+Aa-
    Zalo

    Mẹ trói con gái 5 tuổi để giữa trời nắng 42 độ C, bé giãy giụa vẫn không được tha thứ

    ĐS&PL Bé gái 5 tuổi ở Ấn Độ bị mẹ trói, nhốt dưới nắng vì không làm bài tập. Em liên tục la hét, giãy giụa dưới nền đất nhưng không được mẹ tha thứ.

    Theo Independent, sự việc của bé gái được một người hàng xóm tại khu Khajuri Khas (thủ đô Delhi, Ấn Độ) ghi lại video, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Người này cho biết nghe thấy tiếng kêu của bé gái trên sân thượng vào khoảng 14h. Đứa trẻ tội nghiệp được nhìn thấy đang vặn vẹo trong đau đớn khi 2 tay và chân bị trói.

    Cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra vụ việc. Theo đó, mẹ bé gái tên Sapna cho biết, mình tức giận vì con gái không hoàn thành bài tập về nhà. Cô coi việc trói tay và nhốt con dưới nắng là hình phạt để cô bé trở nên chăm chỉ hơn.

    Anh Raj Kumar (làm nghề thợ may), cha của bé gái, cho biết mình đi sửa xe đạp vào thời điểm vợ phạt nặng con gái. Anh vội vã về nhà sau khi nhận cuộc gọi thông báo của cha. Từ đoạn đường gần nhà, anh đã quan sát thấy con mình bị trói, nhốt trên sân thượng. Khi về tới nhà, chính anh đã giải cứu con gái vẫn đang ở trên sân thượng.

    me troi con gai 5 tuoi de giua troi nang 42 do c be giay giua van khong duoc tha thu
    Bé gái bị trói, bỏ mặc trên sân thượng. (Ảnh: India.com)

    Sunil, chú của bé gái, khẳng định Sapna là người nóng nảy và "luôn đánh đập con dù chỉ mắc lỗi nhỏ".

    "Nếu ai đó trong gia đình cố gắng can ngăn, cô ấy sẽ nói rằng đó là con của mình và chỉ cô ấy mới có quyền dạy dỗ. Trước đây, Sapna không như vậy. Cô ấy đã trở nên khó tính trong 2-3 năm qua", anh nói với ANI.b

    Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ người mẹ vì tội ngược đãi trẻ em.

    Hành động của người mẹ trẻ này bị rất nhiều người chỉ trích, đặc biệt khi Delhi đang trải qua những tháng nóng nực như thiêu đốt và các trường học đang nghỉ hè 2 tháng.

    Một số bình luận của cộng đồng mạng:

    - "Thật là thót tim. Người chịu trách nhiệm phải được công khai danh tính để răn đe những phụ huynh khác".

    - "Đứa trẻ tội nghiệp nằm co quắp trong cái nóng như thiêu như đốt, thật là xót xa".

    - "Khi tôi xem đoạn video, trái tim tôi như tan nát".

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-troi-con-gai-5-tuoi-de-giua-troi-nang-42-do-c-be-giay-giua-van-khong-duoc-tha-thu-a540523.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan