+Aa-
    Zalo

    Liên hoan Âm thanh Hà Nội: ủng hộ hôn nhân của cộng đồng LGBT

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Với thông điệp “tôi đồng ý”, chương trình sẽ ủng hộ hôn nhân của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

    (ĐSPL) – Với thông điệp “tôi đồng ý”, chương trình sẽ ủng hộ hôn nhân của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

    Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2014 có 2 ngày biểu diễn chính: Hòa nhạc điện tử và nhạc thử nghiệm với các nghệ sĩ đến từ Anh, Pháp, Bỉ và Việt Nam (ngày 11/4 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội); đêm nhạc DJ, giới thiệu những âm thanh điện tử đến từ nước Đức, cái nôi của nhạc điện tử trên thế giới (ngày 12/4 tại Triển lãm Vân Hồ – 02 Hoa Lư, Hà Nội).

    Ngoài mục tiêu về âm nhạc và văn hóa, điểm nổi bật, mới được cập nhật, của liên hoan năm nay là hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) với thông điệp “Tôi đồng ý”.

    BTC cho biết sẽ kết hợp cùng Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSee - nơi phát động phong trào “Tôi đồng ý” ủng hộ hôn nhân đồng giới tại Việt Nam) tổ chức các hoạt động trong và ngoài lề liên hoan.

    Liên hoan Âm thanh Hà Nội: ủng hộ hôn nhân của cộng đồng LGBT
    Liên hoan Âm thanh Hà Nội năm nay sẽ ủng hộ hôn nhân của cộng đồng LGBT.

    Tại đêm diễn 11/4, trong khuôn khổ liên hoan, chương trình sẽ có màn trình diễn của nữ nghệ sĩ Micachu đến từ nước Anh cùng một số nghệ sĩ Việt Nam mang thông điệp “Tôi đồng ý” như một sự chia sẻ và cam kết dành cho hoạt động xã hội này.

    Chiến dịch “Tôi đồng ý” đang tập trung kêu gọi sự thừa nhận pháp luật mối quan hệ chung sống giữa hai người cùng giới, trong bối cảnh Luật Hôn nhân và Gia đình sắp được thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2014.

    Từ 7 năm nay, Liên hoan Âm thanh Hà Nội (Hanoi Sound Stuff – HSS) đã trở thành sự kiện âm nhạc đặc biệt, được giới âm nhạc và khán giả mộ điệu chờ đợi để chứng kiến và khám phá những sáng tạo mới mẻ nhất của dòng nhạc đang trở thành chủ lưu của âm nhạc thế giới, đó là nhạc điện tử.

    Liên hoan Âm thanh Hà Nội: ủng hộ hôn nhân của cộng đồng LGBT

    Liên hoan Âm thanh Hà Nội: ủng hộ hôn nhân của cộng đồng LGBT
    Liên hoan Âm thanh Hà Nội quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia mỗi năm.

    Là hoạt động âm nhạc cộng đồng có quy mô lớn nhất về nhạc điện tử và nhạc thử nghiệm tại Việt Nam hiện nay, liên hoan mang lại cho khán giả những trải nghiệm hoàn toàn mới về những khả năng biểu đạt của âm nhạc vượt qua mọi ranh giới về thể loại và thói quen thưởng thức. Chính những sáng tạo này sẽ là mầm mống cho những trào lưu âm nhạc đại chúng trong tương lai.

    Năm nay, với sự đa dạng về phong cách âm nhạc xoay quanh dòng pop thử nghiệm và âm nhạc điện tử, liên hoan Âm thanh Hà Nội 2014 hứa hẹn đem đến cho khán giả những cơ hội mới để mở rộng tầm thưởng thức âm nhạc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-hoan-am-thanh-ha-noi-ung-ho-hon-nhan-cua-cong-dong-lgbt-a28170.html
    NSND Trung Kiên - Hát nhép là thảm họa âm nhạc

    NSND Trung Kiên - Hát nhép là thảm họa âm nhạc

    (ĐSPL) NSND Trung Kiên là một trong số ít những nghệ sỹ lớp đầu của dòng nhạc cách mạng. Đã lâu rồi, ông không xuất hiện trong các chương trình biểu diễn, với lý do tế nhị... nhường sân khấu cho lớp trẻ. Và có lẽ, cũng vì câu hỏi vô tình của học trò đã chạm vào tự ái nghề nghiệp làm đau lòng bậc thầy, người đứng trên sâu khấu là cháy hết mình, hát bằng sức lực của mình, không bao giờ hát nhép.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    NSND Trung Kiên - Hát nhép là thảm họa âm nhạc

    NSND Trung Kiên - Hát nhép là thảm họa âm nhạc

    (ĐSPL) NSND Trung Kiên là một trong số ít những nghệ sỹ lớp đầu của dòng nhạc cách mạng. Đã lâu rồi, ông không xuất hiện trong các chương trình biểu diễn, với lý do tế nhị... nhường sân khấu cho lớp trẻ. Và có lẽ, cũng vì câu hỏi vô tình của học trò đã chạm vào tự ái nghề nghiệp làm đau lòng bậc thầy, người đứng trên sâu khấu là cháy hết mình, hát bằng sức lực của mình, không bao giờ hát nhép.