+Aa-
    Zalo

    Mê đắm thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa ở hai ngọn núi Linh Thái và Thuý Vân, thuộc xã Vinh Hiền (Thừa Thiên – Huế) chứa đầy niềm tin và rất “linh thiêng".
    (ĐSPL) - Theo truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa ở hai ngọn núi Linh Thái và Thuý Vân, thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) chứa đầy niềm tin và rất “linh thiêng”. Đặc biệt, hai hòn núi luôn “oằn mình” để cứu dân lành mỗi khi các trận lũ lớn ập đến.
    Trong chuyến công tác tại các xã ven biển thuộc huyện Phú Lộc, nhóm PV chúng tôi đã nghe được người dân trong vùng rỉ tai nhau rằng: “Ngày xưa có một tiều phu vào rừng đốn củi. Sau khi đốn xong 2 gánh củi thật to, ông trở xuống núi. Trên đường về nhà, do quá mệt mỏi vì đoạn đường quá dài khiến ông bực tức nên đá 2 gánh củi về hai hướng. Nhưng không ngờ hai gánh củi ấy đã hoá thành hai hòn núi cao rất “linh thiêng” được đặt tên Linh Thái và Thuý Vân bây giờ”.
    Nằm lưng chừng trên vách núi Thuý Vân, nhìn xuống là đầm phá Tam Giang Cầu Hai, ngôi quốc tự Thánh Duyên là một ngôi chùa nằm ẩn mình trong rừng cây xanh cổ thụ, với hàng chục bậc cấp dẫn lên ngôi tháp cổ đứng cheo leo trên đỉnh núi với vòng xoay luân hồi một biểu tượng của giáo lý Phật giáo.
    Trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, Đại Đức Thích Minh Chính, chủ trì chùa Thánh Duyên cho biết: “Nền móng ban đầu của ngôi cổ tự là những am thờ được xây dựng vào đời chúa Nguyễn Phúc Chu năm 1691, khi mà nơi đây vẫn còn hoàn toàn là núi rừng nguyên sơ. Vào mùa thu năm 1836, nhân dịp Khánh tuế Đức Thái hậu (mừng thọ mẹ vua - PV), vua Minh Mạng đã cho đào móng xây dựng chùa mới trên nền di tích cũ. Theo đó, ngôi cổ tự được hoàn thành vào năm 1837 với tâm nguyện mong Hoàng thái hậu trường thọ vô biên”.
    Cũng theo thầy Thích Minh Chính, xung quanh ngọn núi Thuý Vân còn tồn tại 6 giếng đá cổ được nhà vua cho đào cùng thời điểm xây dựng ngôi chùa nhằm mục đích cấp nước ngọt cho người dân trong vùng. Đồng thời, ngôi chùa cũng là nơi nghỉ chân của nhiều đời vua triều Nguyễn trong mỗi chuyến tuần du.
    Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, chùa cũng được trùng tu nhiều lần trên nền dáng vẻ cũ. Giờ đây, bỏ qua dáng vẻ uy nghiêm của một ngôi Quốc tự, Thánh Duyên gần gũi với người dân hơn bởi nó được bao bọc xung quanh những mái nhà vách ngay dưới chân núi. Đặc biệt, đây cũng là nơi có phong cảnh rất tuyệt đẹp và được xếp trong danh sách 20 thắng cảnh đẹp đất Cố đô và được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1996, nên hàng năm có khá nhiều khách thập phương đến thưởng ngoạn và cúng dường để “xin lộc”.
    Những thông tin cụ thể về hai ngọn núi Thuý Vân và Linh Thái “linh thiêng” sẽ được đăng tải trên báo giấy Đời sống & Pháp luật ra số tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc!
    Một số hình ảnh về vẻ đẹp huyền ảo và đầy bí ẩn của ngôi Quốc tự Thánh Duyên.
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Hòn đá được vua Minh Mạng cho dựng năm 1836 để đặt tên hòn núi Thuý Vân Sơn, tức núi Thuý Vân
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Hàng chục bậc cấp dựng đứng bước lên cổng Tam quan chùa Thánh Duyên
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Lối vào Đại Tư Cát
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Ba bức tượng cổ bằng đồng có từ thời vua Minh Mạng được các sư thầy lưu giữ
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Với chánh điện rất cổ kính
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Tháp Điều Ngự là một biểu tượng có đặc trưng “riêng” của Quốc tự Thánh Duyên
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Đại Đức Thích Minh Chính trao đổi với PV
    Thắng tích “ngủ yên” bên phá Tam Giang
    Quang cảnh đầm phá Tam Giang nhìn từ đỉnh Tháp Điều Ngự

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-dam-thang-tich-ngu-yen-ben-pha-tam-giang-a53358.html
    Nét xuân đằm thắm của o con gái Kim Long

    Nét xuân đằm thắm của o con gái Kim Long

    Đã hơn 100 năm nhưng giai thoại về vua Thành Thái cải trang thành một người dân bách tính liều mình lên Kim Long tìm chọn quý phi vẫn được người dân xứ Huế nhắc đến.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nét xuân đằm thắm của o con gái Kim Long

    Nét xuân đằm thắm của o con gái Kim Long

    Đã hơn 100 năm nhưng giai thoại về vua Thành Thái cải trang thành một người dân bách tính liều mình lên Kim Long tìm chọn quý phi vẫn được người dân xứ Huế nhắc đến.

    20 cảnh đẹp Huế đô hiện nay

    20 cảnh đẹp Huế đô hiện nay

    Trải qua hơn 150 năm, nhiều thắng cảnh trong “Thần kinh nhị thập cảnh” do vua Thiệu Trị lựa chọn đã bị lụi tàn hoặc không còn nguyên vẹn.