+Aa-
    Zalo

    Người dân Hà Nội săn lùng hộp quà di động dịp 8/3

    • DSPL
    ĐS&PL Những chiếc xe “con bọ” biến thành chú thỏ, chú lợn độc lạ, xinh xắn hay chiếc xe màu hồng mang theo hộp quà siêu to khổng lồ, phủ đầy hoa tươi, chong chóng thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo bạn nhỏ và người dân Thủ đô tìm tới để được nhận quà và check in.
    71

    Sáng 8/3, khi chiếc xe tải màu hồng gắn đầy hoa tươi, chong chóng và hộp quà khổng lồ đỗ lại, những người có mặt tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều thích thú, quây lại chụp ảnh. Nhiều bạn nhỏ thích thú chạy đến đến khám phá, ngắm nhìn những chiếc chong chóng tung bay trong gió.

    72

    Đi đằng sau xe tải là 5 chiếc ôtô nhỏ, được “biến hình” thành những chú thỏ, chú lợn xinh xắn. Các bạn trẻ đi qua khu vực cũng tò mò dừng xe chụp ảnh, lưu giữ những tấm ảnh đẹp bên chiếc xe độc lạ. Theo sau nữa là 20 chiếc xe đạp cũng gắn đầy chong chóng tuổi thơ.

    Đang có việc gấp nhưng anh Nguyễn Trung Anh (ở Mỗ Lao, Hà Đông) vẫn lán lại vài phút để ngắm nhìn và quay video những chiếc xe độc lạ này. “Là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nên tôi thích những thứ độc lạ. Video này đăng lên chắc sẽ được nhiều bạn trẻ quan tâm”, anh nói.

    73

    Những người dân sinh sống ở khu vực hồ Thiền Quang cũng không khỏi bất ngờ khi những chiếc xe độc lạ xuất hiện ở khu vực này. “Lần đầu tiên tôi thấy nhiều chiếc xe độc lạ thế này. Thấy các em nhỏ vui chơi, cười đùa làm tôi cũng nhớ đến tuổi thơ của mình”, bác Nguyễn Thanh, cư dân vừa tập thể dục bên công viên về chia sẻ.

    74

    Ngoài thiết kế độc lạ, chiếc xe còn gây bất ngờ khi phát nhạc cùng dòng chữ “chào cậu, tớ là hộp quà kẹo ngọt, tớ có quà cho cậu và mẹ”. Trên thân xe là màn hình cảm ứng để các bé tham gia chọn quà tặng và nói những lời yêu thương với mẹ. Thay vì chọn quà cho mình, các em dành tặng chúng cho bố mẹ, những người mình yêu thương nhất.

    75

    “Con rất thích chong chóng nhưng con sẽ mang món quà này về tặng cho mẹ. Con cũng được các cô chú tặng thêm một bó hoa nữa”, bé Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi, học sinh trường tiểu học Đống Đa) chia sẻ.

    Trong ký ức của cậu bé 10 tuổi, mẹ là người vất vả nhất khi bố mẹ ly hôn vì bố nghiện cờ bạc. Số tiền lì xì Tuấn Anh tiết kiệm mấy năm cũng bị bố lấy mất để nướng vào sới bạc. Thiếu thốn tình yêu của bố, bé thấu hiểu nỗi khổ của mẹ nên lúc nào cũng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ yên lòng. “Có lần con tự tay làm chiếc vòng bằng vỏ sò tặng mẹ, mẹ rất vui. Mẹ bảo con chỉ cần ngoan, học tập tốt là mẹ an tâm rồi”, bé nói.

    76

    Đưa con lại gần chiếc xe chở quà ngắm nghía, chị Nguyễn Mai Hạnh (mẹ bé Hà Mai Tường Vy) khá bất ngờ khi con nhận được quà và quyết định chọn quà tặng mình. “Hàng ngày, con vẫn nói những lời yêu thương mẹ nhưng sao hôm nay, cảm giác rất khác. Đây là món quà đầu tiên con tặng tôi, tôi sẽ nhớ mãi”, chị chia sẻ.

    Nhiều lần chứng kiến con thể hiện tình cảm nhưng chị Ngô Thị Hoa (quê Phú Thọ) vẫn xúc động khi đón bó hoa từ tay con cùng lời thủ thỉ: “Con yêu mẹ nhất trên đời”.

    Chị Hoa kể nhà có hai người con nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Người con lớn ít nói, khó thể hiện tình cảm bao nhiêu thì bạn nhỏ mới 7 tuổi lại thích thể hiện yêu thương mẹ bây nhiêu.

    77

    “Biết mẹ làm vất vả, con lúc nào cũng bảo con dành hết tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi đưa cho mẹ. Có lần, chị rất bất ngờ vì con tự làm được thiệp hình trái tim, viết trong đó những lời rất tình cảm”, chị Hoa nói.

    Ngay sau khi dừng ở công viên Thống Nhất, những chiếc xe này sẽ di chuyển qua nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố như Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu… Không ít người đi đường tò mò dừng lại chụp ảnh những chiếc xe độc lạ lần đầu xuất hiện trên phố này.

    78

    Được biết, đây là một trong những hoạt động trong chiến dịch "Cùng trẻ học trao yêu thương" do Tập đoàn Ecopark tổ chức nhân dịp lễ 8/3. Trước đó, chủ đầu tư BĐS top đầu Việt Nam này cũng gây ấn tượng với nhiểu roadshow hoành tráng như xe đạp, xích lô, xe bus ngập tràn hoa sen hồi lễ Vũ Lan 2022, cột điện nở hoa dịp 8/3 năm 2021…

    Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, đại diện Ecopark cho biết, “trẻ em như búp trên cành”, cần được nâng niu và tạo điều kiện để phát triển tốt nhất. Sự kiện lần này như một cách để trẻ em có thể dễ dàng thể hiện tình cảm với những người mà mình yêu thương, đúng với mục tiêu xây dựng không gian sống xanh, tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ mà Ecopark đã định hướng phát triển.

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ha-noi-san-lung-hop-qua-di-dong-dip-8-3-a568091.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ecopark đưa vào hoạt động cung đường dạo bộ đẹp nhất miền Bắc

    Ecopark đưa vào hoạt động cung đường dạo bộ đẹp nhất miền Bắc

    Đó là cung đường gắn đá phát sáng, uốn lượn nên thơ. Một bên là mặt hồ gợn sóng, một bên là thảm cỏ xanh cùng nhiều loài hoa. Hoa cỏ, cây cối ở đây được trồng thành nhiều tầng, nhiều lớp tạo cảm giác mát mẻ cho người đi dạo và ở đây gần như nắng không chạm đến đỉnh đầu.

    Những mảng rừng xanh vun đắp tâm hồn tại KĐT Ecopark

    Những mảng rừng xanh vun đắp tâm hồn tại KĐT Ecopark

    Ai từng sống ở khu đô thị Ecopark Hưng Yên đều cảm nhận nơi đây là không gian xanh, đánh thức, khơi dậy ước mơ và đam mê, không gian của yên bình, tình người ấm áp. Đô thị Ecopark như một "mảnh rừng" tươi xanh. Con người sống trong sự bao bọc, chở che của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá. Cỏ cây là người bạn gần gũi, giao hòa, "giao cảm" với con người.