+Aa-
    Zalo

    Những người phụ nữ không có ngày 8-3

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ và dành cho họ những lời chúc mừng, những món quà, những bông hoa tươi thắm.

    Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ và dành cho họ những lời chúc mừng, những món quà, những bông hoa tươi thắm. Thế nhưng đâu đó vẫn có những người không biết đến ngày hội của giới mình, bởi với họ ngày 8-3 không có gì đặc biệt, thậm chí còn là một ngày vất vả hơn so với những ngày thường.

     Chị Lê Thị Lài miệt mài mưu sinh ngày 8-3.

    Là chủ Shop Thao Hoa có địa chỉ tại PG3-12-Vincom Thanh Hóa, chị Trịnh Thị Thao, tâm sự: Đam mê theo đuổi nghề hoa đã hơn 20 năm. Buổi đầu chỉ là phụ giúp bán hoa cho mẹ, sau tách ra bán riêng, từ ngồi vỉa hè, thuê ki-ốt đến nay đã mua được căn hộ kinh doanh hoa với số lượng lớn khách hàng trên địa bàn tỉnh đặt hoa tại shop. Do vậy công việc hằng ngày luôn bận rộn, với ngày lễ, tết lại càng bận rộn hơn. Đặc biệt dịp 8-3, để có được hàng trăm bó hoa, giỏ hoa vừa tươi, vừa đẹp, bảo đảm thời gian, số lượng, giá thành hợp lý, đáp ứng yêu cầu khách hàng, chị Thao phải thức thâu đêm 2 - 3 ngày liên tục thiết kế những sản phẩm hoa độc đáo để các “đấng mày râu” dành tặng một nửa thân yêu của mình. Với hơn 20 năm “làm đẹp cho đời”, góp phần mang niềm vui, hạnh phúc đến với mọi nhà, nhưng do cuộc sống gia đình không tròn trịa nên đã 10 năm có dư cứ đến ngày 8-3 chị lại có chút chạnh lòng...

    Với chị Lê Thị Lài ở xã Thiệu Vân (TP Thanh Hóa) đã 60 tuổi nhưng vì cuộc sống mưu sinh thường nhật, mải lo miếng cơm manh áo cho gia đình nên chẳng bao giờ nghĩ đến ngày 8-3. “Với tôi ngày nào cũng như ngày nào, trừ khi đau ốm mới phải nằm nhà, mà ở nhà thì đồng nghĩa với việc bữa ăn hôm đó sẽ chỉ có cơm rau” – chị Lài chia sẻ. Hằng ngày không kể mưa hay nắng, trên chiếc xe đạp cà tàng chị rong ruổi khắp các ngõ ngách, phố phường, thi thoảng cất tiếng rao mua phế liệu mà không biết mình đạp xe mấy chục cây số/ngày, chỉ biết rằng đi từ nhà vào đến trung tâm TP đã ngót nghét 10km. Cứ thế sáng đi tối về, buổi trưa ăn vội ổ bánh, uống ngụm nước, người chưa ráo mồ hôi lại miệt mài “đổ bóng” dưới cái nắng đầu hè mưu sinh.

    Ngấp nghé tuổi 80 nhưng bà Lê Thị Cừ ở phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) vẫn quẩy đôi quang gánh trĩu nặng trên vai rong ruổi khắp các nẻo đường trên địa bàn thành phố để thu mua đồng nát. Bà Cừ cho biết: Sống ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng chưa bao giờ bà biết 8-3 là ngày gì và cũng không mơ màng nghĩ đến. Tuổi già, đáng nhẽ bà phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn phải làm lụng??? để mưư sinh. Chồng mất khi bà mới 30 tuổi, sinh được 1 cô con gái và ở vậy nuôi con. Con gái bà nay cũng ngoài 60 tuổi, đã yên bề gia thất nhưng cuộc sống cũng khốn khó. Để có đồng ra đồng vào mua thức ăn, cau trầu, cứ cách 2 – 3 ngày lại đi thu mua, lượm nhặt đồ phế liệu. Thấy bà già cả, nhiều người thương tình nhặt nhạnh những thứ không dùng cho bà. Con cháu cũng nhiều lần can ngăn, nhưng thấy con vất vả, mình lại còn sức khỏe nên bà vẫn cứ đi.

    Cũng vì mưu sinh mà vợ chồng chị Vi Thị Thuận ở huyện Thường Xuân đành phải rời quê đi làm ăn xa. Chồng làm thợ xây nay đây mai đó, vợ xuống TP Thanh Hóa làm giúp việc gia đình, 2 đứa con nhỏ gửi ông bà nội chăm sóc. Nhắc đến ngày 8-3, chị Thuận đượm buồn cho biết: Gia đình mỗi người một nơi, lo ăn còn chưa đủ thì ngày nào chẳng như ngày nào. Tôi chỉ mong ngày 8-3 được quây quần bên mâm cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình là hạnh phúc rồi, không mơ gì đến hoa và quà tặng. Thấy người ta chúc tụng, tặng nhau những bó hoa, lẵng hoa to đẹp mà xót ruột, chắc phải tốn nhiều tiền lắm...

    Những ngày này đường phố dường như nhộn nhịp, sôi động hơn, các cửa hàng, cửa hiệu bán đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo... không chỉ có phái đẹp mà nhiều “đấng mày râu” cũng lui tới tìm mua những món quà ưng ý để dành tặng cho “một nửa” của mình. Các nhà hàng ẩm thực thì nườm nượp người ra, người vào. Trong lúc nhiều phụ nữ ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc, xúng xính trong những bộ trang phục đẹp hân hoan đón nhận tình cảm của người thương thì ngoài kia, không ít người phụ nữ đang phải bươn chải lo cơm – áo – gạo – tiền, họ không biết, không có và cũng không nghĩ đến ngày 8-3...

    Theo Thanh Tra

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-nguoi-phu-nu-khong-co-ngay-8-3-a265612.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan