+Aa-
    Zalo

    Mẹ nhẫn tâm vứt con còn nguyên dây rốn vào bãi rác rồi bỏ đi khiến dân mạng phẫn nộ

    • DSPL
    ĐS&PL Nhân lúc không ai để ý người mẹ liền nhanh tay vứt đứa trẻ vào bãi rác như một món đồ rồi bỏ đi.

    Nhân lúc không ai để ý người mẹ liền nhanh tay vứt đứa trẻ vào bãi rác như một món đồ rồi bỏ đi.

    [presscloud]10330[/presscloud]

    Mới đây, camera an ninh tại Thái Lan đã quay lại được một cảnh tượng gây sốc khi một người phụ nữ đang tâm vứt bỏ một đứa trẻ sơ sinh lại ở bãi rác.

    Được biết, người phụ nữ này có tên là Waraporn, 29 tuổi, là mẹ của đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cô sinh con vào ngày thứ Tư tuần trước tại căn hộ của mình ở Samut Prakan.

    Theo nội dung đoạn video cho thấy, người phụ nữ này đi một chiếc xe máy màu đỏ, đằng sau có chở theo đứa con lớn hơn. Cô dừng lại rồi xuống xe, cầm theo một chiếc túi màu đen và để lại chiếc túi bên cạnh bãi rác. Sau đó, người phụ nữ này nhanh chóng lái xe đi tiếp.

    Đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại tại bãi rác trong cái nắng gay gắt của mùa hè suốt 4 tiếng đồng hồ, cho tới khi 1 người đàn ông thu gom rác thải tới và tìm thấy đứa trẻ. May mắn thay, đứa bé vẫn sống sót.

    Ngay lập tức, người đàn ông này đã gọi điện báo cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Đứa bé sơ sinh được đưa tới bệnh viện Sampran để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

    Hình ảnh mẹ vứt con còn nguyên dây rốn vào bãi rác

    Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát huyện Pho Kaew nhanh chóng điều tra sự việc và kiểm tra các camera an ninh được gắn gần khu vực bãi rác. Không bao lâu sau, cảnh sát đã xác định được người bỏ rơi đứa trẻ chính là Waraporn. Người mẹ trẻ sau khi sinh con không khỏe mạnh, cơ thể mệt mỏi, bị chuột rút và chảy máu quá nhiều.

    Cảnh sát nhanh chóng đưa Waraporn tới bệnh viện điều trị và tại đây cô đã thừa nhận tội ác của mình. Waraporn cho biết, cô đã có 4 người con và việc nuôi thêm 1 đứa trẻ này nữa là quá sức đối với cô.

    Waraporn tại đồn cảnh sát

    Waraporn chia sẻ: “Chồng tôi làm lái xe ở tỉnh khác. Anh ta chỉ kiếm được 10.000 baht (khoảng 7,4 triệu đồng) mỗi tháng và số tiền này không đủ để nuôi một gia đình lớn. Tôi sinh thằng bé trong nhà vệ sinh và phải tự cắt dây rốn trước khi bỏ đứa bé ở quận Sampran. Tôi không có ý giết chết thằng bé.

    Tôi để thằng bé ở đó và hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và nuôi dưỡng nó. Tôi lo lắng ai đó nhìn thấy tôi nên tôi đã rời đi nhanh chóng sau khi bỏ thằng bé. Tôi rất hối hận vì những gì đã làm".

    Cảnh sát địa phương cho biết, Waraporn hiện đang phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ em dưới 9 tuổi. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-nhan-tam-vut-con-con-nguyen-day-ron-vao-bai-rac-roi-bo-di-khien-dan-mang-phan-no-a279557.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan