+Aa-
    Zalo

    Sống khỏe với ung thư giai đoạn 4 dù được “lo hậu sự” từ 4 năm trước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối tưởng về "lo sẵn hậu sự”, ấy vậy mà ông Đinh Văn Trượng sau gần 4 năm, vẫn sống khỏe mạnh như chưa từng nhận được “án tử”.

    Nhận được kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối của chồng tại bệnh viện Phổi TW cùng lời khuyên của bác sỹ: “Gia đình hãy chuẩn bị trước tâm lý”, bà Nguyễn Thị Bích bàng hoàng ngã khụy. Bà quyết định đưa ông Đinh Văn Trượng về điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng thời cùng gia đình bàn bạc sẵn chuyện hậu sự cho chồng. Ấy vậy mà sau gần 4 năm, người đàn ông “đã được lo sẵn hậu sự” vẫn sống khỏe mạnh như chưa từng nhận được “án tử”.

    Giật mình hơn 40 năm không ốm đau, nay đối mặt với “án tử”

    Về thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ, Bắc Ninh để hỏi đường vào nhà nguyên Chủ tịch công đoàn huyện Quế Võ, bà Nguyễn Thị Mài hào hứng: “Các anh chị cứ đi theo tôi, ngày nào mà hội người cao tuổi chúng tôi chả qua nhà ông Trượng trò chuyện, ca hát. Ông ấy là một trong những cán bộ hưu năng nổ nhất cái xã này”.

    Ở tuổi 69 chưa phải là cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng bản thân ông lại là một trường hợp hiếm có khi trở về từ cõi chết sau những ngày dài điều trị tại bệnh viện Phổi TW. “Tháng 5/2013, sau khi ho dữ dội nhiều ngày không khỏi, tôi lên bệnh viện K để thăm khám thì các bác sỹ nghi ngờ có khối u ở phổi, tôi được chuyển sang viện Phổi TW. Sau 15 ngày nằm viện theo dõi và chụp chiếu rồi tiến hành các xét nghiệm, sinh thiết, tôi bàng hoàng nhận được kết luận: Ung thư phổi giai đoạn 4” – Ông Trượng ngưng câu hát, nhấp chén trà, nhớ lại những ngày đối diện “cửa tử”.

    Kết quả chụp cắt lớp vi tính của ông Đinh Văn Trượng năm 2013.

    Hơn 40 năm công tác chưa từng bị ốm đau nhưng khi đối diện giữa sự sống và cái chết cũng trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc: bàng hoàng, lo lắng, gồng mình mạnh mẽ, rồi lại tuyệt vọng…Ông kể, thời điểm đó mất ăn mất ngủ, ông giảm liên tục từ 58kg xuống còn 50kg, da dẻ xanh xao, giấc ngủ chập chờn.

    Nó là biến cố lớn nhất của gia đình tôi. Tôi chỉ biết ôm các con mà khóc, không biết ông ấy có qua khỏi không và nếu qua thì sống được bao lâu. Gia đình thì nghèo, quanh năm bám mặt với đồng ruộng nên bị ung thư là cầm chắc cái chết rồi”- Bà Bích ngồi kế bên cũng rưng rưng hai mắt nhớ lại những ngày đưa chồng về bệnh viện đa khoa tỉnh rồi bàn bạc với các con để lo “hậu sự”.

    Sự sống “đâm chồi” đã 4 mùa xuân, kể từ ngày tưởng chết

    Cuối năm 2013, ông Đinh Văn Trượng xin về nhà điều trị ngoại trú, bà Bích cũng vì thế bỏ ruộng đồng mấy tháng trời ở nhà chăm chồng đến mức kiệt quệ: “Thấy chồng ngày càng gầy yếu đi sau mấy đợt truyền hóa chất, tôi không ăn ngủ được. Nhưng tôi vẫn phải bình tâm động viên chồng tạm quên đi cơn bạo bệnh để tìm thêm hy vọng sống. Tôi dặn dò các con tuyệt đối không nhắc tới hay thay đổi cách ứng xử hàng ngày với ông ấy, tránh để ông ấy nghĩ ngợi và cảm thấy mọi người coi mình như người lâm trọng bệnh”.

    Thương vợ, lo cho sức khỏe của vợ, ông cũng tự trấn tĩnh bản thân mình phải lạc quan và vui vẻ hơn. Không rầu rĩ nằm biệt trong phòng tối, ông bắt đầu dành thời gian đi bộ mỗi ngày từ 1-2 tiếng men theo cánh đồng lúa trước cửa nhà. “Tôi nghĩ thời trẻ sống trong chiến tranh còn chẳng sợ bom đạn, bây giờ lúc tuổi già lại phải sợ bệnh tật sao? Ấy thế là tôi bắt đầu mày mò tìm đường sống”.

    Ông luôn được vợ con bên cạnh động viên, chăm sóc qua cơn bạo bệnh.

    Ông kể, hồi ấy cứ nghe nguồn tin nào về các sản phẩm cho bệnh nhân ung thư là ông lại liên hệ tìm hỏi mua. Chỉ cho đến khi nghe bản tin thời sự VTV hồi cuối năm 2013 công bố Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nghiên cứu và bào chế thành công Nano Curcumin chuyển giao thành sản phẩm CumarGold, ông mới dừng hẳn việc “vái tứ phương” để tìm hiểu những sản phẩm được nghiên cứu khoa học bài bản. “Nghe đến nghệ vàng tôi vui lắm vì dân ta dùng nghệ lâu rồi, nay được bào chế dưới công nghệ nano, tăng tỷ lệ hấp thu lên nhiều lần, tôi liền ra ngay hiệu thuốc để mua về dùng. Uống CumarGold 4 tháng thấy lại người lắm, ăn ngon, da dẻ hồng hào, sức khỏe tốt lên hẳn, tôi uống liền từ đó”.

    Đến tháng 10 năm 2016 ông Trượng vỡ òa khi theo dõi thông tin về hội thảo khoa học Công bố kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chế tạo phức hệ Nano FGC, một bước tiến mới trong dự phòng và hỗ trợ điều trị ung bướu. Ông Trượng hào hứng: “Mừng lắm, tôi gọi ngay cho tổng đài 18001796 để đặt mua CumarGold Kare về dùng. Mấy cái anh nano curcumin, Fucoidan, tam thất xưa nay đã nổi tiếng tốt cho bệnh nhân ung thư rồi, nay lại kết hợp chung trong một sản phẩm, thật không còn gì vui hơn. Những hy vọng sống của tôi lại nhân lên bội phần”.

    Sau 6 tháng uống CumarGold Kare, sức khỏe của ông Đinh Văn Trượng đã được cải thiện rõ rệt, các đợt kiểm tra hàng tháng tại bệnh viện đều cho kết quả tốt, các chỉ số trong cơ thể ổn định. “Nhìn ông ấy hát nghêu ngao như thế này, chắc chả ai tin là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4, lại càng khó tin ông ấy mới truyền hóa chất được ít ngày. Ông ấy có được sức khỏe như hôm nay là nhờ tinh thần lạc quan, không chịu đầu hàng số phận, luôn tin tưởng vào y học hiện đại và tìm được một sản phẩm tốt như CumarGold Kare đồng hành cùng mình trong cuộc chiến chống lại ung thư. Giờ thì gia đình tôi đã quên hẳn câu chuyện “lo hậu sự” 4 năm trước rồi”- bà Bích mỉm cười.

    Để được tư vấn về bệnh ung thư, độc giả vui lòng gọi tổng đài miễn cước 1800.1796, hotline 091.500.1796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

    Hà Hoa

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/song-khoe-voi-ung-thu-giai-doan-4-du-duoc-lo-hau-su-tu-4-nam-truoc-a189496.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan