+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông lập tức ly hôn vợ khi vừa trúng số 20 tỷ, ngờ đâu gặp kết cục cay đắng

    ĐS&PL Người đàn ông lập tức ly hôn sau khi biết mình trúng số, còn tiết lộ một điều khiến ai nấy sững sờ.

    Theo truyền thông Thái Lan, Xia Pan (45 tuổi, ở Udon Thani) cực thích mua vé số và đam mê chơi các trò may rủi. Ngày 16/9/2015, người đàn ông này mua 5 tờ vé số và may mắn trúng giải nhất. Mỗi tờ vé số trúng 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng), như vậy Xia Pan trúng tổng cộng 30 triệu baht (khoảng 20,8 tỷ đồng).

    Vừa biết chuyện trúng xổ số, người đàn ông ngay lập tức đệ đơn ly hôn vợ. Anh kể vợ chồng mình từ lâu đã không hòa hợp với nhau, bản thân mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Xia Pan sau đó mua một mảnh đất, đào 3 ao cá để nuôi gà và vịt, ngoài ra còn mạnh tay chi 2,5 triệu baht (khoảng 1,7 tỷ đồng) để mua nhà mới với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2 phòng bếp.

    nguoi dan ong lap tuc ly hon vo khi vua trung so 20 ty ket cuc gay ngo ngang
    Người đàn ông lập tức ly hôn vợ sau khi trúng số, tiết lộ từ lâu vợ chồng đã không hòa hợp.

    Ngờ đâu, chưa hưởng phúc được bao lâu thì Xia Pan lên cơn đau tim. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ cho biết anh chỉ có thể sống được 1 năm.

    "Tôi đã bị đau tim trước khi trúng số. Các bác sĩ nói rằng sức khỏe của tôi rất kém và nếu không trúng số, tôi đã không sống được lâu như vậy", Xia Pan cho hay.

    Người đàn ông cho biết thêm, anh đã quá sợ hôn nhân và không có ý định lấy thêm vợ, chỉ muốn sống độc thân nốt phần đời còn lại. Bên cạnh đó, anh cũng muốn bán nhà để có thêm tiền vốn buôn bán và nuôi con.

    Biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, anh đã làm rất nhiều điều cho các bé, thường xuyên đưa chúng đi du lịch. Được biết, Xia Pan hiện còn lại gần 10 triệu baht (khoảng 6,9 tỷ đồng) tiền trúng số, dự định để lại tất cả cho con.

    Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao trước câu chuyện người đàn ông lấy thêm vợ  sau khi trúng giải độc đắc.

    Cụ thể, Nghiêm Mỗ Lâm (32 tuổi, ở Thường Lạc, Bồng Khê, Tứ Xuyên, Trung Quốc) quen biết người vợ tên Khổng Từ Lan vào năm 2008. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình và tiến đến hôn nhân hồi cuối năm 2011.

    Tới đầu tháng 1/2012, Nghiêm Mỗ Lâm bất ngờ trúng giải độc đắc 6,9 triệu NDT (khoảng 22 tỷ đồng). Sau khi nhận giải, anh không trở về nhà, cũng không đòi ly hôn vợ.

    Trang Sohu cho biết, vào năm 2014, anh ta kết hôn với một người phụ nữ khác tên Nghê Lệ Lệ và sinh một bé gái, ngoài ra còn mua 2 chiếc xe nhập khẩu cùng 1 căn nhà tại Thành Đô.

    Biết chuyện chồng lấy thêm vợ, thậm chí còn có con riêng, Khổng Từ Lan gần như suy sụp. Trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2015, cô liên tục đệ đơn ly hôn, yêu cầu chồng nộp 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) phí hỗ trợ nuôi con và chia tài sản chung của vợ chồng, đồng thời đòi được chia một nửa giải thưởng xổ số.

    Ngày 8/6/2015, tòa án huyện Bồng Khê tuyên án Nghiêm Mỗ Lâm một năm tù vì tội trùng hôn. Tới năm 2016, sau nhiều lần xử, tòa cho phép Nghiêm Mỗ Lâm và Khổng Từ Lan ly hôn, người vợ sẽ nhận được khoảng tiền 700.000 NDT (gần 2,5 tỷ đồng) cùng hai chiếc xe và ngôi nhà.

    Nghiêm Mỗ Lâm liên tục chống đối, không chịu thực hiện theo phán quyết của tòa. Vào tháng 9/2018, anh ta tiếp tục bị kết án 22 tháng tù vì từ chối thực hiện phán quyết sau khi có hiệu lực.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-lap-tuc-ly-hon-vo-khi-vua-trung-so-20-ty-ngo-dau-gap-ket-cuc-cay-dang-a528113.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan