+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên cầm chai nước mắm đánh chủ nợ mù mắt lãnh 6 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau nhiều lần bị chủ nợ đòi tiền, nam thanh niên ở Đồng Tháp cầm chai nước mắm thủy tinh đánh vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân bị mù mắt trái.

    Sau nhiều lần bị chủ nợ đòi tiền, nam thanh niên ở Đồng Tháp cầm chai nước mắm thủy tinh đánh vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân bị mù mắt trái.

    Ngày 17/7, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Tuấn Cường (23 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) 6 năm tù về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Ngoài án phạt tù, toà buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân gần 80 triệu đồng.

    Bị cáo Lưu Tuấn Cường tại phiên tòa. Ảnh: News zing

    Theo cáo trạng, vào tháng 10/2017, Cường có vay của anh Đào Duy Bình 5 triệu đồng nhưng Cường đã trả được 1 triệu. Còn lại 4 triệu đồng anh Bình nhiều lần đến nhà đòi nhưng Cường không trả. Anh Bình có dùng những lời lẽ đe dọa Cường.

    Đến khoảng 21h ngày 29/1/2018, trên đường về nhà Cường thấy anh Bình đang ngồi tại quán nước giải khát liền dừng xe, dùng chai nước mắm bằng thủy tinh Cường vừa mua đập vào đầu nạn nhân. Mảnh vỡ thủy tinh văng trúng vào mắt khiến anh Bình bị mù (với tỉ lệ thương tật 42%).

    Đồng Trang (T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-cam-chai-nuoc-mam-danh-chu-no-mu-mat-lanh-6-nam-tu-a236776.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan