+Aa-
    Zalo

    Kỳ án sát hại mẹ vì 1,5 chỉ vàng ở Bắc Giang: Vi Văn Phượng lần thứ 3 bị tuyên án tử hình

    • DSPL
    ĐS&PL TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên bị cáo Vi Văn Phượng mức án tử hình về tội giết người. Đây là lần thứ 3 bị cáo Phượng bị tuyên tử hình dù liên tục kêu oan.

    TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên bị cáo Vi Văn Phượng mức án tử hình về tội giết người. Đây là lần thứ 3 bị cáo Phượng bị tuyên tử hình dù liên tục kêu oan.

    Zing.vn đưa tin, sáng 19/8, sau 2 ngày nghị án, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên Vi Văn Phượng (51 tuổi, ở huyện Lục Nam) án tử hình về tội Giết người.

    Bị cáo Phượng từng bị tòa các cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình với cùng tội danh. Năm 2016, Hội đồng thẩm phán xử Giám đốc thẩm đã hủy 2 bản án này, yêu cầu điều tra, truy tố và xét xử lại từ đầu.

    Năm 2018, VKSND tỉnh Bắc Giang ra cáo trạng mới, giữ nguyên quan điểm truy tố Vi Văn Phượng đã sát hại mẹ đẻ.

    Bị cáo Vi Văn Phượng tại tòa - Ảnh: Plo.vn

    Ngày 16/8, TAND tỉnh này mở phiên tòa sơ thẩm. Giống như những lần ra tòa trước đây, ông Phượng liên tục kêu oan. Bị cáo sinh năm 1968 trình bày bản thân khai nhận tội là do bị ép cung, dùng nhục hình. Trong suốt phiên tòa, bị cáo luôn khẳng định ông ta không giết mẹ đẻ.

    Khi luận tội, đại diện VKSND tỉnh cho rằng Vi Văn Phượng khai bị tra tấn nên mới nhận tội nhưng lại không đưa ra được chứng cứ về việc dùng nhục hình. Trong khi đó, những lời khai của bị cáo phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án.

    Sau khi nghị án dài ngày, TAND tỉnh Bắc Giang chấp nhận quan điểm của VKS cùng cấp. HĐXX thấy hoàn toàn có đủ căn cứ xác định Vi Văn Phượng đã sát hại mẹ đẻ vào năm 2012. Về nguyên nhân phạm tội, tòa sơ thẩm cho rằng bị cáo gây án do nợ nần.

    VnExpress trích dẫn cáo trạng thể hiện, vợ chồng Phượng vay tiền vàng lo cho người con lớn sinh năm 1989 đi xuất khẩu lao động, trong đó có đôi hoa tai vàng 1,5 chỉ của bà Nguyễn Thị Vui (mẹ đẻ Phượng, SN 1926).

    Năm 2011, khi con trai về, vợ Phượng lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động. Trong lúc vẫn còn đang nợ nần thì mẹ đòi nợ nên Phượng rất bực tức. Tháng 9/2012, vợ Phượng gửi tiền về để gia đình trả nợ một phần. Bà Vui biết việc này nên nhiều lần đòi số vàng đã cho vay.

    Đầu tháng 10/2012, Phượng mua vàng trả mẹ nhưng bị bà Vui nghi ngờ là vàng giả. Hai mẹ con to tiếng.

    Sáng 5/10/2012, Phượng cầm dao gây án. Thay áo rồi ngồi suy nghĩ khoảng 5-7 phút, Phượng gọi điện thoại cho công an thông báo mẹ bị kẻ gian lẻn vào nhà sát hại.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-an-sat-hai-me-vi-15-chi-vang-o-bac-giang-vi-van-phuong-lan-thu-3-bi-tuyen-an-tu-hinh-a289310.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan