+Aa-
    Zalo

    Long Nhật: Vợ ghen kinh khủng khi tôi dẫn "người tình tin đồn" về

    • DSPL
    ĐS&PL Long Nhật vẫn hạnh phúc bên người vợ trẻ, đẹp cùng hai đứa con ngoan, dù anh từng dính nhiều scandal suốt bao năm qua.

    Long Nhật vẫn hạnh phúc bên người vợ trẻ, đẹp cùng hai đứa con ngoan, dù anh từng dính nhiều scandal suốt bao năm qua.

    Làm thế nào để nam ca sĩ mang nghi án đồng tính khiến người vợ từng lọt vào Top 10 trong cuộc thi “Người đẹp Hải Phòng” năm 1994 chung thủy với anh một lòng một dạ? Chia sẻ chuyện gia đình với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, giọng ca xứ Huế đã bật mí những bí quyết lấy lòng bà xã hết sức đặc biệt.

    Luôn nhường nhịn để được vợ thương

    Sau nhiều sóng gió, cuộc sống hôn nhân hiện tại của anh thế nào?

    - Hiện tại, tôi sống ở Sài Gòn để thuận tiện cho công việc, còn vợ và các con vẫn định cư tại Hải Phòng. Cả gia đình vừa vào Huế thăm họ hàng bên nội và ở Sài Gòn chơi một tháng mới về Hải Phòng để đầu tháng 9 này các cháu đi học. Tôi có hai con, cu Bim (tên thật là Vũ Long) năm nay vào lớp 9, còn bé Mun (tên thật là Lâm Quỳnh) đã lên lớp 6. Mỗi tháng tôi về nhà 2-3 lần, mỗi khi ra Bắc biểu diễn lại tranh thủ về thăm nhà, bù đắp cho vợ con.

    Long Nhật: Vợ ghen kinh khủng khi tôi dẫn 'người tình tin đồn

    Sao anh không đón cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống để vợ chồng được đoàn tụ?

    - Tôi cũng có ý định đón gia đình vào Nam sinh sống từ lâu nhưng gia đình nhà vợ tôi neo người quá. Bố mẹ vợ tôi chỉ có 2 cô con gái thì cô em đã lấy chồng và sinh sống ở nước ngoài, chỉ còn vợ tôi ở gần cha mẹ chăm lo và hỗ trợ quản lý việc kinh doanh. Với lại bố mẹ vợ tôi bảo: “Long Nhật còn đam mê âm nhạc thì cứ tập trung mà làm, để bọn trẻ ở nhà ông bà chăm, sau này lớn hơn một chút rồi đưa chúng vào Nam cũng chưa muộn”.

    Anh đi biền biệt như vậy, có bao giờ vợ anh tủi thân mà trách móc?

    - “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Đặc thù công việc của tôi là vậy, Ngân- vợ tôi cũng hiểu và chấp nhận. Công an, bộ đội người ta cũng đi biền biệt, vài tháng vài năm mới về thăm nhà đó thôi. Mỗi tháng tôi vẫn về thăm nhà đôi ba lần, ngày nào cũng gọi điện hỏi han vợ con ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra Sao. Vì vậy dù không có mặt ở nhà thường xuyên, các con vẫn cảm nhận được sự quan tâm của bố.

    Dù vậy, thật lòng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với vợ con vì chưa làm tròn trách nhiệm. Tôi biết Ngân vất vả nhiều nên luôn ý thức phải bù đắp cho vợ. Mỗi lần có show diễn ở Bắc thì dù có rảnh 1-2 tiếng, tôi cũng tranh thủ về thăm nhà. Nhiều lúc đi diễn về muộn, các con ngủ hết rồi nên Ngân cũng cằn nhằn đôi chút. Nhưng mình biết điều, mình không to tiếng lại, cô ấy nói chán rồi thôi. Chứ thỉnh thoảng mình mới về thăm nhà một lần, quan tâm còn chưa đủ, to tiếng làm chi.

    Nói như vậy là Long Nhật luôn nhường nhịn và rất chiều vợ?

    - Vợ mình thì phải chiều chứ. Mỗi lần về nhà tôi hay đưa Ngân đi làm tóc, mua quần áo. Đi diễn ở đâu xa về, tôi cũng mua quà tặng vợ con. Thỉnh thoảng tôi tư vấn cho cô ấy cách làm đẹp, ăn mặc sao cho phù hợp. Biết cô ấy thích dùng nước hoa, mỹ phẩm ngoại, mỗi lần đi diễn xa tôi đều tự mình đi tìm mua cho vợ. Ngày sinh nhật hay các ngày lễ đặc biệt như 8/3, 20/10, 14/2, tôi cũng luôn thể hiện sự quan tâm với Ngân. Nếu ở xa thì nhắn tin, gọi điện về chúc mừng. Tôi nghĩ đó là cách để vợ cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

    Đa số đàn ông đều sợ vợ mình đụng chạm dao kéo. Nhưng nghe nói anh từng “xúi” vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ?

    - Ngay từ lúc mới cưới tôi đã khuyên cô ấy đi nâng mũi cao lên một chút nhưng cô ấy bảo không phải người của công chúng nên không cần làm đẹp. Năm ngoái đi xem tướng người ta bảo nếu cô ấy nâng mũi lên thì khuôn mặt thanh thoát hơn mà việc làm ăn của chồng cũng thuận buồm xuôi gió nên cô ấy mới chịu đó!

    Long Nhật: Vợ ghen kinh khủng khi tôi dẫn 'người tình tin đồn

    Gia đình hạnh phúc của Long Nhật.

    Hát vài năm nữa sẽ về bù đắp cho vợ con

    Anh từng bị đồn thổi sống chung với một người đàn ông 2 năm và rất nhiều tin đồn liên quan đến giới tính. Trước bao điều thị phi như vậy, vợ anh vẫn tin tưởng để anh sống xa gia đình?

    Vợ chồng gắn bó với nhau đã 17 năm rồi, đâu phải mới cưới mà nghi ngờ nhau nữa. Tin tưởng nhau, yêu thương và hiểu nhau mà sống. Ngày trước, tôi có đưa người bạn bị đồn thổi ấy về nhà chơi khiến Ngân và ba má làm ầm lên. Nhưng sau rồi cô ấy hiểu rằng, làm loạn lên cũng chẳng có ích gì. Ở trên sân khấu có thể diễn chứ vợ chồng sống với nhau mười mấy năm diễn hoài sao được. Tôi thế nào thì Ngân hiểu hết. Cô ấy biết rõ tôi rất yêu thương vợ con. Có tình nghĩa với nhau sẽ vượt qua tất cả.

    Đọc những tin thị phi của chồng trên báo, vợ anh không phản ứng gì sao?

    - Ngân cũng có buồn, có phải gỗ đá đâu mà không để ý khi chồng bị nói này, nói kia. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng nhiều, vì tôi vẫn quan tâm, chăm sóc vợ con rất chu đáo. Cô ấy cũng không phải người rành về mạng nên cũng ít đọc được những thông tin không hay mà các trang mạng viết về tôi.

    Nghe anh kể, có thể thấy vợ anh là một người phụ nữ rất biết điều và hiểu chồng. Nhưng hôn nhân cần sự chung tay xây dựng của cả hai phía, bản thân anh thấy mình làm được những gì cho gia đình?

    Tính vợ tôi hiền lắm, chiều chồng và đảm đang việc nhà. Tôi rất biết ơn vì một tay cô ấy chăm con, cáng đáng gia đình. Tôi không giúp được vợ nhiều trong việc nhà, dạy con. Nhưng các việc bên nhà vợ, tôi đều dốc sức. Bố mẹ vợ tôi không có con trai nên coi tôi như con đẻ, việc gì cũng hỏi ý kiến. Các việc lớn nhỏ bên nhà vợ tôi đều lo hết, như đám cưới con nhà chú tôi cũng về lo.

    Cuộc hôn nhân nào cũng không phải chỉ toàn màu hồng. Vợ chồng anh làm cách gì để giải quyết những mâu thuẫn?

    - Như đã nói, tôi sống xa gia đình, lâu ngày mới về thăm nhà nên luôn ý thức bù đắp cho vợ con. Vì vậy, tôi rất hạn chế để xảy ra mâu thuẫn với vợ. Đôi lần cũng có xích mích nhỏ nhưng tôi luôn là người chủ động làm hòa.

    Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện nghỉ hát để “một lòng một dạ” lo cho gia đình?

    - Tôi chỉ hát vài năm nữa thôi. Tôi sẽ nghỉ để chăm lo cho gia đình. Tôi luôn xác định nghề ca sĩ chỉ có thời, gia đình mới là mãi mãi. Ngày trước, tôi cũng nghỉ hát 10 năm để lo cho vợ con đấy chứ. Tôi mê ca hát, mê nghệ thuật nhưng không phải cứ lao đầu vào mà quên hết. Tôi cũng phải chuẩn bị để một ngày nào đó rời sân khấu thì vẫn còn nơi chốn để về.

    Nghe nói anh đã chi hơn 2 tỷ đồng để làm một DVD “khủng” kỷ niệm 25 năm ca hát của mình?

    - Đúng vậy. Đây là DVD “khủng” nhất của năm nay. Bộ DVD được dàn dựng như một phim ca nhạc, gồm 10 ca khúc, với nhiều ca khúc mới, độc quyền. DVD có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSUT Kim Xuân, Anh Hoa, Ngọc Đản, Thương Tín… Các nghệ sĩ trẻ như Quách Ngọc Ngoan, Hiếu Hiền, Công Dũng, Ngân Quỳnh, Vương Bảo Tuấn, Bảo Chung… Đặc biệt là sự trở lại của anh Nguyễn Chánh Tín. Anh Tín là đạo diễn kịch bản cho DVD này và sẽ đóng với Long Nhật trong một ca khúc. Dự kiến đầu tháng 10 này sẽ phát hành.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-nhat-vo-ghen-kinh-khung-khi-toi-dan-nguoi-tinh-tin-don-ve-a51601.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan