+Aa-
    Zalo

    Ngán ngẩm cảnh "phố Trung thu" Hà Nội ngâp trong rác thải, cốc nhựa, túi nilong vương vãi khắp nơi

    • DSPL
    ĐS&PL "Biển người" đổ về phố Hàng Mã, Phùng Hưng... để tận hưởng không khí Trung thu nhưng sau cuộc vui những gì còn sót lại là những đống rác nằm la liệt khắp nơi

    "Biển người" đổ về phố Hàng Mã, Phùng Hưng... để tận hưởng không khí Trung thu nhưng sau cuộc vui những gì còn sót lại là những đống rác nằm la liệt khắp nơi trên con đường rực rỡ ánh đèn.

    Những ngày này, các tuyến phố ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân trở nên sôi động, nhộn nhịp vì dòng người đông nghịt đổ về tận hưởng không khí dịp Trung thu.

    Thế nhưng, sau khoảng thời gian nhộn nhịp, khi đồng hồ điểm 23h, dòng người lần lượt ra về, không gian của những con phố chật chội dần trở về vẻ yên tĩnh vốn có thì cũng là lúc lộ ra bãi "chiến trường" rác thải.

    Những đống rác thải chủ yếu là đồ nhựa sử dụng một lần nằm chỏng chơ bên đường bên cạnh là dòng người ngược xuôi tấp nập. 


    Dọc theo con phố Hàng Mã, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các đống rác là túi nilon, lon, vỏ chai nhựa, que xiên và các loại cốc nhựa dùng một lần... nằm ngổn ngang.

    Từ vỉa hè xuống lòng đường, đến các ngã tư rác thải phủ khắp mặt đường.

    Con phố bích họa Phùng Hưng cũng xảy ra tình trạng như vậy. Rác nằm la liệt ngay lòng đường.

    Những cốc nước giải khát sau khi được sử dụng dù được quy tập tại một nơi nhưng lại sai địa điểm vì đặt ngay trên ghế nghỉ.

    Lực lượng chức năng có mặt để nhắc nhở các hộ kinh doanh nhanh chóng thu dọn cửa hàng, đồ đạc để trả lại sạch sẽ cho tuyến phố.

    Dòng người di chuyển về, là lúc các công nhân vệ sinh môi trường tiến hành quét dọn , thu gom rác thải. Chị Vũ Thị Tâm (công nhân môi trường URENCO) chia sẻ: "Ngày hôm qua cũng nhiều rác như này, thu gom rác đến 4-5h sáng mới xong. Tôi cũng mong mọi người đến đây chơi có ý thức đổ rác, bảo vệ môi trường hơn".

    "Tôi làm công việc lao công này được 5 năm rồi. Nhiều khi cũng nghĩ muốn bỏ nghề này để công việc khác đỡ vất vả hơn", chị Tâm nói thêm.

    Anh Tùng, một công nhân môi trường URENCO khác cho biết:" Ngày Trung thu người ta đi chơi nhiều tránh làm sao được rác bỏ lung tung, không có chỗ đặt thùng nên người ta vất rác được, tiện đâu vất đó, công việc sẽ vất vả hơn. Thỉnh thoảng nhiều người vất rác không đúng chỗ, có nhắc nhở xong họ lại có thái độ xấu chứ họ không nghĩ người thu rác vất vả như nào".


    Sau khi được thu dọn, những xe rác chất cao ngất được tập kết ngoài ngã tư phố Gầm Cầu để chuyển lên xe chở rác ra bãi. 

    Văn Phú
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-ngam-canh-pho-trung-thu-ha-noi-ngap-trong-rac-thai-coc-nhua-tui-nilong-vuong-vai-khap-noi-a341021.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan