Hà Nội rực rỡ một màu đỏ nhân dịp Lễ Độc Lập 2/9


Thứ 3, 01/09/2020 | 23:30


Cùng sự kiện

Những ngày đầu tháng 9, Hà Nội được trang hoàng rực rỡ một màu đỏ với cờ hoa, băng rôn, áp phích tuyên truyền... để chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh...

Những ngày đầu tháng 9, Hà Nội được trang hoàng rực rỡ một màu đỏ với cờ hoa, băng rôn, áp phích tuyên truyền... để chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Như mọi năm, Hà Nội lại được trang trí ngập sắc cờ hoa nhằm chào mừng ngày lễ độc lập 2/9. Năm 2020 ghi dấu một cột mốc vàng son, kỷ niệm 75 năm dân tộc ta giành được độc lập.
Mọi tuyến phố, con đường Thủ đô tràn ngập sắc cờ đỏ tung bay phấp phới. 
Một tuyến đường gần đoạn Hồ Tây với tiêu điểm là chiếc bảng khẩu hiệu dành cho Ngày Quốc Khánh. 


Một góc đường Lạc Long Quân được trang hoàng bởi cụm cờ đỏ.


Những bảng Pa-nô được dựng lên trên khắp các đoạn đường, được thiết kế sáng tạo nhằm nhắc nhở mọi người dân nhớ về khoảng khắc hào hùng của lịch sử 75 về trước.


Đường Hùng Vương gần khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với loạt băng rôn Ngày Độc Lập.


Dọc phố Hàng Bông rợp cờ Tổ quốc mừng Quốc Khánh 2/9.


Hà Nội ngày càng thay đổi và hiện đại hơn


Các công trình giao thông công cộng cũng trang hoàng sắc đỏ của cờ Đảng, cờ tổ quốc. Đây là hình ảnh cầu vượt với cờ đỏ tung bay trên đường Âu Cơ.

Sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng trong một tiết trời chiều mùa thu Hà Nội.

Hồng Sơn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-ruc-ro-mot-mau-do-nhan-dip-le-doc-lap-29-a337344.html