+Aa-
    Zalo

    Nghe tiếng hô hoán, chiến sĩ đang trực chốt khống chế tên cướp

    (ĐS&PL) - Các chiến sĩ đang trực chốt ở khu vực Bảo tàng Quân đoàn 4 (Bình Dương) lao ra đường khống chế thành công tên cướp cướp giật túi xách.

    Ngày 6/7, đại diện Quân đoàn 4 cho Tiền Phong hay, đơn vị sẽ tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt tên cướp, lấy lại được tài sản cho người dân nhằm động viên, nêu cao tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

    nghe tieng ho hoan chien si dang truc chot khong che ten cuop

    Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh bị các chiến sĩ khống chế. (Ảnh: Báo Bình Dương)

    Trước đó, khoảng 9h ngày 2/7, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 26, Quân đoàn 4 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Bảo tàng Quân đoàn 4 trên đường Đại lộ Độc Lập, phường Dĩ An, TP.Dĩ An nghe tiếng tri hô cướp của một người phụ nữ chạy xe máy hướng từ ngã ba 100 về cầu vượt Sóng Thần.

    Nhanh chóng xác định đối tượng, Thiếu tá Phạm Tấn Thường, Đại đội trưởng Đại đội 2 đã chỉ huy chiến sĩ của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, bao vây và bắt giữ đối tượng cướp giật túi xách.

    Thông tin trên báo Bình Dương, đối tượng sau đó được Công an phường Dĩ an, TP.Dĩ An đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hạnh (SN 1984, quê Hà Nam; trú tại Đồng Nai), không nghề nghiệp.

    Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-tieng-ho-hoan-chien-si-dang-truc-chot-khong-che-ten-cuop-a543605.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan