+Aa-
    Zalo

    Lật tẩy dịch vụ việc làm lừa đảo: "Bán người... không văn tự" (Kỳ 3)

    • DSPL
    ĐS&PL Hiện nay, đang có rất nhiều cô gái trẻ, nhẹ dạ, mong muốn tìm việc nhẹ lương cao... và đã bị bán cho các động mại dâm hoặc các điểm kinh doanh trá hình, núp bóng mại dâm.

    Hiện nay, đang có rất nhiều cô gái trẻ, nhẹ dạ, mong muốn tìm việc nhẹ lương cao... và đã bị bán cho các động mại dâm hoặc các điểm kinh doanh trá hình, núp bóng mại dâm.

    Núp bóng... miễn phí

    [presscloud]5044[/presscloud]

    Khu vực ngã tư An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn, TP.HCM) có rất nhiều trung tâm môi giới việc làm mọc lên. Đây cũng là "thủ phủ" môi giới việc làm từ nhiều năm nay. Hiện đã giảm bớt về số lượng, tuy nhiên, ở đây vẫn còn, nhất là khu vực giáp bến xe An Sương.

    Với một chiếc bàn, vài quyển sổ, vở, nhân viên tư vấn qua loa, những chỗ này vẫn sống khoẻ. Đặc biệt, họ tư vấn miễn phí, không lấy tiền cọc... mà chỉ "bán người". Thực tế này cũng đã được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua.

    Các trung tâm giới thiệu việc làm tại khu vực ngã tư An Sương.

    Để rõ hơn, PV đã nhờ một người thân là nữ giới vào xin việc tại trung tâm T.L.. "Sau khi hỏi loa qua vài câu, anh nhân viên cho biết, muốn bán hàng thời trang thì thiếu gì chỗ. Anh sẽ giới thiệu cho em đến làm việc tại một shop ở quận Bình Tân. Thế là họ đã chốt xong công việc nhưng chỉ cầm mỗi giấy CMND của em", H., người được PV nhờ đi xin việc cho biết.

    Tuy nhiên, thay vì như các điểm khác sẽ cho địa chỉ, người xin việc tự đến gõ cửa thì những chỗ này sẽ có người đến đón và đưa đi. "Anh nhân viên tư vấn yêu cầu em rằng, muốn đi làm liền thì sẽ có người chở đến shop. Ở đó bao ăn ở, cả quần áo luôn nên khỏi cần mang theo gì cả?", H.nói tiếp.

    H. cho biết thêm: "Em nói để hôm sau rồi quay lại thì anh này đổi thái độ, không vui và có vẻ hằn học: "Nếu hôm sau quay lại thì chưa chắc đã còn công việc đó đâu em nhé"".

    Thực tế, đây cũng là chiêu bài "bán người... không văn tự" của các trung tâm này và nhiều nạn nhân đã phải khóc hận. Không ít cô gái trẻ đã kể lại câu chuyện mình bị bán trong nước mắt.

    Theo thông tin đăng tuyển việc làm, Th., một cô gái từ miền Trung vào TP.HCM xin việc làm, với công việc bưng bê, dọn dẹp, công việc đàng hoàng, không có gì nhạy cảm cả. Sau khi trao đổi xong, Th. vào và tìm địa chỉ gần cầu Tham Lương (quận 12, TP.HCM) như yêu cầu. Tại đây, một nam thanh niên chở vào quán nước nói chuyện và khẳng định công việc đàng hoàng, không có vấn đề gì.

    "Rồi người này yêu cầu xe taxi chở tôi đi nhận việc. Trên đường đi, tôi luôn thắc mắc và hỏi về công việc có đàng hoàng hay không, người này khẳng định là đàng hoàng, nếu không muốn làm thì xuống xe và trả tiền taxi 1 triệu đồng. Thấy thế, tôi đồng ý đi làm. Đến nơi, tôi không rõ chỗ nào, rồi người này nhận từ một người đàn ông khác 5 triệu đồng, giống như tiền môi giới vậy và đi mất", Th. kể.

    Cô gái trẻ sinh năm 2002, bị bán cho một quán cà phê trá hình.

    Sau đó, Th. mới biết mình vừa bị bán vào động mại dâm, núp bóng cơ sở massagge. "Người chủ dắt tôi vào và đề nghị lên phòng nghỉ, 2 tiếng sau xuống làm việc. Tuy nhiên, khi xuống, tôi phát hiện nhiều nữ nhân viên khác ăn mặc hở hang và tôi cũng được phát cho một bộ đồ y như vậy để xuống tiếp khách trong các phòng massage. Thấy vậy, tôi khóc và không làm nữa". 

    Đòi tiền chuộc

    Th. kể tiếp: "Lúc này, ông chủ mới nói thật về công việc và cho biết, nếu không làm thì trả lại 5 triệu đồng. Tôi chỉ biết khóc và gọi điện về cho mẹ đưa tiền đến chuộc”.

    Tương tự, sáng 26/9/2018 bà L.T.L. (SN 1983, quê tỉnh Kiên Giang) đón xe từ tỉnh Kiên Giang lên Bình Dương gặp nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để cầu cứu. Trước đó, ngày 12/9/2018, con bà L., là Q.T.H.N. (SN 2005) bị kẻ xấu dụ dỗ đi kiếm việc làm, nhưng thực chất là bị bán vào quán cà phê nhạy cảm ở tỉnh Đồng Nai.

    Sau khi nắm bắt thông tin, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải lên đường đến quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai để tìm kiếm bé N.. Nhưng khi đến nơi, bé đã bị đem đi quán khác.

    "Nhóm "hiệp sĩ" liền chia ra các quán cà phê nhạy cảm khác để tìm kiếm. Đến 14h cùng ngày, nhóm đã phát hiện bé N. đang trong quán cà phê gần đó, liền liên hệ chủ quán để giải quyết", "hiệp sỹ" Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) kể với PV.

    Một cô gái khác (quê tỉnh Kiên Giang) cũng bị bán vào quán cà phê kích dục.

    Điều đáng nói, những người xin việc làm trở thành nạn nhân của việc lừa tiền hay bán vào các nhà thổ, động mai dâm, kích dục trá hình đều qua các trung tâm môi giới việc làm, nhiều nhất là ở khu vực ngã tư An Sương.

    "Hiệp sĩ" Hải cho biết thêm: "Hiện nay, nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ, nhẹ dạ, tin vào các công việc có thu nhập cao nên đã nghe và tin vào các trung tâm giới thiệu việc làm lừa đảo. Đặc biệt là ở khu vực ngã tư An Sương (quận 12), huyện Hóc Môn. Rồi các trang thông tin tuyển nhân viên nữ có lương cao, không cần hồ sơ, hoặc thông tin sơ sài... thì chủ yếu là lừa đảo. Do đó, những cô gái nên thận trọng và đừng bao giờ tìm đến khu vực ngã tư An Sương để xin việc làm".

    Cũng theo "hiệp sĩ" Hải, thời gian qua, nhóm "hiệp sỹ" đã giải cứu rất nhiều cô gái bị các trung tâm môi giới việc làm tại ngã tư An Sương bán cho các động mại dâm, quán karaoke, massagge... trá hình. 

    Luật sư Nguyễn Đình Thái, đoàn Luật sư TP.HCM cũng phân tích: "Tình trạng trên đã và đang diễn ra, đặc biệt là những đối tượng như học sinh - sinh viên muốn đi làm thêm hay những người mới nhập cư vào TP.HCM. Không chỉ có những cô gái mà cả những thanh niên, họ cũng sẵn sàng bán cho các ông chủ và bắt lao động khổ sai. Thực tế, rất nhiều vụ việc đã bị phát hiện trong thời gian qua. Vì vậy, những người đi xin việc làm hãy hết sức cẩn trọng, tránh bị lừa".

    "Hành vi bán người cho các động mại dâm và nhận tiền như trên là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Đồng thời, các trung tâm môi giới hoạt động đều đã có quy định cụ thể. Do đó, vì vậy, các cơ quan có chức năng cần vào cuộc điều tra, xem xét xử lý, thậm chí phải khởi tố vụ án hình sự để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật", luật sư Thái nói thêm.

    Về tình trạng này, PV đã liên hệ với UBND quận 12, sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời. PV sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này, khi có câu trả lời từ cơ quan chức năng.

    (còn tiếp)

    Chí Thanh - Hưng Vận
    Theo Người Đưa Tin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-tay-dich-vu-viec-lam-lua-dao-ban-nguoi-khong-van-tu-ky-3-a248761.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan