+Aa-
    Zalo

    Mẹ ruột hiến thận giúp con trai thoát khỏi cửa tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Được mẹ ruột hiến tặng một quả thận, nam bệnh nhân bị suy thân giai đoạn cuối đã thoát lưới hái tử thần.

    Được mẹ ruột hiến tặng một quả thận, nam bệnh nhân bị suy thân giai đoạn cuối đã thoát lưới hái tử thần.

    Bệnh nhân được ghép thận là anh T.V.L. (SN 1981, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Anh L. bị suy thận giai đoạn cuối và phải lọc màng bụng từ tháng 10/2017.

    Để cứu sự sống của con, mẹ ruột bệnh nhân đã quyết định hiến tặng một quả thận của mình. Ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Các bác sĩ phẫu thuật ghép thận của người mẹ cho con trai.

    TS. BS Nguyễn Văn Châu - Giám đốc BV Xuyên Á cho biết, cả người được ghép thận và người cho đều được thực hiện các cận lâm sàng, khám, khai thác tiền căn kỹ lưỡng và chi tiết cho ca phẫu thuật quan trọng.

    Sau hơn 4 giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy 1 quả thận bên trái từ người mẹ và tiến hành ghép vào hốc chậu phải của nam bệnh nhân.

    Các mạch máu và niệu quản lần lượt được nối ghép. Khi mở kẹp mạch máu, quả thận vừa được ghép trắng hồng, căng chắc, cho thấy sự tưới máu rất tốt. Một phút sau đã có nước tiểu ra niệu quản.

    Hiện tại, sức khỏe của người cho thận và nhận đã ổn định, vẫn được các bác sĩ theo dõi sát.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-ruot-hien-than-giup-con-trai-thoat-khoi-cua-tu-a220900.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan