+Aa-
    Zalo

    Nguy nga “biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Địa phận xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế lâu nay vẫn nổi tiếng về những lăng mộ xa hoa, người dân nơi đây gọi là ""Biệt thự của người chết.

    (ĐSPL) – Địa phận xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế lâu nay vẫn nổi tiếng cả nước về những khu lăng mộ xa hoa bậc nhất Việt Nam mà người dân nơi đây vẫn gọi là "Biệt thự của người chết".

    Khác với các nghĩa trang khác, các lăng mộ ở đây không nằm tách biệt mà xen lẫn với nhà dân. Có những lăng mộ được xây với diện tích lên tới cả trăm mét vuông đất, giống như những “biệt thự” sang trọng ven biển. Đáng nói hơn là số lượng và chất lượng những lăng mộ này không ngừng tăng lên nhanh chóng.

    Những khu lăng mộ được xây dựng rất công phu, cẩn trọng từ khâu mướn thợ đến việc chọn vật liệu, chất liệu xây dựng và điêu khắc hoa văn.

    Thợ làm các lăng mộ đều là thợ lành nghề, thợ thứ thiệt ở Huế. Để xây dựng được một ngôi lăng mộ phải cần cả chục thợ giỏi. Ngoài xây phần thô, thì phần chạm trổ hoa văn là khó nhất.

    Đường nét hoa văn và những vật trang trí lân ly quy phượng đòi hỏi phải tỉ mỉ, có tính nghệ thuật cao. Tất cả các công đoạn xây dựng đều được làm thủ công, rất bắt mắt.

    Người dân vùng này cho biết “Dọc tuyến đường chạy bên bờ biển, đi đâu cũng gặp những lăng mộ, nhà thờ họ nguy nga như thế. Lăng mộ vua chúa ngày xưa như thế nào thì thời này được người dân ở đây xây dựng như thế đó”.

    Anh Hoàng Thới, một người dân có nhà cạnh một số ngôi lăng mộ xa hoa chia sẻ: “Dân ở làng chài ở huyện Phong Điền còn nghèo lắm, họ chủ yếu làm nghề chài lưới. Trước đây, xây lăng mộ thì cũng chỉ tốn có mấy chục triệu, nhưng giờ tiền bạc không phải là vấn đề mà quan trọng là nơi yên nghỉ của các cụ không để thua ai. Phong trào xây dựng lăng mộ nguy nga là từ một số người đi nước ngoài về, họ có tiền nên bỏ ra xây, thế là dân trong xã cũng đua nhau xây. Nhiều gia đình nhà còn mái tôn, vách đất nhưng cũng vay mượn xây cho các cụ những ngôi mộ hàng trăm triệu”.

    Anh Thới cho biết thêm, người dân nơi đây gọi các lăng mộ là “biệt thự của người chết”. Những ngôi mộ bạc tỷ này mới được xây dựng trong vài năm trở lại đây. Tất cả đều sơn son thiếp vàng, sáng rực dưới cái nắng chói chang của vùng biển. Chi phí để xây dựng một ngôi mộ bình thường cũng mất vài ba trăm triệu chưa tính tiền đất, còn những ngôi mộ được xây dựng lớn, cầu kỳ thì chi phí lên đến tiền tỷ là chuyện thường. Về thời gian xây mộ có nhiều ngôi xây cả năm trời mới xong.

    Thông thường, mỗi dòng họ có một khu lăng mộ, nhà thờ riêng. Nhiều người còn tự xây riêng cho ông bà, cha mẹ của mình những ngôi mộ và lăng riêng. Nhiều gia đình dù không khá giả nhưng vì sợ ông bà mình… thua kém xóm làng nên cũng cố vay mượn xây nhà mồ hoành tráng, lộng lẫy.

    Một số hình ảnh về những khu lăng mộ được ví như những “biệt thự của người chết” tại vùng quê này.

     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    Khu lăng mộ đồ sộ với kiến trúc hiện đại nối bật giữa hàng trăm lăng mộ to nhỏ khác.

     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển
    Nhiều hoa văn được chạm khắc trên những ngôi mộ tiền tỷ.
     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển
    Trước các ngôi mộ lớn còn có bia đá được khắc bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ.
     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển
    Kiến trúc của khu lăng mộ đặc biệt này nhìn như một cung điện thu nhỏ nổi bật ven biển.
     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển
    Những khu đất rộng, địa thế đẹp được người dân chọn lựa xây dựng lăng mộ.
     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    Nhiều người lầm tưởng đây là lăng mộ của các vua chúa thời xưa.

     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển
    Những nét hoa văn trang trí đòi hỏi phải có thợ giỏi mới làm được.
     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    Những mái lăng cong hình rồng như những ngôi chùa.

     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    Sơn son, thiếp vàng làm những khu lăng mộ bạc tỷ sáng rực dưới cái nắng chói chang của vùng biển.

     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển
    Những mái ngói cong trước lăng làm nhiều người liên tưởng đến một kiến trúc biệt thự hiện đại.
     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    Cổng cũng được trang trí công phu thể hiện sự khéo léo của những người nghệ nhân xây dựng ở đây.

     Nguy nga “Biệt thự của người chết” ở làng chài nghèo ven biển

    Phong trào xây dựng lăng mộ nguy nga đang được mở rộng về các vùng quê nghèo ở Thừa Thiên Huế.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguy-nga-biet-thu-cua-nguoi-chet-o-lang-chai-ngheo-ven-bien-a31662.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan