+Aa -
    Zalo

    Nhóm bạn trẻ thoát khỏi vụ sạt lở đất nhờ chú ngựa hoang "ngoan cố"

    • DSPL
    ĐS&PL Phần lớn cư dân mạng cho rằng nhóm bạn quá may mắn, nếu đi nhanh hơn chút nữa thì có thể họ cũng đã gặp nạn.
     
    Mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.
     
    Cụ thể, một cô gái trẻ lái xe chở bạn về khuya, khi di chuyển đến đường núi ở vùng Cam Tư thì bất ngờ một con ngựa màu nâu vàng xuất hiện và chắn trước xe họ. Dù hai cô gái ra sức bấm còi, gào thét thì chú ngựa cũng nhấy quyết không chịu nhường đường.
     
    Tiếp đó, khi cô gái đánh lái để xe đi vòng qua chú ngựa, con vật lại theo đầu xe mà chuyển hướng, đứng chặn đầu, giống như không muốn cho họ đi tiếp. Sau khi dùng mọi cách không được, cô gái có chút bất an, liền gọi điện thoại cho phụ huynh để kể lại sự việc kỳ lạ.
     
    ngua hoang chan duong
     
    Nghe con gái thông báo, bố mẹ liền nói rằng thời tiết ngày hôm đó rất xấu, cô cùng nhóm bạn nên ở yên một chỗ theo dõi thêm tin tức. Theo lời phụ huynh, cô gái đợi thêm 20 phút rồi mới tiếp tục lái xe. Lúc này, con ngựa không còn ngăn cản hay có ý định chặn đường nữa.
     
    Di chuyển một đoạn, hai cô gái giật mình khi phát hiện phía trước có sạt lở đất, 3 chiếc xe đi qua trước đó đã gặp nạn, rơi xuống mương nước bên cạnh. Cả nhóm sợ hãi cảm thán: "Con ngựa đã cứu chúng ta rồi!".
     
    Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng nhóm bạn vô cùng may mắn, nếu đi nhanh hơn chút nữa thì có thể họ cũng đã gặp nguy hiểm.
     
    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Hai cô gái này thật sự quá may mắn! Kiếp trước chắc họ đã tích được rất nhiều công đức để đổi lấy sự bảo hộ của thần linh";

    "Chú ngựa không xuất hiện kịp thời thì chắc hai cô gái đã gặp tai nạn chắc rồi, thật sự vừa cảm thấy hết hồn vừa cảm thấy quá đỗi kỳ diệu";

    "Cách chú ngựa hoang chặn họ lại khiến mình cảm động vô cùng. Đúng là vạn vật đều có linh tính, quả nhiên là sự kỳ diệu của tạo hóa";

    "Mọi người đi đường núi thì nên hết sức cẩn thận, trong thời tiết xấu thì việc gặp nạn là rất khó tránh khỏi, không phải ai cũng may mắn như hai cô gái trên".

    Linh Chi(T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-ban-tre-thoat-kho-i-vu-sa-t-lo-da-t-nho-chu-ngua-hoang-ngoan-co-a560639.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan