài nghệ của tay thợ rừng lão luyện. Đôi tay ông đã quật ngã cả trăm ngàn mãnh thú chốn rừng sâu thăm thẳm.