+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên nhảy sông Sài Gòn rồi mất tích: Để lại thư và balo

    ĐS&PL Đến giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn rồi mất tích. Nạn nhân để lại lá thư, balo và đôi dép.

    Đến 7h ngày 7/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Phòng PC07 Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi vào sáng sớm cùng ngày.

    Khoảng 6h sáng, người dân đang tập thể dục đoạn giữa cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì thấy một nam thanh niên đi bộ từ hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi ngã tư Linh Xuân. Khi đến đoạn giữa cầu thì người này trèo quan lan can rồi rơi xuống sông Sài Gòn.

    Người dân chạy lại nhưng chỉ thấy nam thanh niên chới với được vài giây rồi chìm xuống nước ngay sau đó.

    Tại hiện trường, người này để lại đôi dép, lá thư và balo.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc:

    nam thanh nien nhay song sai gon roi mat tich de lai thu va balo3

    Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường. (Ảnh: NLĐ)

    nam thanh nien nhay song sai gon roi mat tich de lai thu va balo2

    Lực lượng chức năng có mặt tại vị trí nam thanh niên nhảy cầu. (Ảnh: PLO)

    nam thanh nien nhay song sai gon roi mat tich de lai thu va balo
    Lực lượng chức năng tìm nạn nhân. (Ảnh: PLO)

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-nhay-song-sai-gon-roi-mat-tich-de-lai-thu-va-balo-a556538.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tình trạng khan hiếm xăng dầu: Người dân và doanh nghiệp liêu xiêu trước “hiện tượng lạ”

    Tình trạng khan hiếm xăng dầu: Người dân và doanh nghiệp liêu xiêu trước “hiện tượng lạ”

    Tình hình xăng dầu chưa bao giờ “nóng” như thời điểm hiện nay. Tại Hà Nội, nhiều cây xăng treo biển hết hàng, quây rào không bán với lý do hết hàng; có nơi thì bán theo kiểu “bao cấp” – đổ tối đa 50 nghìn đồng/xe máy. Có nhiều người dân xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ, đến khi tới lượt thì nhận được thông báo “hết xăng”…