Kinh hoàng truy sát sau bữa nhậu "giải đen", 5 người thương vong


Thứ 3, 28/10/2014 | 08:06


(ĐSPL) - Sau bữa nhậu "giải đen", do mâu thuẫn, một đối tượng đã gọi em vợ đến truy sát nhiều đối tượng khác khiến 5 người bị thương nặng, trong đó hai người đã tử vong.

(ĐSPL) - Cuối tháng, hai nhóm thanh niên tổ chức liên hoan để "giải đen". Nhậu xong, một số đối tượng ngồi đánh bài với nhau. Trong lúc đánh bài, giữa hai đối tượng trong nhóm mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Một đối tượng đã gọi em vợ đến truy sát nhiều đối tượng khác. Năm đối tượng bị thương nặng, trong đó hai đối tượng đã tử vong.

An ninh - Hình sự - Kinh hoàng truy sát sau bữa nhậu 'giải đen', 5 người thương vong

Hiện trường vụ án sau khi đã được dọn dẹp.

Rượu vào, động chân tay

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19h ngày 23/10/2014, Hà Văn Mười (SN 1982, trú tại tổ 24, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng Nguyễn Hữu Nhật (tức Đức, SN 1980, trú tại 4/67 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Bùi Công Doanh (SN 1983, trú tại tổ 24, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) đến nhà Nguyễn Quang Thịnh (SN 1982, trú tại 11/213 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng) để lấy tiền công làm thuê (Thịnh là chủ thầu xây dựng).

Khi nhóm của Mười đến nhà Thịnh thì gặp Thịnh đang ngồi nhậu thịt chó cuối tháng với Nguyễn Văn Tiến (trú tại quận Lê Chân), Nguyễn Xuân Chi (SN 1993, trú tại quận Lê Chân), Phạm Hồng Phúc (tức Tú, SN 1981, trú tại quận Lê Chân), Trần Thanh Cương (SN 1989, trú tại quận Dương Kinh), Tạ Hữu Lộc (SN 1985, trú tại quận Ngô Quyền) cùng một nhóm đối tượng tên Chương, Lợi, Dũng, Thu (chưa rõ lai lịch).

Tại nhà Thịnh, Mười lấy tiền công của mình (1.800.000 đồng) xong thì cùng Doanh đi về. Nhật (tức Đức) nhận lời mời của chủ nhà ở lại uống rượu. Vì là cuối tháng nên Mười và Doanh rủ nhau đi uống rượu thịt chó đến khoảng 20h30 cùng ngày thì quay lại nhà Thịnh. Khi đó, cuộc nhậu đã tàn, Tiến, Nhật, Chi, Tú, Thịnh đang ngồi đánh bài ăn tiền. Thấy vậy, Mười liền nhập hội. Trong khi chơi, Mười và Tú xảy ra mâu thuẫn. Mười đá vào người Tú thì bị Nhật, Chi, Cương, Lộc can ngăn. Những đối tượng này quay sang đánh Mười. Bị đánh, Mười chạy ra khỏi nhà Thịnh và hẹn với Nhật sẽ quay lại xử lý. Sau khi Mười bỏ đi, Chi gọi điện cho Nguyễn Tuấn A., SN 1988, trú tại 308/16A Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng đến nhà Thịnh để lấy xe máy (Chi mượn xe máy của Tuấn A.).

Sau khi bị đánh, Hà Văn Mười đã điện thoại cầu cứu em vợ là Trần Văn Đức (SN 1990, trú tại tổ 22, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng). Nhận được điện thoại của Mười, Đức mượn xe của bạn gái đi từ khu vực khách sạn Tray Hotel (47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) về địa chỉ 666 đường Hoàng Minh Thảo, lấy một con dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) của chị Vần, chủ quán thịt ngựa, kẹp dao vào võng xe máy để đến chỗ hẹn với anh rể.

Khoảng 21h cùng ngày, Đức đi xe máy đến đón Mười ở cầu vượt Chợ Hàng, quận Lê Chân, cả hai quay lại nhà Thịnh để tìm Nhật trả thù. Khi đi trên đường Nguyễn Văn Linh, đến đoạn ngã tư Phúc Tăng, Mười thấy một xe chở rác ven đường, trên xe chở rác có chổi quét rác và xẻng. Mười yêu cầu Đức dừng lại để lấy phần cán chổi dài khoảng 1,5m có đầu nhọn bọc kim loại. Đức chở Mười vào ngõ 213 Thiên Lôi nhưng không thấy nhóm của Nhật đâu. Đức lái xe chở Mười qua ngõ nhà Thịnh đến gần khu 7 tầng Vĩnh Niệm thì Mười gọi cho Nhật, Nhật bảo đang chờ ở đầu ngõ nhà Thịnh. Khi đến nơi, Mười thấy Nhật và Chi đứng ở đầu ngõ. Mười cầm cán chổi tiến về phía Chi và Nhật đâm một nhát vào người Chi rồi vứt cán chổi lại, sau đó Đức chở Mười bỏ chạy về phía ngã tư Phúc Tăng.

Đến đầu ngõ 213, cả hai vừa dừng lại thì bị một số nam thanh niên đi đến đánh Đức. Đức tránh được, dùng dao bầu đâm lại người đó một nhát. Sau đó, Đức đã đâm nhiều nhát về phía những thanh niên đã đánh mình. Đâm xong, Đức vứt dao, bỏ chạy về hướng ngã tư Phúc Tăng. Hậu quả: Nguyễn Tuấn A., Nguyễn Ngọc T., Nguyễn Xuân Chi, Tạ Hữu Lộc, Trần Thanh Cương bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp. Do thương tích quá nặng, Nguyễn Tuấn A. và Nguyễn Ngọc T. đã chết ngay trong đêm đó. Tại cơ quan công an, Mười và Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

An ninh - Hình sự - Kinh hoàng truy sát sau bữa nhậu 'giải đen', 5 người thương vong (Hình 2).

Số phận bi thảm của nạn nhân

Theo những người dân ở tổ 22, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng thì Đức (biệt danh là Cu) vốn là một sát thủ chuyên nghiệp. Người dân sống ở khu vực phường Vĩnh Niệm đều biết danh anh em Mười, Đức vì nổi tiếng đánh người không ghê tay. Không ai lạ chuyện đánh nhau của Đức nhưng không ai ngờ Đức có thể đâm nhiều người một lúc như vậy.

Được biết T. là con trai cả trong gia đình có 3 anh em trai. Hàng xóm của T. cho biết, T. là người ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó làm ăn để giúp mẹ nuôi các em. Bố T. thất nghiệp nhưng suốt ngày rượu chè, bỏ mặc việc gia đình cho vợ, con. Vì vất vả nên dù đau ốm, mẹ T. cũng không có tiền thuốc thang. Năm 2014, bà đi khám và phát hiện bị ung thư gan. Mẹ T. mới mất hồi tháng 7 âm lịch.

Nhắc lại đám ma của mẹ T., cả khu phố Thượng Lý, quận Hồng Bàng nơi gia đình T. ở đều rưng rưng: "Nhà T. rộng 15m2 nhưng có tới ba cặp vợ chồng sinh sống. T. và một người em lấy vợ nhưng vẫn sống chung với bố mẹ. Khi mẹ T. mất, gia đình không có chỗ để làm tang lễ. Thậm chí, khi đi đưa tang, không thể đưa quan tài ra ngoài được vì cửa quá bé. Mọi người phải đập cửa mới cho quan tài ra được. Ai ngờ, mẹ vừa mất thì T. cũng bị giết chết".

Nạn nhân bị "tai bay vạ gió"?

Chị Mai A., em họ nạn nhân Nguyễn Ngọc T., người được coi là bị "tai bay vạ gió" từ cuộc trả thù tàn bạo của Mười và Đức chia sẻ: "Hoàn cảnh của anh mình rất khổ. Mẹ anh ấy mới mất chưa được trăm ngày. Anh ấy cũng vừa lấy vợ, con chưa đầy 6 tháng".

Video có thể bạn quan tâm:

Video: Đánh nhau kinh hoàng trong quán nhậu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hoang-truy-sat-sau-bua-nhau-giai-den-5-nguoi-thuong-vong-a63777.html