+Aa-
    Zalo

    Nghệ sĩ Kiều Hưng: GĐTH số 7 là lần cuối cùng lên sân khấu?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Giai điệu tự hào số 7 có lẽ là lần cuối cùng lên sân khấu của nghệ sĩ Kiều Hưng khi mà căn bệnh tai biến mạch máu não khiến ông đi lại khó khăn, trí nhớ phần nào giảm sút.

    (ĐSPL) – Giai điệu tự hào số 7 có lẽ là lần cuối cùng lên sân khấu của nghệ sĩ Kiều Hưng khi mà căn bệnh tai biến mạch máu não khiến ông đi lại khó khăn, trí nhớ phần nào giảm sút.

    Hơn 20 năm xa quê hương, xa ánh đèn sân khấu, với rất nhiều người trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x cái tên Kiều Hưng khá xa lạ, nhưng chắc chắn bất cứ người yêu nhạc thập niên 60,70, 80 không thể quên giọng tenor điêu luyện của ông trong các tuyệt phẩm âm nhạc cách mạng một thời: Bài ca trên núi trong bộ phim Vợ chồng A Phủ, Rặng trâm bầu, Tình ca…

    Căn bệnh tai biến mạch máu não khiến nghệ sĩ Kiều Hưng đi lại khó khăn, trí nhớ phần nào giảm sút nhưng chắc chắn niềm đam mê ca hát trong ông vẫn còn nguyên vẹn. Kiều Hưng tâm sự: “Ở tuổi này, tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ mình còn được lên sân khấu nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng”. 

     Không chỉ trình diễn ca khúc Tình em biển cả vào số tháng 7 này, công chúng sẽ gặp lại Kiều Hưng song ca cùng Anh Thơ trong số tháng 8 sắp tới.

    Giữa không khí sục sôi hướng về biển đảo, một rừng những ca khúc hào hùng ca ngợi biển Đông, chắc hẳn chủ đề khá nhẹ nhàng của Giai điệu Tự hào – Xa khơi sẽ gây nhiều bất ngờ tới công chúng.

    Từ bao đời nay, trong tiềm thức của mỗi người con đất Việt, biển luôn là những gì bình dị, tự nhiên, gắn kết như máu thịt. Bao thăng trầm lịch sử, biển Việt Nam luôn luôn chỉ có một, là thực thể thống nhất, tất yếu không cần bàn cãi, chứng minh. Đó cũng là cội nguồn để ekip sáng tạo “nâng lên, đặt xuống”, lựa chọn các ca khúc hay nhất, tiêu biểu nhất về biển đảo quê hương.

     "Diva nhạc đỏ" Anh Thơ đem tiếng hát của mình tới Giai điệu tự hào số 7.

    Không ồn ào, dữ dội, màu sắc âm nhạc trong tập phát sóng này giản dị nhưng đa diện. Từ hình ảnh người vợ ngóng chồng khi đôi bờ chia cắt trong tác phẩm của Nguyễn Tài Tuệ, công chúng còn thấy cả bức tranh toàn cảnh về không khí lao động vui tươi trên Bến cảng quê hương, lãng mạn hơn là chút tình yêu giản dị của người lính biển và cả niềm vui vỡ òa trong Bài ca thống nhất… 6 ca khúc cũng chính là 6 con sóng nhẹ xô bờ, mang về những trầm tích văn hóa, đồng thời gửi gắm tình yêu đất nước bình dị, tự nhiên như hơi thở tới công chúng yêu nhạc.

     Quang Dũng cũng tham gia Gia điệu tự hào số 7.

     Các bài hát về biển đảo trong chương trình chắc chắn khiến khán giả thích thú.

    Không khí tranh luận của hai hội đồng khách mời bình luận cũng là một trong những điểm thu hút của chương trình. Góp mặt trong phe trẻ là những cái tên đầu tiên đến với Giai điệu Tự hào: MC Nguyên Khang, Nhà thiết kế Hà Linh Thư, Họa sĩ Lê Kinh Tài… Bàn về câu chuyện tưởng chừng khô khan: lịch sử, chính trị, lãnh thổ nhưng đã có rất nhiều những tràng cười và cả những giọt nước mắt đã rơi xung quanh những ký ức một thời. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-si-kieu-hung-gdth-so-7-la-lan-cuoi-cung-len-san-khau-a42718.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan