+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, chú họ đẩy cháu xuống sông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc nhậu, Lái và Nam xảy ra mâu thuẫn. Lái bị Nam đánh bị thương ở mặt nên chửi bới không ngừng. Tức giận, Nam xô Lái ngã xuống sông.

    (ĐSPL) - Trong lúc nhậu, Lái và Nam xảy ra mâu thuẫn. Lái bị Nam đánh bị thương ở mặt nên chửi bới không ngừng. Tức giận, Nam xô Lái ngã xuống sông, rồi quay lại uống rượu.

    Theo báo An ninh thủ đô, lúc 14h, ngày 28/10, Nguyễn Văn Lái (30 tuổi, ngụ ấp An Quới, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) cùng với chú họ là Phan Hoàng Nam (SN 1981, ở ấp An Phú, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) và 4 người khác tổ chức ăn nhậu trên ghe của Nam tại bến ghe Tám Đô thuộc ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

    Cơ quan chức năng và người dân đang tích cực tìm Lái (Ảnh minh họa)


    Rượu vào lời ra, giữa Lái và Nam xảy ra mâu thuẫn, Nam dùng cán dao yếm đánh vào mặt Lái gây thương tích và được mọi người can. 

    Lái bỏ về ghe của mình nhưng tiếp tục chửi bới khiến Nam tức giận, chạy lại, dùng hai tay xô mạnh làm Lái ngã xuống sông, rồi bỏ lên bến ngồi uống nước.

    Sau khi sự việc xảy ra người dân xung quanh tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy Lái. 

    Cơ quan Công an đang cùng các cơ quan chức năng liên quan truy tìm nạn nhân, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Mới đây một vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, vì tranh chấp rơm mà người cháu đã đánh trọng thương chú.

    Theo báo Công an TP HCM, ngày 16/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm,giảm cho bị cáo Ngô Quang Trọng (19 tuổi, trú thôn Trung Dõng 3, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) từ 2 năm tù xuống còn 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

    Trước đó, khoảng 9h30 ngày 1/3, Trọng, Trần Ngọc Sơn, Huỳnh Thế Thảo cào rơm tại ruộng của chị Trần Thị Linh thuộc khu vực ruộng Đồng Mùa (thôn Bình Lộc 2 – Vạn Bình – Vạn Ninh).

    Trong lúc Trọng đang cào rơm thì có ông Ngô Sáu (là chú ruột của Trọng) cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Lệ đến, ông Sáu hỏi: “Rơm của tao sao mày lấy?” Trọng trả lời: “Rơm của tôi đã xin chị Linh, tôi cứ cào, không cào hết thì tôi đốt” . Sau đó hai bên xảy ra cãi nhau. 

    Ông Sáu nhặt một cây gỗ dùng để cào rơm, to bằng ngón chân cái người lớn, dài khoảng 1,2 m đánh trúng cổ làm Trọng lảo đảo gần té ngã. Trọng chạy đến cộ bò của mình gần đó lấy 1 cây gỗ tròn dài 1,3 m, đường kính 3 cm, có 1 đầu tà, 1 đầu nhọn dùng để chống rơm, đánh liên tiếp vào người ông Sáu.

    Lúc này có anh Sơn và anh Thảo đang cào rơm gần đó chạy đến can ngăn, nghĩ hai người này chạy đến đánh mình nên ông Sáu dùng cây đánh anh Sơn liên tiếp trúng vùng vai phải và tai phải gây thương tích, Sơn choáng váng ôm đầu ngồi xuống ruộng lúa.

    Thấy Sơn bị thương, Trọng tiếp tục dùng cây chống rơm đánh liên tiếp vào người và đầu ông Sáu làm ông Sáu té ngã xuống đất. Sau đó ông Sáu đi cấp cứu. Hậu quả, ông Sáu bị thương tật 13\%.

    NINH LAN (tổng hợp)

    [mecloud]tEH89slmu4[/mecloud] 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-trong-cuoc-nhau-chu-ho-day-chau-xuong-song-a117380.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.