+Aa-
    Zalo

    Vụ người chồng vác thi thể vợ từ rẫy về nhà: Tạm giữ người chồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ người chồng vác thi thể vợ từ rẫy về nhà, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ ông Vi Văn Phuôn để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án.

    Liên quan đến vụ người chồng vác thi thể vợ từ rẫy về nhà, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ ông Vi Văn Phuôn để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án.

    Cụ thể, xác nhận với báo Trí Thức Trẻ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ ông Vi Văn Phuôn (SN 1966, trú thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Trong đó, nạn nhân là bà Ngân Thị O. (SN 1965, trú thị trấn Quan Sơn), vợ của nghi can.

    Người thân, làng xóm đến chia buồn với gia đình người phụ nữ bị chồng vô tình bắn tử vong. Ảnh: Infonet

    Theo thông tin điều tra trên báo An Ninh Nhân Dân, sáng 1/12, bà O. và chồng là Vi Văn Phuôn lên khu vực chòi canh trên nương, cách nhà hơn 1 km để chăm sóc hoa màu. Tuy nhiên, sau đó ông Phuôn lại đưa vợ về nhà trong trạng thái bà O. đã tử vong, trên người có một vết đạn xuyên vai trái.

    Qua kiểm tra sơ bộ, người thân phát hiện khu vực tai của bà O. có vết đạn nên nghi cái chết của nạn nhân có uẩn khúc. Lập tức, mọi người liền báo cáo tới cơ quan công an.

    Tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan và của ông Phuôn.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ người gây nên cái chết của bà O. chính là ông Phuôn. Nghi can này cũng khai nhận, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Phuôn đang cầm súng tự chế để săn bắn. Đúng lúc đó, bà O. đi ngang qua. Do bị giật mình, ông Phuôn bóp cò, viên đạn trúng xuyên vai trái của vợ dẫn tới tử vong.

    Trước đó, đã từng có không ít vụ việc bắn chết người trong lúc đi săn do lầm tưởng là thú rừng.

    Bắn chết người vì tưởng thú rừng. Ảnh minh họa

    Chẳng hạn, ngày 29/10 vừa qua, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt ông Đinh Đ. (74 tuổi; ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) 4 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" gây hậu quả nghiêm trọng. Về phần dân sự, buộc ông Đít bồi thường cho nạn nhân gần 126 triệu đồng.

    Theo cáo trạng, năm 1963, ông Đinh Đ. tham gia lực lượng du kích xã Vĩnh Kim nên được chính quyền địa phương giao một khẩu súng Cacbin để làm nhiệm vụ. Đến năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, UBND xã Vĩnh Kim yêu cầu giao nộp lại các loại vũ khí để quản lý theo quy định nhưng ông Đ. không chấp hành, giấu súng để săn bắn thú rừng.

    Khoảng 6h30 ngày 4/4/2019, ông Đinh Đ. mang theo khẩu súng Cacbin và 7 viên đạn đi một mình đến khu rừng gần nhà để thăm bẫy thú rừng. Trong lúc ngồi nghỉ, ông Đ. lên đạn sẵn để mai phục bắn con khỉ hay đến ăn phá cây trái. Thời điểm này, ông Đ. thấy trong bụi rậm trước mặt cách khoảng 10 mét động đậy, nghĩ đó là con khỉ nên ông cầm súng bắn.

    Sau khi đạn nổ, nghe tiếng người kêu la, ông Đinh Đ. chạy đến thì thấy ông Đinh Trớ (46 tuổi, ngụ cùng làng) đang nằm dưới đất trong tình trạng vùng vai phải bị trúng đạn chảy máu. Sau đó ông Đ. gọi người nhà của nạn nhân đến phụ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù được chạy chữa nhiều nơi, nhưng do vết đạn bắn xuyên phổi, gây tổn thương tủy sống nên ông Trớ đã bị liệt, vết thương hoại tử, thương tích tỷ lệ 93%.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-chong-vac-thi-the-vo-tu-ray-ve-nha-tam-giu-nguoi-chong-a303401.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan