Nhóm chém người vì "ban đêm mà đội nón" lãnh án


Thứ 2, 31/10/2016 | 07:06


(ĐSPL) - Do thấy anh Trung ban đêm mà đội nón ‘thấy ghét' nên nhóm học sinh đi theo kiếm chuyện để đánh anh Trung cho bỏ ghét

(ĐSPL) - Do thấy anh Trung ban đêm mà đội nón ‘thấy ghét' nên nhóm học sinh đi theo kiếm chuyện để đánh anh Trung cho bỏ ghét.

Tin tức đăng tải trên báo Thanh Niên, sau 3 ngày nghị án, sáng 25.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt: Đoàn Công Thoại 14 năm tù, Phạm Hoàng Tuấn Anh 10 năm tù (cùng 22 tuổi), Bùi Công Trấn 7 năm tù, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Mạnh Giang, Hoàng Trương Bảo Dương, Nguyễn Hồng Đức, Đoàn Quốc Đại, (cùng 17 tuổi, mỗi bị cáo 5 năm tù), Nguyễn Minh Lương 2 năm tù, Nguyên Hoàng Dũng 3 năm tù, Bùi Công Tấn Lộc 3 năm tù (cùng 17 tuổi, cùng được cho hưởng treo).

Nhóm học sinh tại phiên tòa nghe tuyên án (Ảnh: Thanh Niên)

Các bị cáo cùng ngụ tại ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ, cùng bị xét xử về về tội danh "giết người".

Theo cáo trạng, các bị cáo trên là nhóm bạn bè và một số bị cáo cùng học chung tại một trường cấp 3 trên địa bàn. Tuy còn đi học, nhưng các bị cáo thường xuyên tụ tập đêm khuya tại khu vực cầu số 1, cầu số 2 thuộc ấp Thầy Ký, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ để uống cà phê và chọc ghẹo người khác.

Theo báo Vnexpress, tối 9/5/2015, đang tụ tập trên cầu số 1, thị trấn Vĩnh Thạnh, nhóm Nguyễn Mạnh Giang (18 tuổi) gặp anh Phan Văn Trung (24 tuổi) cùng người chị bà con là Nguyễn Thị Bích Liên (18 tuổi) đi tập thể dục ngang qua. "Ngứa mắt" khi thấy anh Trung đội nón kết vào buổi tối, Giang kêu cả nhóm chặn đường kiếm chuyện rồi lao vào đánh khiến nạn nhân bỏ chạy.

Em trai của Trung nghe kể lại sự việc đã điện thoại rủ nhiều người bạn đi trả thù cho anh nhưng bất thành vì nhóm Giang lánh mặt. Sau đó, nhóm Giang do Nguyễn Bảo Trấn (học sinh lớp 11) cầm đầu, chủ động rủ rê, lôi kéo các thanh niên khác chuẩn bị mã tấu, gậy gộc, tuýp sắt… tìm cách "đánh úp" đối thủ.

Cả bọn kéo đến nhà truy sát Trung liền bị người nhà nạn nhân chống trả quyết liệt nên tháo chạy. Trấn sau đó cùng 10 tên giang hồ miệt vườn mang hung khí kéo đến nhà Trung lần thứ hai với ý định truy sát thanh niên này cho bằng được.

Đến nơi, cả bọn lao vào đánh, chém khiến Trung gục tại chỗ. Người nhà nạn nhân nhảy vào can ngăn cũng bị tấn công. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật 22%.

NINH LAN (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-chem-nguoi-vi-ban-dem-ma-doi-non-lanh-an-a142967.html