+Aa-
    Zalo

    Lần theo dấu vết, truy bắt tội phạm trong “tháng củ mật”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Niềm vui trong ngày Tết của các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp chính là phá án nhanh, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra trước ánh sáng.

    Khi mọi người tất bật đón Tết thì các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp lại phải bám địa bàn, sẵn sàng đấu tranh truy bắt tội phạm. Niềm vui trong ngày Tết của các anh chính là phá án nhanh, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra trước ánh sáng.

    Án mạng đêm giáp Tết

    Những năm qua, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ nhiều chuyên án giết người, cướp tài sản gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Trong đó có không ít những vụ án tưởng đi vào ngõ cụt. Chứng cứ, dấu vết tại hiện trường hầu như không có. Với sự chỉ đạo của ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, sự nỗ lực của cả tập thể, các điều tra viên từng bước gỡ nút thắt vụ án, làm rõ thủ phạm. Để làm được những điều trên, các chiến sĩ công an đã phải chấp nhận không đón Tết bên người thân, gia đình để ngày đêm bám địa bàn, lần theo dấu vết, truy bắt bằng được tội phạm.

    Trung tá Lê Việt Bắc đang trao đổi với PV báo ĐS&PL. (Ảnh: Thanh Lâm).

    Trung tá Lê Việt Bắc, Phó Đội trưởng đội 3 thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, người đã quen gió sương cùng đồng đội trong trên mọi nẻo đường bắt phạm là một trong những người thường xuyên không có Tết. Đối với Trung tá Bắc, mỗi vụ đánh án là một kỷ niệm khó quên khi anh đương đầu với hiểm nguy và có thể trả giá rất đắt. Nhấp ngụm trà nóng, Trung tá Bắc nhớ lại: “Đêm 27/1/2014 (27 Tết Giáp Ngọ), phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo có vụ xô xát kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tại một quán nhậu ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

    Dù là ngày giáp Tết nhưng sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự đã cử lực lượng đến ngay hiện trường phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, trong đó 1 thanh niên đã tử vong tại bệnh viện. Nhóm đối tượng gây án đã nhanh chóng bỏ trốn. Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được khẩn trương tiến hành ngay trong đêm. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, xem thường tính mạng, phòng Cảnh sát Hình sự đã tung nhiều lực lượng vào cuộc điều tra, tỏa đi các hướng lần theo dấu vết tội phạm.

    Ngày Tết đang cận kề càng khiến các trinh sát quyết tâm phá án thật nhanh để xoa dịu một phần nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Ghi nhận từ lời khai của những người liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ nhận thấy, vào 20h ngày 27/1/2014, Trần Thanh Hiền điều khiển xe mô tô biển số 66F1-214.62 chở em ruột là Trần Thanh H. và Đặng Thanh Quý (SN 1990) cầm lái xe mô tô 66F1-095.80 chở Nguyễn Trọng Thảo (SN 1998, cùng ngụ ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) đi từ nhà đến một quán nhậu ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh) để uống rượu.

    Phá án thần tốc

    Tại đây, cả nhóm của Hiền gọi 1 lít rượu và lẩu để lai rai. Được 30 phút, một nhóm 3 thanh niên khác cũng chạy xe máy đến và đi vào quán ngồi sát với bàn của nhóm Hiền, chỉ cách nhau một tấm ván. Một lúc sau, Quý đi vệ sinh, khi vào đã nhầm bàn của nhóm thanh niên lạ. Sau khi nói lời xin lỗi, Quý đi về bàn của mình. Sau đó, H. cầm ly sang bàn bên cạnh mời 3 thanh niên lạ và nói: “Xin lỗi thằng bạn đi lộn bàn có gì không?”. Nghe vậy, nhóm 3 thanh niên không nói gì, H. uống xong ly rượu thì quay lại bàn của nhóm mình.

    Một lúc sau, Hiền lấy thuốc lá ra hút, còn gói không đưa cho H.. H. ném trả lại cho Hiền thì gói thuốc trúng vào ghế rơi xuống đất và lọt sang bàn của 3 thanh niên ngồi bên cạnh. Bị gói thuốc rơi trúng bàn, một thanh niên trong nhóm thốt lên: “Nó chọi gói thuốc qua kìa bây ơi...”.

    Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi uống hết lít rượu, nhóm 3 thanh niên tính tiền, lên xe máy rời đi. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, 3 thanh niên này quay lại quán nhậu tăng hai. Họ vẫn ngồi bàn cũ, cạnh bàn của nhóm Hiền.

    Vào 22h, nhóm của Hiền tính tiền ra về. Khi đi ngang qua bàn của 3 thanh niên lạ, H. hỏi: “Hồi nãy ai đá vào bàn tao?”. Nghe vậy, 1 người trong nhóm 3 thanh niên cầm ly rượu giải thích và mời H. uống làm quen, mong bỏ qua. H. tiếp tục gay gắt nói: “Không đánh nhau sao làm quen?”. Nghe vậy, Hiền liền nói “thằng bạn say rượu rồi, mấy anh bỏ qua dùm”. Dứt lời, Hiền kéo H. ra đường, chờ Quý và Thảo đi vệ sinh xong để cùng nhau về. Bực tức trước những lời nói trái tai của H., nhóm thanh niên lạ đã dùng chai bia tấn công H. và hỗn chiến xảy ra. H. bị thương nặng nhất được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong vào tối cùng ngày.

    Qua xác minh, khoanh vùng đối tượng, danh tính 3 thanh niên hỗn chiến và bỏ trốn đã được cơ quan công an xác định gồm: Nguyễn Văn Phong (SN 1985), Nguyễn Văn Hết (SN 1991, cùng ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh) và Ngô Phước Lợi (SN 1992, ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh). Đối tượng Phong làm thuê cho một trại nuôi cá trên địa bàn huyện Cao Lãnh, còn Hết thường ngày đi chăn vịt. Từ những thông tin trên, một mũi trinh sát lập tức lên đường. Tuy nhiên, như “đánh hơi” việc mình đang bị truy bắt, các đối tượng đã kịp thời lẩn trốn trước khi các trinh sát xuất hiện.

    Các đối tượng Phong, Lợi và Hết. (Từ phải sang) (Ảnh tư liệu của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp).

    Đến ngày 28/1/2014 (28 Tết Giáp Ngọ), Hết bị trinh sát bắt giữ khi đang chăn vịt ngoài đồng. Biết không thể trốn tránh mãi nên cùng ngày, đối tượng Phong và Lợi đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kết quả điều tra, có đủ căn cứ kết luận đây là vụ án giết người do 3 đối tượng Phong, Lợi và Hết trực tiếp gây ra. Nguyên nhân gây án xuất phát từ việc đi nhầm bàn và những lời nói thách thức đánh nhau giữa hung thủ và nạn nhân.

    Đối tượng Phong được xác định là người chủ mưu trong vụ án. Từ lời thách thức của H., Phong chủ động cùng đồng bọn cầm vỏ chai bia đánh chết H.. Đối tượng Lợi đã giúp sức cho đồng bọn gây án. Khi thấy Phong lao vào đánh nhau, Lợi đã cầm vỏ chai bia chạy đến để tham gia đánh nhau nhưng bị nhóm đối phương đánh lại, khống chế buộc Lợi nằm xuống đất. Tuy Lợi không đánh được ai nhưng hành vi của Lợi cũng đã hỗ trợ tích cực về mặt tinh thần cho đồng bọn. Riêng đối tượng Hết đã hỗ trợ tích cực về mặt tinh thần, để Phong tước đoạt mạng sống của H.

    Thanh Lâm
    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật Chủ Nhật số Tết
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lan-theo-dau-vet-truy-bat-toi-pham-trong-thang-cu-mat-a260484.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan