+Aa-
    Zalo

    Lào Cai: Gió lốc kèm mưa đá, lũ ống cuốn trôi một công nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng nay, lũ ống đã cuốn trôi một công nhân khi đang thi công trụ cầu Gia Phú (Bảo Thắng), hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể người bị nạn.

    (ĐSPL) -  Sáng nay, lũ ống đã cuốn trôi một công nhân khi đang thi công trụ cầu Gia Phú (Bảo Thắng), hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể người bị nạn. Trước đó, gió lốc mạnh đi kèm với mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, đã làm hàng chục ngôi nhà người dân xã Bảo Hà (Bảo Yên) bị tốc mái hư hại nặng.
    Lũ cuốn trôi một công nhân của Công ty Cầu 9 Thăng Long
    Nạn nhân bị lũ ống cuốn trôi được xác định là anh Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1974, quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long. Theo đó, vào lúc 9h sáng ngày 27/4, khi đang thi công trụ cầu Gia Phú, trên Quốc lộ 4E bắc qua suối Bo (Bảo Thắng - Lào Cai), anh Nguyễn Văn Khương đã bị lũ ống từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi.
     Lào Cai: Gió lốc kèm mưa đá, lũ ống cuốn trôi một công nhân
    Suối Bo chảy qua xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Ảnh: Báo Lào Cai).
    Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hồng, Trưởng Công an xã Gia Phú, cho biết: theo lời kể của 2 công nhân thi công trụ cầu số 2 cùng với anh Khương, khi các công nhân đang triển khai lắp đặt dàn giáo thì bất ngờ lũ ập đến, thấy vậy, cả 3 cùng bỏ chạy nhưng anh Khương bị trượt chân ngã nên đã không kịp thoát thân.
    Hiện chính quyền xã Gia Phú đang phối hợp với Công ty Cầu 9 Thăng Long tổ chức lượng lượng tìm kiếm anh Khương, tuy nhiên, đến nay thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
    "Cầu Gia Phú nằm trên Quốc lộ 4E, bắc qua suối Bo, nằm cách sông Hồng khoảng 2,5 km, nên việc tìm kiếm cần tiến hành khẩn trương, nếu không lũ sẽ cuốn anh Khương ra sông Hồng", ông Hồng nói.
    Giông lốc sập mái nhiều nhà dân, 2 người bị sét đánh
    Rạng sáng ngày 27/4, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống Lào Cai, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, gây mưa rào đều khắp và dông rải rác. Một số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to như xã Sơn Thủy (Văn Bàn) mưa 28mm, Sa Pa 37mm, xã Bảo Hà (Bảo Yên) có mưa to đạt mức 64mm.
    Đặc biệt, tại xã Bảo Hà rạng sáng nay (27/4) đã xảy ra gió lốc mạnh và mưa đá. Mưa đá đi kèm với mưa rào mạnh và gió lốc kéo dài khoảng 20 phút, bắt đầu lúc 1h20 phút, kết thúc khoảng 1h40 phút. Gió mạnh giật cấp 9, cấp 10 đã làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hư hại nặng. Trong giông lốc đã có 2 người ở bản Bùn 1, xã Bảo Hà bị sét đánh gây bỏng nặng và đã được Bệnh viện huyện Bảo Yên cứu sống.
    Theo thống kê, thiệt hại ban đầu của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, có 32 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng từ nhẹ đến nặng, 3ha lúa bị đất cát vùi lấp... Đây là trận dông lốc và mưa đá thứ 3 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.
    Dự báo, ngày và đêm 27/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai khiến nền nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn. Vùng núi có nơi mưa vừa và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá và sét đánh.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lao-cai-gio-loc-kem-mua-da-lu-ong-cuon-troi-mot-cong-nhan-a30926.html
    Cả làng tiếc thương tân sinh viên bị lũ cuốn

    Cả làng tiếc thương tân sinh viên bị lũ cuốn

    Chỉ ngày mai thôi, giấc mơ bước vào giảng đường đại học của cậu học trò nghèo Nguyễn Đình Dương (SN 1995, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trở thành hiện thực. Nhưng chiều hôm đó khi bão số 8 ập đến, nước lũ bời bời, em đã bị cuốn trôi khi đang dắt bò đi tránh bão.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cả làng tiếc thương tân sinh viên bị lũ cuốn

    Cả làng tiếc thương tân sinh viên bị lũ cuốn

    Chỉ ngày mai thôi, giấc mơ bước vào giảng đường đại học của cậu học trò nghèo Nguyễn Đình Dương (SN 1995, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trở thành hiện thực. Nhưng chiều hôm đó khi bão số 8 ập đến, nước lũ bời bời, em đã bị cuốn trôi khi đang dắt bò đi tránh bão.