Năm 2006, tất cả người dân Đài Loan (Trung Quốc) đều rùng mình sợ hãi trước vụ án mạng 5 đứa con trong một gia đình bị sát hại dã man. Điều đáng nói là xung quanh cái chết tức tưởi của 5 sinh mạng còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ mà cảnh sát đến nay cũng không thể giải thích được.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM đã kịp thời đục tường giải cứu người đàn ông trượt mái tôn căn nhà 4 tầng rơi xuống khe hở tường giữa hai nhà dân.
Sau khi tiếp nhận thông tin phát hiện thi thể người phụ nữ bị phân mảnh trên sông Hồng, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ và tiến hành các thủ tục pháp y.
Nghi can sát hại nữ chủ tiệm tóc tại Đồng Nai khai nhận đã ra tay với nạn nhân do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi thực hiện tội ác, đối tượng lấy điện thoại và ví tiền của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.
Qua định vị điện thoại, vợ anh D. phát hiện chồng ở trung tâm Y tế huyện Bù Đăng nên đến tìm. Tuy nhiên, tại đây, người vợ nhận được tin chồng đã tử vong.