+Aa-
    Zalo

    Lời sau cùng của kẻ xâm hại rồi giết thiếu phụ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - ĐSPL) - Sau bao nhiêu tội ác mà mình đã gây ra, Phóng xin được sớm tử hình để giải thoát khỏi ám ảnh.

    ĐSPL) - Sau bao nhiêu tội ác mà mình đã gây ra, Phóng xin được sớm tử hình để giải thoát khỏi ám ảnh.

    Thảm án thiếu phụ chết thảm cách đây 7 năm

    Tin tức báo Tri thức trực tuyến đăng tải, Theo cáo trạng, ngày 23/11/2008, Lò Văn Phóng (23 tuổi, ngụ Sơn La) từ quê xuống bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) tìm việc làm.

    Tại đây, Phóng quen thanh niên tên Hiệp (không rõ lai lịch) và được người này rủ vào Bình Dương làm ăn. Hiệp lấy xe máy chở Phóng từ Hà Nội vào thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thuê phòng trọ. Ngày 13/12/2008, do không xin được việc, tiền mang theo cũng hết, Hiệp rủ Phóng đến xã Tân Bình, huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trộm cắp.

    Đến ấp 3 xã Tân Bình, thấy căn nhà nằm trong lô cao su, có nhiều tài sản nên 2 người nấp ở ngoài chờ cơ hội ăn trộm. 0h ngày 14/12, chị N. (32 tuổi) đi cạo mủ cao su ngang qua chỗ 2 thanh niên. Phát hiện chị đeo bông tai vàng, 2 nghi can đuổi theo để cướp.

    Phóng đến gần chị N. giả vờ hỏi đường rồi đạp xe khiến chị này ngã xuống. Anh ta cùng Hiệp xông vào đè nạn nhân xuống đường. Thấy chị N. bất động, 2 tên cướp kéo vào lô cao su, Hiệp nói Phóng đem xe máy đi giấu. Giấu xe xong, Phóng quay lại thì thấy Hiệp đang hãm hiếp nạn nhân. Sợ người đi đường thấy, Hiệp dừng lại rồi cùng Phóng kéo người phụ nữ vào khu nghĩa địa của nằm sâu trong rừng cao su.  Tại đây, Phóng xông đến sàm sỡ người phụ nữ.

    Phóng trước vành móng ngựa.

    Nạn nhân tỉnh lại kêu cứu liền bị thanh niên này cầm khúc cây đập vào người.  Thấy chị N. không còn cử động, Phóng dùng khúc cây chọc nhiều nhát vào người nạn nhân. Hung thủ tháo bộ vòng cimen, đôi bông tai vàng của người phụ nữ xấu số. Cho rằng, mắt nạn nhân nhìn thấy và ghi nhớ vụ án, Phóng lấy chìa khóa làm hỏng mắt chị N. Sau đó, 2 hung thủ lấy bia mộ đập vào đầu người phụ nữ rồi vứt xác xuống hố ngôi mộ đã cải táng. Hai thanh niên bán tang vật được 2,1 triệu đồng chia nhau rồi chạy xe máy ra Hà Nội.

    Giây phút hối hận của sát thủ máu lạnh

    Sau khi gây án, Phóng về nhà ở Sơn La và liên tiếp gây ra nhiều vụ Trộm cắp, Lừa đảo, Cướp tài sản và Giết người. Với các tội danh này, cuối tháng 12/2012, anh ta bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình.

    Trong thời gian chờ thi hành án, hối hận về vụ án mạng gây ra ở Bình Dương, Phóng viết đơn trình báo lên Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Công an tỉnh này thông báo cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 16/4, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

    Do khi gây án Phóng chưa đầy 18 tuổi nên HĐXX đã phạt thanh niên này 18 năm tù về 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm. Cộng với bản án mà TAND tỉnh Sơn La tuyên trước đó, bị cáo phải thi hành hình phạt chung là tử hình.

    Tại phiên xử sơ thẩm giữa tháng 4 tại TAND tỉnh Bình Dương, Phóng cho rằng lúc đầu anh ta chỉ có ý định cướp tài sản. Nhưng thấy chị Nhâm có nhan sắc, lại đi một mình giữa đêm khuya nên nảy sinh ý định xâm hại.

    "Sau khi bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình, bị cáo có làm đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước không", chủ tọa phiên tòa hỏi.

    "Bị cáo có làm đơn gửi Chủ tịch nước, nhưng không phải xin giảm án mà xin sớm được tử hình, để được giải thoát khỏi ám ảnh về những tội lỗi mà bị cáo đã gây ra", hung thủ nói.

    Về phía gia đình chị Nhâm, họ không muốn nói nhiều đến vụ án vì xảy ra quá lâu, nhắc lại thêm đau lòng. "Tôi chỉ mong tòa trừng trị thích đáng bị cáo và sớm tìm ra hung thủ còn lại để con tôi yên lòng nơi chín suối", mẹ nạn nhân nghẹn ngào.

    PV(Tổng hợp)

    Video: Công an Hải Phòng tóm 5 "sát thủ" 9x giết người

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-sau-cung-cua-ke-xam-hai-roi-giet-thieu-phu-a92824.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan