+Aa-
    Zalo

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: "Tôi đã không còn yêu Khánh Ly nữa đâu"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ca khúc "Không" là mở đầu cho sự nghiệp sáng tác tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng là câu trả lời cho câu hỏi “Ánh ơi, mày còn yêu tao không?” của Khánh Ly.

    (ĐSPL) - Ca khúc "Không" là mở đầu cho sự nghiệp sáng tác tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng là câu trả lời cho câu hỏi “Ánh ơi, mày còn yêu tao không?” của Khánh Ly.

    Một tình cảm sâu nặng, một tấm tình chung thuỷ, một sự biết ơn dành cho vợ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là những xúc cảm để bắt đầu đêm liveshow “Kỷ niệm” của ông tại Nhà hát lớn tối thứ 7 (16/5).

    Ca sĩ Minh Thu lần đầu tiên trình bày ca khúc “Màu tím tình yêu”.

    Ca khúc “Màu tím tình yêu” lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu do ca sĩ Minh Thu trình bày đã khiến khán giả say mê, đắm chìm trong giai điệu tanggo êm ái, ngọt ngào và đầy mê đắm. Đây chính là ca khúc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 viết tặng cho người vợ của mình nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới, khi hai ông bà đã đi với nhau hết cả cuộc đời, và ông luôn dành cho vợ sự biết ơn sâu sắc. Ca khúc cũng đong đầy những kỷ niệm của nhạc sĩ và vợ từ những buổi đầu gặp gỡ, yêu thương.

    Tình yêu sâu nặng, sự biết ơn đối với người vợ đã bên ông từ khi 20 tuổi đến giờ cũng đã khiến nhạc sĩ nghẹn rơi nước mắt, đôi lúc phải dừng lại vì xúc động khi ông giãi bày về cuộc đời mình, những năm tháng khó khăn và nói lời cảm ơn vợ.

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghẹn ngào kể về sự hi sinh của vợ.

    “Tôi đã từng có thời điểm định dừng sự nghiệp sân khấu của mình, để nhường lại sự nghiệp cho các con. Những ngày đầu mới nghỉ, tôi ở nhà vui điền viên, có thời gian đi chơi thăm con cái, đi du lịch, nghĩ rằng sẽ bù đắp cho vợ những quãng thời gian mất mát mà vợ không có được.

    Ban đầu vui lắm, nhưng chỉ thời gian rất ngắn sau, tôi cứ thấy thiếu cái gì đó, khi màn đêm xuống nhìn những chương trình ca nhạc, tôi thấy có một nỗi nhớ đến vô cùng.

    Vợ tôi biết, hỏi: anh nhớ sân khấu rồi phải không? Khi đó tôi mới biết sự hy sinh của vợ tôi dành cho tôi lớn đến như thế nào. Vợ tôi là diễn viên múa thiết hài đầu tiên của Việt Nam, lấy tôi khi mới 20 tuổi, từ khi sinh con đầu lòng là Nguyễn Quang, vợ tôi dừng lại toàn bộ mọi việc để lo cho gia đình, bỏ lại sân khấu sau lưng để lo cho con.

    Tôi nghĩ, mình mới nghỉ mấy ngày mà nhớ sân khấu đến thế, hèn gì mỗi lần tôi rủ vợ tôi đến chỗ tôi chơi đàn, bà không đi, tôi đâu biết là vợ tôi sợ đến sẽ nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn.

    Tôi biết ơn vợ tôi nhiều hơn nhiều nữa, bà đã hy sinh tất cả cho tôi và gia đình. Khi tôi viết ca khúc “Lặng lẽ tiếng dương cầm”, có câu: “Lặng lẽ một tiếng đàn trong đêm, một nỗi buồn trong đêm, 1 tình yêu tôi đã quên”. Vợ tôi nói anh à, anh nói tình yêu đã quên nhưng anh không quên đâu, mà anh phải viết là “đâu dễ quên”…”.


    Câu chuyện ấy, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kể bị đứt quãng nhiều lần vì những nghẹn ngào của ông, khiến khán phòng lặng đi.

    Một tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, với cây dương cầm trong dáng vẻ lặng lẽ, hiền hoà của người nghệ sĩ già, có lẽ vợ ông là người hiểu hơn ai hết, chia sẻ hơn ai hết với ông trong suốt cuộc đời. Bà chấp nhận từ bỏ đam mê để ông được đam mê trọn đời mình.

    Ca sĩ Hằng Nga với ca khúc “Lặng lẽ tiếng dương cầm”.

    Ca khúc “Lặng lẽ tiếng dương cầm” được ông tin tưởng đặt vào giọng hát của ca sĩ Hằng Nga, cả ông và con trai, nhạc sĩ Nguyễn Quang cùng đệm đàn cho Hằng Nga hát. Tuy không phải cái tên nổi tiếng, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã lựa chọn cho mình những giọng ca mới mà ông thấy thể hiện được cái hồn ca khúc của mình, bằng trái tim, tình cảm tha thiết như chính trái tim da diết, nồng cháy của ông. Hằng Nga cũng đã khiến khán phòng xúc động với ca khúc ấy.

    Đêm liveshow Nguyễn Ánh 9 có rất nhiều ấn tượng bởi hai chữ “đầu tiên”. Mở đầu liveshow là hình ảnh người nhạc sĩ nhỏ nhắn với những ngón tay đàn đầy đam mê lướt trên phím đàn, cho người ca sĩ trở về từ quá khứ trên màn hình ca khúc “Không” bằng tiếng Nhật, ca khúc được xem là mở đầu cho sự nghiệp sáng tác tình ca của ông.

    Ca khúc này được viết trong thời điểm khi ông đi diễn cùng Khánh Ly, Khánh Ly giỡn với ông: “Ánh ơi, mày còn yêu tao không?”, và những giai điệu: “Không, tôi không còn yêu em nữa…” đã vang lên, mở đầu cho một bài hát say lòng bao thế hệ và cho sự nghiệp của Nguyễn Ánh 9. Đây cũng chính là kỷ niệm mà Nguyễn Ánh 9 muốn lưu giữ mãi, giữ mãi trong trái tim, tình cảm của mình.

    Ca sĩ Lê Hiếu chia sẻ, anh được bố cho nghe nhạc Nguyễn Ánh 9 từ nhỏ và rất say mê nhạc của ông. 

    Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Ánh 9 có rát nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn bó với rất nhiều thế hệ, như ca sĩ Lê Hiếu, anh chia sẻ, đã được bố cho nghe nhạc Nguyễn Ánh 9 từ nhỏ và rất say mê nhạc của ông. 

    Lê Hiếu khiến khán giả thổn thức với "Buồn ơi xin chào mi".

    Có lẽ, sự say mê ấy đã dồn lại ở Lê Hiếu trong đêm diễn đặc biệt này, anh hát “Buồn ơi xin chào mi” da diết, nao lòng khiến khán giả thổn thức. Lê Hiếu tâm sự trên sân khấu: “Đêm nay Hiếu hát với sự xúc động cao độ, và Hiếu nghĩ đây là đêm nhạc tuỵệt vời nhất trong cuộc đời của Hiếu”, anh tự hào khi góp phần làm nên “Kỷ niệm” với người nhạc sĩ mà anh yêu mến này.

    Cũng trong đêm diễn, lần đầu tiên 3 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Bơ vơ, Cô đơn, Tiếng hát lạc loài được làm mới bằng một liên khúc do Đức Long, Kim Tiến và ca sĩ Ngọc Châm diễn.

     Đức Long, Kim Tiến và...

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ, 3 ca khúc này, là ông viết cho một người ca sĩ, là một sự liên kết những mạch nguồn cảm xúc không tách rời nhau được. Thế nên, trong đêm nhạc này, ông muốn các ca khúc được “nương tựa” vào nhau trở thành một câu chuyện.

    Với Đức Long, ông từng nói “ngả mũ” trước Đức Long khi hát “Cô đơn” tuyệt vời đến thế, thì đêm diễn, Đức Long vẫn giúp khán giả thấy đầy đủ hình ảnh phản chiếu tâm hồn, tình cảm của người nhạc sĩ trong ca khúc, khán giả đã dành những tràng pháo tay không ngớt cho anh.

    ... Ngọc Châm với liên khúc Bơ vơ, Cô đơn, Tiếng hát lạc loài.


    Nguyễn Ánh 9 cũng cảm ơn nữ ca sĩ Ngọc Châm, dù lần đầu hát “Bơ vơ” nhưng Ngọc Châm đã khiến ông xúc động vì đã hát rất hay tấm tình của ông. Ngọc Châm cũng chính là học trò nhạc sĩ Nguyễn Quang, và là người giúp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thoả nguyện với giấc mơ được làm liveshow tại thánh đường “Nhà hát lớn”. Liveshow nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mở màn cho chuỗi chương trình “Vàng son một thủa” mà Ngọc Châm cùng ekip đang tiến hành.

    [mecloud]VSkMcLnJpZ[/mecloud]

    Nguyễn Hưng - Thùy Vân nhảy quá lôi cuốn

    Cũng trong hạnh phúc của “lần đầu” ấy, nam ca sĩ Nguyễn Hưng đã thực sự bồi hồi khi anh cho biết đây là lần đầu tiên anh được đứng hát tại Nhà hát lớn, và lại trong liveshow của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người mà cuộc đời nghệ thuật của anh đã gắn bó rất nhièu với các tác phẩm của ông.

    Khán giả đã gặp lại Nguyễn Hưng vẫn thấy trên băng đĩa với ca khúc “Không 2”, “Đêm nay ai đưa em về”.

    Khán giả đã gặp lại Nguyễn Hưng vẫn thấy trên băng đĩa với ca khúc “Không 2”, “Đêm nay ai đưa em về”, đặc biệt là sự kết hợp lần đầu tiên tại Hà Nội giữa anh và kiện tướng dancesport Mỹ An trong những màn khiêu vũ đắm đuối, ngọt ngào.

    Lần đầu tiên tại Hà Nội Nguyễn Hưng cùng kiện tướng dancesport Mỹ An kết hợp trong những màn khiêu vũ đắm đuối, ngọt ngào.

    Nguyễn Hưng khéo léo bày tỏ sự cảm ơn với Mỹ An, vì cô đã “nhận lời hát chung” với anh, lý do là vì hai tuổi cách nhau quá xa. Nhưng, Nguyễn Hưng mong muốn được nâng đỡ “đàn em” bởi anh muốn được nhìn thấy lớp sau phát triển, nhất là những người vừa nhảy giỏi lại vừa hát được như anh.


    Ở Mỹ An, anh thấy lại mình ngày xưa, Nguyễn Hưng cũng chân tình bộc bạch rằng, sự kết hợp của anh và Mỹ An có thể còn có sơ xuất, mong khán giả niệm tình bỏ qua bởi Mỹ An còn trẻ, nhưng anh tin cô sẽ lớn lên bởi “nghề dạy nghề”.

    Trong đêm nhạc, với tạo hình một vũ công cổ điển, mặc đầm đỏ quyến rũ, Mỹ An cũng đã góp mặt với ca khúc “Trọn kiếp đơn côi”. Sự tươi mới từ Mỹ An, những vũ điệu nóng bỏng, say mê đã góp phần tạo nên một đêm nhạc nhiều màu sắc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cho thấy sự đa chiều trong các sáng tác của ông. Và dù ca khúc vui hay buồn, khi các bài nhạc của Nguyễn Ánh 9 luôn thể hiện đến sâu thẳm những thổn thức, rung động của con tim.


    Và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã rơi nước mắt xúc động khi ông được sống lại kỷ niệm của ngày mà Hà Nội đã “tái sinh” ông, khi ông đàn ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” trong show diễn “Mùa xuân đầu tiên” hơn 10 năm trước.

    Ngày đó, ông đã nghĩ cây đàn dương cầm không còn hợp thời, ông rất buồn và thấy trái tim mình cũng khô héo đi, muốn từ giã tất cả. Một lần ca sĩ Ánh Tuyết mời ông ra Hà Nội đệm đàn cho chị trong chương trình “Mùa xuân đầu tiên”, khi ông đàn “Hà Nội niềm tin và hy vọng” khán giả đã đứng dậy vỗ tay không ngừng khiến ông trở vào rồi lại đi ra cám ơn mãi không thôi. Giây phút đó đã tái sinh ông, đã cho ông niềm tin để tiếp tục đàn.

    Và đêm nay, trên sân khấu này, khi những thanh âm cuối cùng của ca khúc rơi xuống phím đàn, thì tràng pháo tay vang lên không ngừng, nhạc sĩ cúi thấp người rất nhiều lần để cảm ơn mà tràng pháo tay vẫn không dừng lại. Ông nghẹn ngào rơi lệ.

    Sự xúc động ấy cũng khiến ông nói mãi không nên lời, khi cảm ơn khán giả sau màn hoà tấu tuyệt vời giữa ông và con trai, Nguyễn Quang, với ca khúc “Tình khúc chiều mưa”. Nghe đàn, người ta hiểu, ông và con trai thực sự là tri kỷ trong tiếng đàn. Màn hoà tấu rung động đến những cung bậc cảm xúc sâu thẳm nhất trong mỗi khán giả, và họ đã đứng dậy để vỗ tay, từng hồi, từng hồi không dừng lại.

    Nguyễn Quang đã lao đến ôm chầm lấy bố.

    Dứt tiếng đàn, Nguyễn Quang đã lao đến ôm chầm lấy bố, đủ thấy tình yêu thương mà anh dành cho người cha và cũng là thần tượng của chính anh. Đúng như ông từng nói, chỉ có liveshow Nguyễn Ánh 9 mới có 2 cây đàn dương cầm trên sân khấu như thế.


    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghẹn ngào bày tỏ sự cảm ơn với nhạc sĩ Nguyễn Quang và ban nhạc của con trai ông từ Sài Gòn ra, rất nhiều ngày nay, Nguyễn Quang và ban nhạc đã vất vả để lo cho đêm diễn tốt nhất.

    Vị nhạc sĩ già khiến khán giả thấy bùi ngùi khi ông nói như lời tạ từ: “Nếu quý vị khán giả còn thương Nguyễn Ánh 9, thì hãy tiếp tục yêu thương con trai Nguyễn Quang. Người cha cám ơn con là chuyện bình thường, nhưng tôi muốn cảm ơn Nguyễn Quang trên tinh thần đồng nghiệp, Nguyễn Quang đang tiếp bước tôi, làm những gì mà tôi đã làm…”.

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghẹn ngào cảm ơn khán giả.

    Kết thúc show diễn, khán giả đã đứng dậy mãi không muốn về.

    Kết thúc show diễn, khán giả đã đứng dậy mãi không muốn về, họ muốn tiếp tục được nghe nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đàn, muốn được nhìn thật lâu hơn người nhạc sĩ tài hoa, đa cảm ấy. Không ít khán giả đã níu tay nhau đi mua vé đêm diễn thứ 2, để lại được nghe ông đàn và nghe những ca khúc đã trở thành bất hủ của ông.

    Đêm nhạc “Kỷ niệm” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ tiếp tục vào 8h ngày 17/5 (chủ nhật) tại Nhà hát lớn Hà Nội.

    VĂN LƯƠNG(Ảnh: Như Hoàn)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhac-si-nguyen-anh-9-toi-da-khong-con-yeu-khanh-ly-nua-dau-a94756.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.