+Aa-
    Zalo

    Nhìn lại một năm của người Thái Lan khi Quốc vương Bhumibol qua đời

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 13/10/2016, người dân tập trung trước bệnh viện Siriraj, nơi Quốc vương Bhumibol Adulyadej điều trị để cầu nguyện cho sức khỏe của ông.

    Ngày 13/10/2016, người dân tập trung trước bệnh viện Siriraj, nơi Quốc vương Bhumibol Adulyadej điều trị để cầu nguyện cho sức khỏe của ông. 

    Ước tính có hơn 1000 người đã có mặt tại đây, phần lớn trong số họ đều mặc áo hồng hoặc vàng với mục đích mang đến điều tốt lành cho đứa vua. - Ảnh: Bangkokpost.

    Cùng ngày người dân òa khóa khi nghe tin Quốc vương Bhumibol băng hà. Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 14/10/2016, dòng người mặc áo đen thể hiện sự kính trọng đối với đức vua khi đoàn xe hộ tống thi thể ông về Cung điện Hoàng gia. Thái Lan tuyên bô để tang nhà vua một năm đồng thời hoãn mọi hoạt động giải trí và lễ lên ngôi của thái tử cho đến khi thời gian quốc tang kết thúc. Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 22/10/2016, hàng trăm nghìn ngọn nến được thắp lên nhằm tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol trước Sanam Luang. Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 29/10/2016, người dân xếp hàng chờ đợi trước cung điện Hoàng gia để được vào viếng đức vua. Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 19/12/2016, Hình ảnh cỗ xe Great Victory Royal Chariot chở linh cữu của cố Quốc vương đến đài hóa thân tại Bảo tàng quốc gia Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 1/1/2017, Người dân hát cầm đèn lồng và hát vang các sáng tác của cố Quốc vương tại trung tâm thương mại CentralWorld trước khi đêm ngược đến năm 2017  - Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 4/2/2017, Bắt đầu quá trình xây dựng đài hóa thân, nơi diễn ra nghi thức hỏa thiêu cố Quốc vương tại quảng trường Sanam Luang, Bangkok. - Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 11/10/2017, Các nhà ngoại giao và đại biểu của 60 quốc gia tham quan cỗ xe Great Victory Royal Chariot và các vật dụng khác được sử dụng trong lễ hỏa táng cố Quốc vương

    Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 21/10/2017, Buổi diễn tập cuối cùng của những người lính Thái Lan trước khi lễ tang chính thức bắt đầu. - Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 22/10/2017, Giàn hỏa thiêu hoàng gia được hoàn thiện với tổng chi phí hơn 600 tỷ VND.  - Ảnh: Bangkokpost

     Nhiều người Thái Lan tin rằng quốc vương của họ sau khi băng hà sẽ trở về thiên đường vì ông chính là hiện thân của vị thần Narayana. - Ảnh: Reuters.

    Ngày 23/10/2017, người dân ngủ lại tại nơi diễn ra nghi lễ hỏa táng . - Ảnh: Bangkokpost

    Ngày 24/10/2017, mọi người từ khắp vùng miền đất nước đổ xô về đại lộ Ratchadamnoen và các khu vực gần đó để chứng kiến lễ hỏa táng cố Quốc vương. -Ảnh: Bangkokpost.

    Sáng ngày 26/10/2017, biển người tiễn đưa cố Quốc vương Bhumibol. Theo ước tính, Thái Lan đã chi 3 tỷ Bath (tương đương 90 triệu USD) để tổ chức lễ tang cho nhà vua của họ  -Ảnh: Bangkokpost

    ÁNH ÁNH(Theo Bangkokpost, Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhin-lai-mot-nam-cua-nguoi-thai-lan-khi-quoc-vuong-bhumibol-qua-doi-a206705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan