+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên để lại 2 bức thư tuyệt mệnh cho mẹ và người yêu ở trên cầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi để lại dép, 2 lá thư tuyệt mệnh cho bố mẹ và người yêu ở trên cầu Thuận Phước, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã đi lên chùa.

    Sau khi để lại dép, 2 lá thư tuyệt mệnh cho bố mẹ và người yêu ở trên cầu Thuận Phước, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã đi lên chùa.

    Vào tối ngày 17/2 (mùng 6 Tết), một số người dân di chuyển qua cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) đã phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh đặt cạnh đôi dép và ba lô bên thành cầu.

    Bức thư nam thanh niên để lại cho mẹ. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    2 bức thư đều có nội dung đầy chua xót, trong đó 1 bức nói lời từ biệt gửi cho bố mẹ, còn 1 bức gửi cho người yêu.

    Cuối thư, nam thanh niên này có để 3 số điện thoại liên lạc và nhờ người đi đường thông báo giúp sự việc cho gia đình.

    Bức thư này sau đó đã được một người dân chụp ảnh gửi cho các trang fanpage. Ngay sau khi được đăng tải, sự việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong đó rất đông người bày tỏ trước suy nghĩ "dại dột" của chàng trai này.

    Những lời tâm sự của nạn nhân cho người yêu. Ảnh: Gia đình & Xã hội

    Theo báo Bảo vệ pháp luật, qua xác minh, sau khi lên cầu để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên đã đi lên chùa.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-de-lai-2-buc-thu-tuyet-menh-cho-me-va-nguoi-yeu-o-tren-cau-a356494.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan