+Aa-
    Zalo

    Những cái chết lãng xẹt nhất thế giới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ai rồi cũng sẽ đến lúc về già và không tránh khỏi việc sinh, lão, bệnh, tử. Thế nhưng có những cái chết lại trở nên bi hài vì những lý do lãng xẹt.

    (ĐSPL) - Ai rồi cũng sẽ đến lúc về già và không tránh khỏi việc sinh, lão, bệnh, tử. Thế nhưng có những cái chết lại trở nên bi hài vì những lý do lãng xẹt. Những cái 'chết bất đắc kỳ tử' này khiến bạn phải 'dở khóc, dở cười'.....

    Xem video:

    [mecloud]kDe6WvFgq9[/mecloud]

    Chết vì “yêu” quá 12 giờ liên tục

    Sergey Tuganov cá cược với hai cô gái rằng anh có thể “yêu” 12 giờ liên tục. Nhờ dùng nguyên hộp Viagra để tăng cường sinh lực, Sergey Tuganov thắng cược 4300 USD song chưa kịp tiêu tiền thì anh chàng người Nga 28 tuổi đã đột tử và ra đi vĩnh viễn.


    Chết vì cười quá nhiều

    Chrysippus là nhà triết học Hy Lạp qua đời vào năm 206 trước Công nguyên do cười quá nhiều sau khi chứng kiến cảnh tượng con lừa uống rượu vang dẫn đến say xỉn và ăn sung.

    Chết vì uống quá nhiều nước

    Jennifer Strange tham gia cuộc thi “nhịn nước” để mong chiến thắng mang về chiếc máy Wii . Cứ 15 phút thí sinh phải uống 1 chai nước, ai nhịn lâu nhất sẽ thắng. Jennifer về thứ hai, nhưng qua đời vài tiếng sau đó vì ngộ độc nước.  Gia đình cô kiện ban tổ chức và được đền bù 16 triệu USD (358 tỷ đồng).

    Chết vì “nhiễm trùng”

    Truyền thuyết kể lại rằng, trong cuộc đời chinh chiến khắp nơi của mình, Sigurd từng một lần thách thức kẻ thù Mael Brigte Tusk trong một cuộc chiến sinh tử.

    Theo đó, mỗi bên chỉ được mang theo 40 binh lính mà thôi. Tuy nhiên, rốt cục, Sigurd đã gian lận, mang theo 80 quân tới trận quyết đấu. Chẳng mấy chốc, Sigurd đã chiến thắng, dễ dàng chặt đầu của Mael Brigte Tusk mang về.

    Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vô tình, chiếc đầu của của Mael treo trên con ngựa đã làm xước chân của Sigurd, gây nhiễm trùng nặng, cuối cùng là hoại tử, cướp đi mạng sống của Sigurd năm 892.

    Chết vì... ăn

    Vua Adolf Frederick (1710 – 1771) của Thụy Điển có một niềm đam mê với ăn uống, và ông cũng đã chết vì chính niềm đam mê của mình.

    Vị Vua “ăn cho đến chết” băng hà năm 1771 khi 61 tuổi, nguyên nhân dẫn đến cái chết liên quan đến vấn đề về tiêu hóa sau khi dùng một bữa ăn khổng lồ với toàn là “sơn hảo hải vị” như tôm hùm, trứng cá muối, súp, cải bắp, cá trích hun khói, rượu sâm-panh, thêm 14 khẩu phần món tráng miệng ưa thích là bánh mì kẹp hạnh nhân và sữa.


    Chết vì nhịn tiểu

    Tycho Brahe - một quý tộc, một nhà thiên văn học người Đan Mạch là một người khá thú vị. Ông không những nuôi một con nai sừng thuần hóa mà còn “trang bị” hẳn cho mình một “cận vệ” lùn, người luôn túc trực bên dưới bàn ăn của Tycho Brahe mỗi tối. Bản thân Tycho thì bị mất mất chóp mũi khi giao đấu tay đôi với một nhà quý tộc khác, do vậy, ông phải “đội” một cái mũi giả làm bằng vàng và bạc.

    Nhưng đây chưa hẳn là mấu chốt của vấn đề. Trong một bữa tiệc tổ chức vào năm 1601, Tycho vì đã nhịn tiểu quá lâu khiến bàng quang căng hết mức đã đột ngột qua đời vì nguyên nhân mà sau này khi khám nghiệm tử thi đã kết luận rằng ông chết vì ngộ độc thủy ngân.


    Chết vì... ngón chân cái

    Jack Daniel được biết đến là người sản xuất rượu whiskey nổi tiếng vùng Tennessee, Mỹ quyết định đi làm sớm vào một buổi sáng năm 1911.

    Jack muốn mở chiếc két sắt của mình nhưng vì không nhớ mật khẩu ông tức giận đá mạnh vào chiếc két và làm bị thương ngón chân cái của mình, cũng như trường hợp của Nhà soạn nhạc ở trên, ngón chân của Jack bị nhiễm trùng, hoại tử và dẫn đến tử vong.


    Chết vì... bộ râu

    Một công dân Áo tên là Hans Steininger nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (gần 1,5 m) và cũng nổi tiếng cũng vì chính bộ râu đã “tiễn” ông lên thiên đường.

    Một ngày năm 1567, xảy một vụ hỏa hoạn tại thị trấn nơi ông sống, vì vội vàng, ông “quên béng” mất việc phải cuộn gọn gàng bộ râu mình lại để dễ dàng di chuyển, ông mất thăng bằng vì dẫm phải bộ râu của mình, kết quả là ông trượt ngã, gãy cổ và “tử” ngay tức khắc.

    Chết vì... biển quảng cáo

    Cô Diana Durre, đến từ Nebraska, nước Mỹ, đã qua đời vì lý do lãng xẹt không kém. Cô bị tấm biển quảng cáo cao 23m đổ trúng người. Chân cột đã bị gẫy, cách mặt đất khoảng 4,5m khiến cho nó không chịu được sức nặng của biển phía trên.

    Chết vì khăn quàng cổ

    Năm 1927, Isadora Duncan - “cha đẻ” của điệu múa hiện đại” bị giết bằng chính chiếc khăn quàng cổ hàng hiệu mà bà yêu thích.

    Ngày 15 tháng 9 năm 1927, trong tờ cáo phó đăng trên Thời báo New York về cái chết của một vũ công có ghi thế này “Chiếc ô tô đang đi với tốc độ cao, đột nhiên chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mà Isadora quấn bị cuốn vào bánh xe, khiến cô bị rơi khỏi xe và bị kéo lê trên con đường lát đá cuội trước khi tài xế dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của cô vài mét. Khi cấp cứu đến thì mọi việc đã quá trễ, Isdora đã bị thắt cổ và chết ngay sau đó”.

    Chết vì chụp ảnh tự sướng

    Xem video:

    [mecloud]BxoAGqVOom[/mecloud]

    Trong số các trào lưu có mặt trên mạng xã hội, có lẽ trào lưu bền bỉ nhất và... không bao giờ bị chán chính là chụp hình tự sướng. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài gắn bó, đến nay nhiều kiểu chụp hình tự sướng mới đã ra đời để gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn cho người xem. Không ít người còn bất chấp nguy hiểm để có được những "shot" hình đẹp chỉ để đăng lên mạng xã hội và để lại những hậu quả đáng tiếc.

    Theo hãng tin Nga Tass, trong năm nay đã có hơn 10 ca tử vong và khoảng 100 vụ tai nạn được ghi nhận do các nạn nhân muốn tạo ấn tượng bằng cách chọn những tư thế chụp hình nguy hiểm. Mọi việc nghiêm trọng đến mức giới chức nước này còn ban hành một cẩm nang chụp hình tự sướng đúng cách. Không dừng lại ở đây, còn vô số các bằng chứng, câu chuyện khác làm dẫn chứng cho việc bạn hoàn toàn không nên "hy sinh" sự an toàn để đổi lấy những tấm hình tự sướng đẹp, ấn tượng.

    MỸ AN(Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]wIZYyjkK3X[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-cai-chet-lang-xet-nhat-the-gioi-a115568.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.