+Aa-
    Zalo

    Nghịch tử sát hại mẹ, chém trọng thương hàng xóm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau hơn một tháng trở về từ bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, trong lúc điên, lúc tỉnh gã đã vung rựa chém nhiều nhát vào đầu hạ sát người mẹ già ngay tại chỗ.
    (ĐSPL) - Sau hơn một tháng trở về từ bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, trong lúc điên, lúc tỉnh gã đã vung rựa chém nhiều nhát vào đầu hạ sát người mẹ già ngay tại chỗ.
    Không dừng lại ở đó, gã tiếp tục cầm rựa truy sát người con gái nuôi của mẹ gã bằng nhiều vết chém chí mạng khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ án kinh hoàng gây xôn xao dư luận vùng quê xưa nay vốn dĩ yên bình.
    Nổi cơn điên loạn vì thấy mẹ cho hàng xóm vài nhánh tầm vông
    Vượt qua hàng trăm km, dưới cái nắng như thiêu như đốt, vào chiều 9/6, PV báo Đời sống và Pháp luật đã có mặt tại gia quyến nhà bà N.T.Ch. (79 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để thắp nén nhang tiễn đưa cụ bà xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Theo tìm hiểu của PV, sự việc đau xót xảy ra vào khoảng 10h ngày 8/6 tại khu phố 3. Vào thời điểm trên, chị Võ Thị Th. (42 tuổi, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) đến nhà bà Ch. chơi và xin vài nhánh tầm vông giống về trồng. Nghe chị Th. nói, bà Ch. đồng ý nên dắt chị Th. vô lấy cây rựa trong nhà ra vườn sau nhà chặt. Chị Th. trong lúc đang lom khom tìm cây để chặt thì bất ngờ Phạm Văn Mách (46 tuổi, con trai thứ tám của bà Ch.) từ trong chòi nhìn thấy. Tự dưng nổi cơn điên, Mách liền xông đến giành lại cây rựa trên tay chị Th.. Hai bên xảy ra cự cãi. Tại đây, Mách tuyên bố từ xưa đến nay, không bao giờ muốn bất cứ ai đụng vào tài sản của mình. Hiểu tính khí bất thường của con trai, bà Ch. liền lao đến giật cây rựa từ tay chị Th. và nói với Mách rằng: "Mẹ lấy đó con,... không phải chị Th. tự ý lấy đâu".
    Thấy đứa cháu gái đi ra, bà Ch. liền dắt cháu và cầm cây rựa vào nhà vì sợ Mách tiếp tục gây chuyện. Thấy mẹ cầm rựa của mình đi, Mách hét lớn và lao về phía bà Ch. để lấy lại cây rựa. Không nói không rằng, Mách vung rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người của bà Ch. khiến bà gục ngay tại chỗ. Lúc này, chị Th. sợ quá nên đã bỏ chạy và hô hoán mọi người tới ứng cứu. Chạy được vài mét, chị Th. quay lại thấy cháu bé 4 tuổi, cháu ngoại bà Ch. lao vào ôm bà ngoại. Sợ Mách sẽ chém chết luôn cháu bé nên chị Th. đã nhanh chóng chạy lại kéo mạnh cháu bé  ra. Vừa ôm được cháu bé ra thì gã máu lạnh đưa rựa chém vào đầu chị Th. khiến chị cũng gục ngay tại chỗ. Mách vừa chém vừa la, tỏ vẻ rất hung dữ nên không có ai dám đến gần để cứu. Khi thấy các nạn nhân nằm bất động, Mách mới cầm rựa bỏ đi. Những người chứng kiến đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đống thời gọi điện trình báo tới cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh).
    Đến 15h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ chuyên dụng, lực lượng trinh sát hình sự đã ập vào bắt nóng hung thủ khi gã đang lẩn trốn tại nhà anh trai, cách hiện trường gây án khoảng 100m. Tra tay vào còng nhưng gã máu lạnh tỏ ra không một chút sợ hãi.
    Bàng hoàng vụ nghịch tử sát hại mẹ, chém trọng thương hàng xóm

    Hiện trường xảy ra vụ án (ảnh lớn); Anh Tường, chồng của nạn nhân Th. chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc (ảnh nhỏ).

    Kỳ lạ lời tâm sự với con gái trong buổi sáng oan nghiệt
    Được biết, bà Ch. sinh được 13 người con, hiện còn 11 người (7 trai, 4 gái). Trao đổi với PV, người con trai thứ ba của bà Ch. cho biết: "Thời gian qua, hai ông bà sống với nhau tại nhà riêng, thỉnh thoảng hay ghé con cháu chơi. Còn bố của tôi thì lâu nay bị đau ốm liên miên, anh em khuyên bảo về sống với con cái cho tiện bề chăm sóc nhưng ông vẫn không đồng ý".
    Góp thêm lời với anh trai, người con gái thứ bảy cũng nói trong nước mắt: "Cái chết của bà như được báo trước vậy. Sáng hôm đó, mẹ dắt cháu ngoại qua thăm tôi, bà nói: Mẹ buồn quá con ơi! Mẹ muốn sáng nay đi thăm hết mấy đứa con. Tôi hỏi bà có chuyện gì thì bà không nói. Bà lặng lẽ dắt thằng cháu đi về. Một thời gian ngắn sau thì tôi nghe mọi người báo tin bà đã bị thằng Mách chém chết. Sự việc xảy ra khiến tôi và mấy anh em trong gia đình hết sức bàng hoàng, đau xót".
    "Thằng Mách là đứa con thứ tám trong gia đình, tính khí nó thất thường lắm. Thời gian gần đây, nó sống biệt lập với mọi người, không ai muốn trò chuyện hay gần gũi với nó cả. Bên cạnh đó, nó thường xuyên gây ra các vụ án khiến mọi người trong gia đình rất đau lòng. Cách đây không lâu, nó châm lửa đốt mấy hecta mía của người ta. Tiếp đó, nó chém người hàng xóm tử vong. Vì hành vi này, nó bị bắt và khởi tố về hành vi giết người. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nó mắc bệnh tâm thần nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi về nhà, gia đình tôi đã thống nhất đưa nó vào bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều trị. Thời gian gần đây, bác sỹ thấy nó có dấu hiệu hết bệnh nên đã cho gia đình đón về thăm nhà. Ở nhà được hơn tháng thì nó gây ra chuyện động trời như vậy", người con gái thứ bảy khóc ngất cho biết thêm. 
    Rời khỏi nhà bà Ch., PV tiếp tục tìm đến gia đình chị Th. để tìm hiểu thêm nội tình vụ việc đau xót này. Khi PV đến nhà thì được biết do vết thương quá nặng, chị Th. được gia đình chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Tường (47 tuổi, chồng nạn nhân Th.) buồn bã cho hay: "Sự việc diễn ra nhanh quá khiến tôi và con gái không dám tin được đó là sự thật. Trưa hôm ấy (ngày 8/6 - PV), vợ chồng tôi dọn cơm ra ăn. Sau đó, tôi đi sửa bình phun thuốc trừ sâu để chiều đi làm ruộng. Khi về, tôi hỏi con gái mẹ đâu. Con bé mới nói mẹ lên nhà bà ngoại (chị Th. là con nuôi cụ Ch.) xin nhánh tầm vông về nhà trồng".
    "Nghe con bé nói vậy, tôi đi ra phía sau rửa mặt. Được một lúc thì có người chạy tới báo hung tin là vợ tôi bị người ta chém đang đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bến Cầu. Quá hoảng hốt, tôi cùng con bé chạy lên thì thấy vợ tôi đã ngất đi và đầu bê bết máu. Ngoài ra, nằm kế bên là bà Ch.. Cả người bà Ch. có nhiều vết chém. Tại đây, do vết thương của vợ tôi và bà Ch. quá nặng nên bệnh viện đã điều xe chuyển nạn nhân lên bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu", anh Tường cho biết thêm.
    Theo anh Tường, tại đây, đội ngũ y bác sỹ nhận định tình hình nạn nhân Th. và bà Ch. hết sức nguy kịch, khó giữ được tính mạng nên đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy. Trên đường đi, bà Ch. đã trút hơi thở cuối cùng. "Đến trưa 9/6, Nguyễn Thị Thu Ngân (23 tuổi, con gái tôi) đã gọi điện về báo cho tôi : Mẹ đã qua cơn nguy hiểm", anh Tường cho hay.
    Được biết, chị Th. và anh Tường lấy nhau và sinh được một đứa con gái. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gái thì đi làm công nhân tại Mộc Bài (huyện Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Chị Th. làm công nhân cho một công ty giày dép đóng trên địa bàn huyện Bến Cầu. Vụ án xảy ra khiến gia đình anh khó khăn càng thêm chồng chất. Anh phải chịu cảnh đơn chiếc ở nhà một mình lo tiền bạc, trông coi nhà cửa và chỉ biết chờ điện thoại của con gái báo về. Anh càng đau lòng hơn khi vợ bị chém phải nhập viện mà gia đình hung thủ không một lời xin lỗi, chia sẻ khó khăn với gia đình anh.                           
    Hung thủ từng có tiền án  về tội Giết người và Cố ý huỷ hoại tài sản của người khác
    Sáng 10/6, trao đổi với PV, một đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết: "Qua điều tra cơ quan CSĐT xác định hung thủ Phạm Văn Mách mắc bệnh tâm thần lâu nay. Đối tượng từng có tiền án về tội "Cố ý hủy họa tài sản của người khác" và một tiền án về tội "Giết người". Cơ quan CSĐT đánh giá hành vi của hung thủ là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án".
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghich-tu-sat-hai-me-chem-trong-thuong-hang-xom-a36785.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan