+Aa-
    Zalo

    Nguyên Phó chủ tịch TP.HCM Hứa Ngọc Thuận qua đời

    (ĐS&PL) - Chiều 19/11, ông Thuận bị ngã tại nhà riêng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược nhưng không qua khỏi, hưởng thọ 67 tuổi.

    Lễ tang nguyên phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp, TP.HCM).

    nguyen pho chu tich tphcm hua ngoc thuan qua doi1
    Ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó chủ tịch TP.HCM. (Ảnh: Zing)

    Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, tại Bến Tre. Tháng 7/2009, ông Thuận được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2004 - 2011. Thời điểm đó, ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Nam TP.

    Khi còn đương chức ông được TP giao phụ trách các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể dục - thể thao, xuất bản - báo chí, y tế, quản lý dược, lao động - thương binh và xã hội.

    Ngoài ra ông còn có nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND TP theo dõi công tác đối ngoại, hợp tác với các TP nước ngoài có thiết lập quan hệ hữu nghị với TP, theo dõi chỉ đạo Văn phòng UBND TP, công tác thi đua - khen thưởng, quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

    Ông Thuận giữ chức phó chủ tịch UBND TP cho đến khi về hưu, vào tháng 12/2016.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-pho-chu-tich-tphcm-hua-ngoc-thuan-qua-doi-a557827.html
    [E] Đàn con đặc biệt của những người cha, mẹ cặm cụi “vá lành” trái tim vắng tình thương

    [E] Đàn con đặc biệt của những người cha, mẹ cặm cụi “vá lành” trái tim vắng tình thương

    Nhà nghèo, thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, nhiều học sinh tại các xã miền núi thuộc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng phải chật vật mới có thể duy trì được việc đến trường đều đặn. Đồng cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, những người thầy, người cô tại trường THPT Lê Ích Mộc đã tự nguyện gánh vác thêm trách nhiệm của “người cha, người mẹ” để giúp cho cuộc sống của các em bớt phần gian khó.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    [E] Đàn con đặc biệt của những người cha, mẹ cặm cụi “vá lành” trái tim vắng tình thương

    [E] Đàn con đặc biệt của những người cha, mẹ cặm cụi “vá lành” trái tim vắng tình thương

    Nhà nghèo, thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, nhiều học sinh tại các xã miền núi thuộc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng phải chật vật mới có thể duy trì được việc đến trường đều đặn. Đồng cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, những người thầy, người cô tại trường THPT Lê Ích Mộc đã tự nguyện gánh vác thêm trách nhiệm của “người cha, người mẹ” để giúp cho cuộc sống của các em bớt phần gian khó.