"Ngứa mắt" vì tiếng nẹt pô, thanh niên ngáo đá đâm chết đồng hương


Chủ nhật, 17/02/2019 | 01:15


Cho rằng Chương chạy xe gây ồn ào gần nhà mình nên Việt đã chặn đường rồi bất ngờ rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Cho rằng Chương chạy xe gây ồn ào gần nhà mình nên Việt đã chặn đường rồi bất ngờ rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Bực mình vì tiếng nẹt pô xe máy ầm ĩ, Việt chặn đường rồi bất ngờ rút dao đâm Chương khiến anh này tử vong.

Sau một tuần cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, do vết thương quá nặng, tối 15/2, Đặng Trung Chương (24 tuổi, ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 8/2, cho rằng Đặng Trung Chương (1995) cùng trú tại xã Bình Dương chạy xe nẹt pô gây ồn ào tại gần nhà mình, Trần Trung Việt đã chủ động tìm gặp Chương nói chuyện nhưng bất thành.

Việt quay về nhà lấy dao và tiếp tục đi tìm Chương “tính sổ”. Khi nhìn thấy Chương, Việt dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và một số vị trí khác trên cơ thể Chương khiến nạn nhân bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Bệnh viện này đã chuyển thẳng Chương ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Nhận tin báo, tối cùng ngày, Công an huyện Bình Sơn bắt giữ khẩn cấp Trần Trung Việt về hành vi Cố ý gây thương tích. Thời điểm bị bắt, hung thủ trong tình trạng ngáo đá.

Đến khoảng 20h ngày 15/2, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do sức khỏe nguy kịch nên người thân đã đưa Chương về quê và Chương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà.

Ngày 16/2, Công an huyện Bình Sơn đã hoàn tất hồ để làm rõ hành vi Giết người thay vì Cố ý gây thương tích của Việt.

Cùng ngày, công an huyện này đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngua-mat-vi-tieng-net-po-thanh-nien-ngao-da-dam-chet-dong-huong-a263159.html