+Aa-
    Zalo

    Mẹ Hưng Yên tiết lộ “bí kíp” giúp con chấm dứt tháng ngày xem viện là nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Con ốm, quấy khóc suốt ngày đêm khiến chị Nguyễn Thị Thanh – 26 tuổi (Hưng Yên) bị stress nặng, mất ngủ triền miên dẫn đến bị mất sữa.

    Con ốm, quấy khóc suốt ngày đêm khiến chị Nguyễn Thị Thanh – 26 tuổi (Hưng Yên) bị stress nặng, mất ngủ triền miên dẫn đến bị mất sữa. Khó khăn chồng chất khó khăn. Đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì chị vô tình tìm được phương pháp chữa ho, sổ mũi vô cùng đơn giản, giúp con “cai” hoàn toàn kháng sinh.

    Mỗi tiếng ho khò khè, thở rít của con như xát muối vào lòng mẹ

    Chị Thanh vẫn nhớ như in những ngày tháng khó khăn ấy, khi “ngày thôi nôi” của cô công chúa nhỏ chính là thời điểm bắt đầu của chuỗi ngày dài vợ chồng chị tất tả bế con đi viện.

    “Hôm ấy vào khoảng 2 giờ đêm, thấy mấy tiếng liền con không chịu bú ti, cứ quấy khóc rồi ho quặn, thở rít lên, vợ chồng mình hoảng quá, liền bế con đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm. Nghe bác sĩ kết luận con bị viêm phổi mà tim mình thắt lại”, chị Thanh kể lại.

    Con ốm, anh Hồi – chồng chị Thanh cũng phải tạm gác mọi công việc của mình sang  một bên để “chinh chiến” cùng vợ con. Nằm viện ròng rã 8 ngày liền, đều đặn 3 mũi kháng sinh mỗi ngày, bé Phương Thảo “xọp” đi trông thấy. Nhìn từng mũi kim chọc vào tay con mà chị Thanh như đứt từng khúc ruột.

    “Hơn 1 tuần điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, con chỉ đỡ được 70%, khi xuất viện bác sĩ còn kê thêm kháng sinh đường uống và siro ho. Thời điểm đó bé nhà mình mới được hơn 1 tháng nên cho uống thuốc rất khó.. Ở Bệnh viện Nhi Trung ương về được 10 hôm, uống hết thuốc theo đơn bác sĩ kê xong, con lại bị ho, khó thở vì nước mũi nhiều. Nhất là mấy hôm trời trở rét, cứ đêm đến hoặc sáng dậy con lại ho nhiều hơn”. chị Thanh tâm sự.

    Con ốm liên miên, chưa bao giờ chị Thanh thấy thời gian dài đẵng đằng đến như thế. Cứ một tháng thì mất nửa tháng “bệnh viện là nhà”, hễ cứ "chia tay" bệnh viện được 5 - 6 ngày thì bệnh của con lại tái phát. Tiếng khóc hàng đêm của bé Phương Thảo không chỉ xé toạc không gian yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ mà còn như từng nhát dao “cứa xé tâm can” của người mẹ trẻ. Thức trắng đêm cùng con cả tháng ròng, cuối cùng, “cơn ác mộng” mất sữa cũng đã ập đến với chị Thanh.

    Mẹ mừng như “nắng hạn gặp mưa rào” khi con chấm dứt tháng ngày đi viện triền miên

    Mấy tháng ròng “chiến đấu” cùng con, chị Thanh gần như kiệt sức hoàn toàn, nhưng rồi tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh cho chị. Tranh thủ những phút giây ngắn ngủi giờ ngủ của con, chị Thanh lên mạng tìm đọc kinh nghiệm của các bà mẹ khác để đi tìm giải pháp cho con. Tình cờ một lần chị đọc được trên Facebook thông tin về cốm NutriBaby Plus màu hồng, thấy có rất nhiều mẹ phản hồi dùng NutriBaby Plus cho con có hiệu quả tốt, chị quyết định “đánh liều một phen” chứ cho con tiêm, uống bao nhiêu kháng sinh rồi cũng “lực bất tòng tâm”.

    Chị Thanh kể lại: “Mình cho bé dùng NutriBaby Plus sang đến hộp thứ hai thì thấy con đỡ ốm rõ rệt, mỗi khi thời tiết thay đổi bé không bị ho nữa, không còn hiện tượng thở rít, khò khè. Mình cứ cho bé uống đều đặn theo liều dùng dành cho trẻ sơ sinh mà bác sĩ của công ty đã tư vấn, mỗi ngày 1 gói chia 2 lần, sáng nửa gói, tối nửa gói. Mình pha với sữa công thức là con cứ ti bình một hơi hết vèo”.

    Kể tới đây, ánh mắt chị Thanh vô cùng rạng rỡ:Hơn một tháng nay không còn phải nghe một tiếng ho húng hắng nào của con bé nữa, mũi cũng khô ráo hẳn, cả nhà mình mừng lắm. Trước đây bé nhà mình dùng kháng sinh nhiều, con bị táo bón, đợt dùng nhiều nhất con còn bị đi ngoài suốt. Nhưng từ khi dùng NutriBaby Plus này, con ăn tốt hơn nhiều, ăn ngoan, ngủ ngoan, không hề còn hiện tượng “đi tướt” hay táo bón như trước. Hồi 3 tháng con chỉ được 5kg thôi, nhìn còi dí, nhưng trộm vía giờ cũng được hơn 7kg rồi. Mình cho bé nhỏ uống thấy có hiệu quả tốt thì cho cả cu lớn 2 tuổi dùng nữa, mỗi ngày 2 gói chia 2 bữa. Trước cu anh thỉnh thoảng trở trời là sổ mũi nhưng từ khi cho uống cốm này cũng dứt hẳn sổ mũi luôn.

    Chị Thanh và 2 thiên thần kháu khỉnh (bé lớn 2 tuổi, bé nhỏ 4 tháng rưỡi)

    Chị Thanh cũng chia sẻ thêm, song song với việc sử dụng sản phẩm NutriBaby Plus để tăng cường sức đề kháng, kích thích hoạt động của hệ thống miễn dịch tự nhiên của bé từ bên trong, hỗ trợ cơ thể sản xuất các chất kháng thể giúp phòng chống bệnh tật, đặc biệt là ngăn ngừa viêm đường hô hấp, hàng ngày chị còn dùng tinh dầu tràm massage toàn thân cho bé đều đặn mỗi sáng và tối, đặc biệt là thoa kỹ lòng bàn tay và bàn chân để giúp giữ ấm cơ thể, bảo vệ bé trước các tác nhân nhiễm khuẩn đường hô hấp từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là vào những thời điểm thời tiết giao mùa.

    Cốm NutriBaby plus giảm ốm vặt, tăng sức đề kháng

    Nếu mẹ bé đang gặp khó khăn trên hành trình chăm con hay bé nhà mình đang gặp vấn đề về sức khỏe đừng ngần ngại gọi lên tổng đài 1800 1006 (miễn cước) để được tư vấn của chuyên gia NutriBaby.

    Bố mẹ có thể tham khảo điểm bán tại đây:
    Thu Loan
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-hung-yen-tiet-lo-bi-kip-giup-con-cham-dut-thang-ngay-xem-vien-la-nha-a248876.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan