+Aa-
    Zalo

    Mưa lũ làm 13 người chết, mất tích, hàng ngàn ha hoa màu ngập đổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đến sáng nay 21/7, mưa lũ đã làm 13 người chết, mất tích ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

    (ĐSPL) -Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đến sáng nay 21/7, mưa lũ đã làm 13 người chết, mất tích ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

    Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên hiện nay mưa lũ, sạt lở đất tại nhiều khu vực có diễn biến rất nguy hiểm, con số thương vong và thiệt hại vẫn chưa dừng lại.

    Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, con số thương vong do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vẫn chưa dừng lại, tính đến sáng 21/7, đã có 11 người chết và 2 người mất tích (Sơn La 1 người, Lai Châu 1 người). Trong số người tử vong, Lạng Sơn có 5 người, Lai Châu 1 người, Cao Bằng 1 người, Bắc Kạn 1 người và 3 trẻ em chết do sét đánh ở Lào Cai.

    Các tỉnh miền núi phía Bắc cũng có tới hơn 3.200 ha lúa, hoa màu bị ngập đổ. Nhiều tuyến giao thông tại các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La bị chia chắt do ngập úng và sạt lở đất. Về hệ thống lưới điện, tới thời điểm này, các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh đã khắc phục xong sự cố mất điện. Một số nơi của tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang… vẫn còn bị mất điện.

    Tại Lạng Sơn

    Đến thời điểm này, mực nước sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đo được đã ở mức trên báo động III gần 1m. Mưa từ phía thượng nguồn vẫn rất lớn khiến nước lũ tràn về TP. Với 10 điểm ngập lụt tại TP Lạng Sơn, tỉnh đã huy động 5.300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân, cán bộ, thanh niên xung kích để ứng cứu, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tại Lạng Sơn, 5.800 ngôi nhà bị ngập, hơn 200 nhà bị sập đổ nguy hại. Các tỉnh khác nhiều nhà bị tốc mái, ngập, hư hại…

    Mưa lũ, sạt lở đất diễn biến nguy hiểm ở nhiều nơi
    Nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều điểm tại TP Lạng Sơn (Ảnh CAND).

    Tại Điện Biên

    Ghi nhận tại tỉnh Điện Biên, hơn 720 ha lúa, ngô, hoa màu vẫn bị ngập úng trong nước. Do vậy, công tác khắc phục thiệt hại, chăm sóc cây trồng vẫn chưa thực hiện được. 

    Mưa lũ, sạt lở đất diễn biến nguy hiểm ở nhiều nơi
    Rất nhiều ha lúa của bà con nơi đây đã bị lũ nhấn chìm (Ảnh VOV).

    Tại huyện Tuần Giáo, gần 450 ha lúa mới cấy bị thiệt hại từ 30 đến 70\%. Huyện đang tổ chức đoàn cán bộ đi rà soát đến tận các hộ dân để có phương án hỗ trợ  khắc phục sản xuất.

    Về giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 và 4H đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi thị trấn Mường Chà có tới hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Ở nhiều vị trí, đất đá và cây cối lấp hoàn toàn mặt đường cao từ 1-3m, các phương tiện phải chờ đơn vị quản lý đường bộ tới san gạt hàng chục phút mới qua được. 

    Nghiêm trọng nhất là tại Km145+400, lũ đã cuốn trôi cả đoạn đường dài khoảng 20m, biến đoạn đường này thành dòng suối chảy xiết, lòng suối sâu tới trên 3-4 m so với mặt đường cũ. Công tác khắc phục thông tuyến gặp khó khăn. 

    Ngoài tuyến quốc lộ 12 trên tuyến quốc lộ 4H từ km0 đến km 29 cũng sạt lở hoàn toàn, còn một vị trí thì mất đường hoàn toàn. Đó là km 12+50 đoạn huyện Mường Chà cũng chưa thông xe được. Dự kiến muốn thông xe phải đợi 1 đến 2 buổi nữa.

    Tại Lào Cai

    Sáng 21/7, mưa lớn kéo dài tại xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã gây ra lụt trên diện rộng, khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu chìm trong biển nước. 

    Mưa lũ, sạt lở đất diễn biến nguy hiểm ở nhiều nơi
    Theo người dân tại địa bàn, đây là trận lũ lớn nhất từ trước tới nay (Ảnh Lao Động)

    Tại huyện Bảo Yên, mưa lớn đã vùi lấp 3 nhà dân, 1 nhà văn hóa.

    Tại thị trấn Phố Ràng, nhà dân ở tổ 9a, 9b và một nhà văn hóa ở tổ 8a bị đất đá vùi lấp do sạt lở.

    Còn tại xã Việt Tiến, 16m kênh mương bê tông bị sạt lở và đứt gãy 10 m ống kẽm dẫn nước thủy lợi ở bản Già Thượng. Tại quốc lộ 70, thuộc địa bàn xã Long Phúc có 2 điểm sạt lở, đến nay vẫn chưa thông đường.

    Theo thông tin từ phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bảo Yên, trưa nay, mực nước sông Chảy dâng cao từ 4,5 đến 5 m, gần mức báo động 3, là mức báo động nguy hiểm.

    Tại Hà Giang

    Sáng 21/7, tại Hà Giang xảy ra liên tiếp hai trận sạt lở đất khiến 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

    Theo ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, hiện, đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân, trong đó, nạn nhân nhỏ tuối nhất mới sinh được 15 ngày.

    Cũng tại huyện Hoàng Su Phì, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khác đã xảy ra trong rạng sáng nay tại xã Hồ Thầu. Đất đá sạt lở trúng ngay khu lán trại của nhóm công nhân đang thi công đường giao thông vào xã Hồ Thầu khiến 2 công nhân thiệt mạng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lu-lam-13-nguoi-chet-mat-tich-hang-ngan-ha-hoa-mau-ngap-do-a42126.html
    Đẩy mạnh giúp đỡ đồng bào vùng lũ

    Đẩy mạnh giúp đỡ đồng bào vùng lũ

    Với tấm lòng sẻ chia và tình cảm tương thân, tương ái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương 8 đã quyên góp ủng hộ đồng bào, đồng chí bị bão, lũ ở miền Trung, góp phần chung tay khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, làm vơi nhẹ nỗi đau mất mát.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đẩy mạnh giúp đỡ đồng bào vùng lũ

    Đẩy mạnh giúp đỡ đồng bào vùng lũ

    Với tấm lòng sẻ chia và tình cảm tương thân, tương ái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương 8 đã quyên góp ủng hộ đồng bào, đồng chí bị bão, lũ ở miền Trung, góp phần chung tay khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, làm vơi nhẹ nỗi đau mất mát.