+Aa-
    Zalo

    Máy cắt cỏ cưa đứt 2 chân chồng, vợ đau tim ngất xỉu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang làm việc thì máy cắt cỏ cắt gần đứt lìa 2 cẳng chân của anh Tám. Người vợ chứng kiến vụ việc lên cơn đau tim ngất xỉu tại chỗ.

    Đang làm việc thì máy cắt cỏ cắt gần đứt lìa 2 cẳng chân của anh Tám. Người vợ chứng kiến vụ việc lên cơn đau tim ngất xỉu tại chỗ.

    Ngày 30/6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tám (47 tuổi, ở huyện Củ Chi), bị máy cắt cỏ cắt gần đứt 2 cẳng chân.

    Bác sĩ Phạm Minh Huy - Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, ngày 20/6, bệnh nhân Tám được Trung tâm chấn thương chỉnh hình chuyển tới trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở bằng máy.

    Bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt gần đứt lìa hai chân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Khánh Trung.
    Anh Tám điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Khánh Trung.

    Trước đó, vào ngày 16/6, anh Tám được chuyển từ một phòng khám tư nhân ở huyện Củ Chi vào Trung tâm chấn thương chỉnh hình. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân mạch máu chân phải, nẹp cố định chân trái cho bệnh nhân. 

    Sau 4 lần mổ, chân phải của anh bị hoại tử nên bác sĩ phải cắt cụt 1/3 cẳng chân. Bệnh nhân bị thêm suy hô hấp, viêm phổi nặng nên được đơn vị này hội chẩn và chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Bà Nguyễn Thị Bảy (73 tuổi, mẹ anh Tám) cho biết, hàng ngày con bà mưu sinh bằng nghề cắt cỏ. Sau 2 ngày anh gom 1 xe cỏ mang bán được 200.000 đồng. Số tiền này anh nuôi mẹ già, vợ bị bệnh tim và con trai bệnh tâm thần.

    Chị Phan Thị Đào (vợ anh Tám) lấy tay áo quệt nước mắt rồi kể, vào sáng 16/6, vợ chồng ra đồng cắt cỏ. Đến khoảng 9h cùng ngày, chị nghe tiếng máy cắt rú lên, quay lại thì thấy 2 cẳng chân của chồng gần đứt lìa. Người vợ lên cơn đau tim, ngất xỉu tại chỗ. Khoảng 30 phút sau tỉnh dậy, chị cố dìu chồng vào bờ kêu cứu.

    Chồng bị máy cắt cỏ cưa đứt 2 chân, vợ đau tim ngất xỉu

    Chị Đào nức nở kể lại phút chồng gặp tai nạn. 
    Ảnh: Khánh Trung.

    Theo bác sĩ Huy, hiện bệnh nhân còn rất lơ mơ, phải thở bằng máy, dùng kháng sinh liều cao vì bị nhiễm trùng máu. "Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa chắc chắn bệnh nhân sống 100\%. Khoảng 2 tuần nữa anh Tám mới có khả năng hồi phục", bác sĩ thông tin.

    Bệnh viện cho biết, hiện chi phí điều trị cho bệnh nhân đã 66 triệu đồng, trung bình một ngày hết 5 triệu. Để có tiền điều trị cho anh Tám, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi.

    Theo Tri thức trực tuyến

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/may-cat-co-cua-dut-2-chan-chong-vo-dau-tim-ngat-xiu-a100381.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.