+Aa-
    Zalo

    Người mẹ rơi nước mắt khi thấy con gái bị ngã gãy chân được cõng vào phòng thi

    (ĐS&PL) - Nhiều người có mặt tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) xúc động trước hình cảnh nam tình nguyện viên cõng nữ sinh bị gãy chân bước vào phòng thi.

    Tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông), nhiều phụ huynh xúc động trước cảnh 1 nam tình nguyện viên “đội mưa” cõng nữ sinh bị gãy chân bước cào phòng thi để hoàn thành môn thi Ngữ văn.

    Nữ sinh này là Hoàng Thị Thu Hà (trú tại Chương Mỹ, Hà Đông). Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, em không may bị tai nạn gãy chân phải bó bột. Từ ngày hôm qua (27/6), khi Hà tập trung tại điểm thi để nghe quy chế, gia đình rất lo lắng vì theo quy định, người nhà không được có mặt trong khu vực thi. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm 28/6, khi người thân đưa Hà đến điểm thi, các cán bộ coi thi, lực lượng tình nguyện viên đã có mặt đợi em, sẵn sàng làm “đôi chân” tạm thời của em trong suốt những ngày thi đã khiến gia đình vô cùng xúc động.

    nguoi me roi nuoc mat khi thay con gai bi nga gay chan duoc cong vao phong thi 1
    Thí sinh Hoàng Thị Thu Hà được cán bộ và lực lượng tình nguyện viên đưa vào phòng thi.
    nguoi me roi nuoc mat khi thay con gai bi nga gay chan duoc cong vao phong thi 2
    Lực lượng tình nguyện viên cõng thí sinh vào phòng thi.

    Trao đổi với PV ĐS&PL, chị Thương (mẹ thí sinh Thu Hà) chia sẻ: “Khi cháu bị gãy chân phải bó bột, nằm viện,  gia đình đã rất lo lắng vì đúng thời gian “nước rút ôn thi”. Thời gian đó, do vừa đau chân, lại lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên cháu đã khóc rất nhiều. Bản thân gia đình cũng bất an, luống cuống khi biết cháu lại mất giấy tờ rồi lo cháu không đủ điều kiện sức khỏe để tham dự kỳ thi. Rất may mắn, tại điểm thi cháu được các cán bộ coi thi, lực lương chức năng và các bạn tình nguyện viên quan tâm, giúp đỡ, động viên rất nhiều. Khi nhìn thấy Hà được cõng vào phòng thi, tôi đã rơi nước mắt. Hy vọng con sẽ hoàn thành bài thi của mình”.

    nguoi me roi nuoc mat khi thay con gai bi nga gay chan duoc cong vao phong thi 3
    Chia sẻ với PV trước giờ thi môn Ngữ Văn, Thu Hà cho biết bản thân có tâm trạng thoải mái, tự tin.

    Cũng chia sẻ với PV ngay tại phòng thi, em Thu Hà cho biết, tâm trạng Hà đang rất vui, thoải mái. “Em được cán bộ coi thi quan tâm, hỏi han nên em cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Em tin em sẽ làm tốt môn thi đầu tiên”, Hà vui vẻ chia sẻ.

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

    Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút; các bài thi Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên mỗi môn thi thành phần kéo dài 50 phút.

    Nhóm PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-me-roi-nuoc-mat-khi-thay-con-gai-bi-nga-gay-chan-duoc-cong-vao-phong-thi-a580828.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan